1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người nước ngoài ăn bánh quy cầm hơi, chờ sơ tán khỏi tâm dịch viêm phổi Vũ Hán

(Dân trí) - Nhiều người nước ngoài mắc kẹt tại tâm dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc phải chật vật đối phó với tình trạng thiếu lương thực trong lúc các chính phủ lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi đây.

Người nước ngoài ăn bánh quy cầm hơi, chờ sơ tán khỏi tâm dịch viêm phổi Vũ Hán - 1
Vũ Hán bị ví như "thành phố ma" khi đường phố vắng tanh, các nhà hàng, nơi công cộng đóng cửa để ngăn dịch lây lan. (Ảnh minh họa: AFP)

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra đang khiến Trung Quốc đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tính đến sáng nay 28/1, tại Trung Quốc đã ghi nhận 106 ca tử vong, khoảng 4.500 ca nhiễm viêm phổi. Dịch bệnh có xu hướng lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới buộc chính phủ nhiều nước vào cuộc, triển khai các biện pháp phòng dịch.

Trung Quốc đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với 18 thành phố với tổng số dân gần 60 triệu người nhằm ngăn dịch lây lan. Chính quyền các địa phương ở đây cũng yêu cầu các doanh nghiệp, trường học đóng cửa trong thời gian kiểm soát dịch, chỉ cho phép mở cửa đối với các địa điểm như siêu thị, nhà thuốc. Một hình ảnh khá phổ biến ở vùng tâm dịch Hồ Bắc đó là siêu thị, cửa hàng tiện lợi với những giá hàng trống trơn trong bối cảnh người dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ trong thời gian bị hạn chế đi lại.

“Suốt tuần qua chúng tôi không thể ra ngoài, không thể mua thứ gì để ăn”, Mashal Jamalzai, một sinh viên khoa học chính trị người Afghanistan đang theo học tại đại học ở Trung Quốc, cho biết.

Mashal cho biết với AFP rằng, anh và các bạn học phải ăn bánh quy để cầm hơi trong lúc chờ được sơ tán khỏi vùng dịch. “Chúng tôi muốn sơ tán càng sớm càng tốt, bởi chúng tôi nếu không chết vì virus thì cũng chết vì đói”, Mashal nói.

Hàng nghìn sinh viên và công dân nước ngoài đang sống ở Vũ Hán, vùng tâm dịch viêm phổi do virus corona chủng mới. Hiện các trường học, văn phòng ở đây đều phải đóng cửa, trong khi giao thông công cộng ra và vào thành phố đều ngừng hoạt động. Siti Mawaddah, một sinh viên 25 tuổi người Indonesia tại Đại học Hồ Bắc, nói rằng thành phố giờ “giống như một thành phố ma”.

"Tình hình ở Vũ Hán bây giờ rất căng thẳng, đáng lo ngại. Nếu chúng tôi phải ở lại Vũ Hán, dường như chúng tôi chỉ còn chờ đến lượt mình nhiễm bệnh”, Siti nói và cho biết thêm rằng cô và các bạn cùng lớp đều rất hoang mang. Siti cho biết, cô nghe nói chính phủ Mỹ đã có kế hoạch sơ tán các nhà ngoại giao và công dân của họ ở Vũ Hán, cô hy vọng chính phủ nước cô cũng hành động tương tự.

Theo kế hoạch, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ ở Vũ Hán vào sáng mai 29/1. Máy bay này sẽ đáp xuống sân bay Ontario ở California thay vì Los Angeles như dự định trước đó. Tất cả những người sơ tán sẽ được kiểm tra sàng lọc trước khi lên máy bay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh, cơ hội sơ tán cho khoảng 1.000 công dân Mỹ tại Vũ Hán tương đối hạn chế. “Nếu không đủ chỗ để vận chuyển tất cả, chúng tôi sẽ ưu tiên những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm virus corona cao hơn”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Diana Adama, một giáo viên người Mỹ sống tại Vũ Hán, cho biết cô không muốn lên chuyến bay sơ tán nếu việc đó đồng nghĩa mang mầm bệnh về quê nhà. “Tôi không muốn gây nguy hiểm cho bất cứ ai”, Diana nói.

Ngoài Mỹ, nhiều nước khác cũng có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán. Chính phủ Pháp muốn sơ tán công dân mắc kẹt ở Hồ Bắc bằng xe buýt. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vũ Hán cuối tuần qua đã biểu quyết để quyết định phương án sơ tán công dân bằng máy bay. Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẵn sàng sơ tán bất cứ công dân nào có nguyện vọng rời Vũ Hán.

Minh Phương
Theo AFP