1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Việt tại Nhật Bản phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Chiều 10/4 tại Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra cuộc tuần hành phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông của Trung Quốc.

Cuộc tuần hành có sự tham gia của hơn 200 người Việt Nam tại Nhật Bản cùng một số người Nhật Bản yêu chuộng hòa bình.

Tuần hành do Hội người Việt Nam Nhật Bản đã tổ chức cũng thu hút một số cơ quan truyền thông Việt Nam và Nhật Bản đến đưa tin.

Hơn 200 người Việt Nam tại Nhật Bản, một số người Nhật Bản yêu chuộng hòa bình đã tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
Hơn 200 người Việt Nam tại Nhật Bản, một số người Nhật Bản yêu chuộng hòa bình đã tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.

Cuộc tuần hành bắt đầu từ công viên Aoyama tới Đại sứ quán Trung Quốc dài khoảng 1,5 km luôn giương cao và hô vang các khẩu hiệu: “Trung Quốc vi phạm luật pháp Quốc tế”, “Trung Quốc rút ngay khỏi ra khu vực Biển Đông”, “Trung Quốc vi phạm vùng Biển Việt Nam”… bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Trong biển cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ, cùng với khí thế của những người con yêu nước nồng nàn, cả đoàn người vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, qua nhiều khu vực dân cư, trước sự chứng kiến của nhiều người Nhật Bản và người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản. Không khí đã phần nào lý giải được hành động sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông, thể hiện sự tự tin của người Việt Nam.

Trước những hành động quân sự hóa ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông, những người tham gia tuần hành có nhiều người là Việt kiều yêu nước, đã từng gắn bó với Nhật Bản nhiều chục năm, nhưng luôn hướng về Tổ quốc. Bác Tô Bửu Lưỡng cho biết năm 2013 cũng đã tham gia cuộc tuần hành tương tự. Và tại cuộc tuần hành lần này Bác mong muốn sẽ thể hiện được ý chí của người Việt Nam, muốn hòa bình nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những gì thuộc về mình.

Người Việt tại Nhật Bản phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông - 2

Em Trần Văn Sáng, du học sinh năm thứ 3 tại Nhật Bản, đồng thời cũng là trưởng nhóm sinh viên đã thể hiện nhiệt huyết: "Em cảm thấy rất khí thế và hăng hái. Bởi vì mình làm gì có ích cho đất nước, cho Tổ quốc là thấy vui. Em cũng hy vọng rằng cuộc tuần hành sẽ tạo được hiệu ứng, hiệu quả nào đó, tất nhiên mặc dù nó không lớn nhưng cũng cảm thấy vui. Em nghĩ rằng tuy mình không làm được điều gì đó quá lớn lao, nhưng sẽ đóng góp được những gì có thể".

"Con người Việt Nam và đất nước Việt Nam có tự tin riêng và chủ quyền riêng của mình. Trung Quốc không có quyền xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Em muốn nói lên tiếng nói của người Việt Nam", em Sáng cho biết thêm.

Cuộc tuần hành cũng thu hút một số bạn bè Nhật Bản và người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản.

Anh Abe Kodai, tuy không tham gia vào cuộc tuần hành, nhưng anh hiểu rõ Việt Nam. Anh không tán thành hành vi của Trung Quốc: “Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Không những ở Biển Đông, Trung Quốc còn xâm phạm sang khu vực Hoa Đông. Người Nhật chúng tôi cũng phản đối Trung Quốc”.

Người Việt tại Nhật Bản phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông - 3

Cũng trong ngày hôm nay, Hội người Việt Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi thư kháng nghị đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo yêu chấm dứt ngay hành động vi phạm luật pháp quốc tế, hoạt động quân sự hóa ngày càng gia tăng tại khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.

Trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc, ông Trịnh Văn Hòa, đại diện cho Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã tuyên đọc kháng thư phản đối các hành vi sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế của Nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Sau đó, đại diện đã bỏ kháng thư vào hòm thư của Đại sứ quán Trung Quốc, thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản gửi tới Chính quyền Trung Quốc.

Cũng tại cuộc tuần hành, hàng trăm tờ rơi bằng tiếng Nhật, tiếng Việt nói rõ hành vi sai trái của Trung Quốc, kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của bạn bè Nhật Bản và quốc tế đối với việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam./.

Theo Bùi Hùng, Ngọc Huân/VOV-Tokyo