1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Iran ăn mừng vì không bị Mỹ trả thù

(Dân trí) - Nhiều người dân Iran ủng hộ cuộc tấn công tên lửa vào hai căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq hôm 8/1, nhưng rồi họ phải trắng đêm vì lo ngại Washington đáp trả. Họ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi hai bên có dấu hiệu xuống thang căng thẳng.

Iran tung video “lên nòng” tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ
Người Iran ăn mừng vì không bị Mỹ trả thù - 1

Người dân Iran xuống đường vẫy cờ reo mừng sau vụ Iran tấn công hai căn cứ của Mỹ ở Iraq. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 1h20 đêm 8/1, Iran đã nã hàng chục tên lửa nhằm vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq để trả thù cho cái chết của tướng cấp cao Qassem Soleimani. Nhiều người Iran đã xuống đường, vẫy cờ reo mừng sau vụ tấn công trả đũa này.

Amir, một người dân 42 tuổi ở Tehran, cho biết với New York Times: “Đó là một ngày đáng tự hào của người Iran. Đã đến lúc mọi ngời phải kính nể sức mạnh của chúng tôi”.

Omid Balaghati, một phóng viên ở Tehran, chia sẻ trên Twitter: “Các chính khách quyền lực cần có những quân nhân mạnh mẽ, và đây là câu chuyện của ngày hôm nay”.

Trong bài phát biểu hôm 8/1, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố cuộc tấn công đó chưa phải là cuối cùng. “Đêm qua chúng ta đã vỗ vào mặt Mỹ. Mỹ phải chấm dứt sự hiện diện quân sự trong khu vực”.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, công chúng Iran ủng hộ lời kêu gọi của giới lãnh đạo đối đầu với Mỹ. Tuy nhiên, vài giờ sau vụ tấn công tên lửa, người dân Iran lại trắng đêm lo ngại không biết liệu Mỹ có đáp trả hay không.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Donald Trump chỉ bình luận trên Twitter rằng, “mọi việc vẫn ổn”, song một số người Iran không tin đó là sự thật. Truyền thông nhà nước Iran đưa nói rằng, ít nhất 80 binh sĩ Mỹ và hơn 200 người bị thương trong cuộc tấn công của Iran.

“Nhiều người tin rằng binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng nhưng ông Trump không thừa nhận bởi điều đó đồng nghĩa với việc dồn ông ấy vào con đường chiến tranh”, Alireza, một kỹ sư 42 tuổi ở Tehran, bình luận.

Người Iran ăn mừng vì không bị Mỹ trả thù - 2
Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu sau vụ tấn công. (Ảnh: NYTimes)

Trên khắp Iran, nhà nhà chăm chú theo dõi đài truyền hình nhà nước hay các mạng xã hội để cập nhật thông tin về vụ tấn công và phản ứng của Mỹ. Người Iran ở nước ngoài sốt ruột tìm cách liên lạc với người thân ở quê nhà để hỏi han tình hình và để bày tỏ tình đoàn kết dân tộc.
Đến cuối ngày 8/1, nhiều người Iran mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi cả Washington và Tehran đều cho thấy dấu hiệu xuống thang căng thẳng, tránh nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp.

“Người Iran đã sống trong khổ đau suốt 40 năm qua bởi những cuộc cách mạng, chiến tranh và sự trừng phạt. Chúng tôi còn phải chịu mất mát bao lâu nữa”, ông Azadeh, 40 tuổi, một giám đốc kinh doanh tại Tehran, cho biết.

Minoo Vahabian, 48 tuổi, chủ một quán cà phê ở Iran, cho biết bà tin rằng Vệ binh Cách mạng Iran có sức mạnh để đối đầu với Mỹ. Bà ủng hộ hành động đáp trả của Iran mặc dù vẫn lo ngại nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ. “Điều tôi lo ngại chính là tương lai của các con tôi”, bà nói. Bà cũng cho biết thêm rằng, hàng xóm và bạn bè của bà đều vui mừng khi biết tin sẽ không có thêm hành động đáp trả nào từ Mỹ vì vậy họ đã mở tiệc ăn mừng.

Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được bao lâu khi họ nhận được tin “sốc” rằng một máy bay của hãng hàng không Ukraine bị rơi không lâu sau khi cất cánh từ Tehran khiến 176 người thiệt mạng, trong đó có 82 người Iran.

Minh Phương
Theo New York Times