1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người nhà hành khách trên máy bay mất tích đòi tuyệt thực

(Dân trí) - Quá giận dữ, tuyệt vọng với tiến độ tìm kiếm người thân trên máy bay mất tích, người nhà một số hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 hôm nay (18/3) đã dọa sẽ tuyệt thực. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với Malaysia.

Người nhà hành khách trên máy bay mất tích đòi tuyệt thực
Một người thân hành khách mất tích giơ lên tấm bảng ghi dòng chữ “Tuyệt thực. Hãy nói cho chúng tôi sự thật. Trả lại người nhà cho chúng tôi”

Được hãng hàng không thu xếp cho ở tại khách sạn ở Bắc Kinh để chờ đợi tin người thân, vậy nhưng sau 10 ngày chờ đợi mòn mỏi, người thân các hành khách trên chuyến bay MH370 đã mất kiên nhẫn.

“Chúng tôi không có tin tức gì và mọi người đều lo lắng. Các gia đình nói họ sẽ tới đại sứ quán Malaysia để tìm gặp đại sứ”, ông Wen Wancheng, người có con trai trên chuyến bay mất tích nói.

“Đại sứ Malaysia cần phải có mặt tại đây. Vậy nhưng ông ta không tới”, Wen khẳng định với các phóng viên sau một cuộc họp giữa các quan chức của Malaysia Airlines và gia đình các hành khách.

“Các gia đình đều rất không hài lòng. Do đó có thể nghe thấy họ nói chuyện “tuyệt thực”, cư dân 63 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông cho biết, trong khi các nỗ lực tìm kiếm đã bước sang ngày thứ 11.

2/3 trong số hành khách trên chuyến bay mất tích là người Trung Quốc.

Bên ngoài phòng họp, một phụ nữ ôm theo tấm bảng ghi: “Tôn trọng cuộc sống. Hãy trả lại gia đình chúng tôi” khẳng định với các phóng viên rằng các gia đình đang tuyệt thực. Dù vậy bà không cho biết có bao nhiêu người đang làm vậy và cũng không tiết lộ danh tính.

“Do họ không cho chúng tôi biết sự thật về số phận của những người đó, tất cả chúng tôi đều phản đối”, người phụ nữ này giận dữ nói. “Tất cả các gia đình đều đang suy sụp”.

Ông Wen cũng cho biết người thân một số hành khách đã không còn tới tham dự các buổi họp, sau khi họ phải chờ đợi thông tin quá lâu.

“Điều đó không có nghĩa là từ bỏ”, ông Wen nói. “Việc trở về nhà là bình thường. Giống như tôi đây, tôi đã đi vắng quá lâu”.

Trong ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã đề nghị Malaysia cung cấp “thông tin toàn diện và chính xác” hơn.

“Chừng nào còn có hy vọng mong manh, phía Trung Quốc vẫn sẵn sàng nỗ lực tối đa trong các hoạt động tìm kiếm”, ông Hồng nói.

Thanh Tùng
Theo AFP, Xinhua