1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm xả súng tại Mỹ có tiểu sử nổ súng gây rối

(Dân trí) - Những thông tin mới nhất về nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại một căn cứ hải quân ở Washington, Mỹ cho thấy, tên này có tiểu sử mê súng ống và từng bị bắt vì nổ súng khi giận dữ. Nhưng đồng thời y cũng hay đi lễ chùa.

Giữa lúc các nhân viên thực thi pháp luật liên bang Mỹ đang tập hợp thêm thông tin về Aaron Alexis, 34 tuổi, kẻ đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường vụ xả súng tại một căn cứ hải quân ở Washington, bạn bè của tên này tỏ ra rất ngạc nhiên khi Alexis bị cáo buộc là hung thủ vụ xả súng khiến ít nhất 12 người chết.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ xả súng
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ xả súng

“Tôi không nghĩ anh ta là người có thể bắn người khác”, Nutpisit Suthamtewakul, 30 tuổi, đến từ Fort Worth, Texas và từng là bạn cùng phòng của Alexis cho biết. “Tôi không tin cậu ta sẽ làm điều đó. Tôi chưa từng thấy anh ta nổi giận”.

Suthamtewakul còn cho biết thêm rằng Alexis từng đi lễ tại một ngôi đền của đạo Phật cùng mình và đã tới Thái Lan hồi năm ngoái cùng với gia đình.

Bà Jua Abbott, 65 tuổi, người cũng từng đi lễ tại ngôi đền nêu trên với nghi phạm thì xem Alexis là “một người vui vẻ”. Thậm chí bà còn coi Alexis “như con trai tôi”. “Chủ nhật nào cậu ta cũng tới đền nhưng gần đây thì không thấy”, bà Abbott nói. Bà khẳng định đã biết Alexis 3 năm nhưng lần nói chuyện gần nhất là từ 6 tháng trước.

Nhưng chân dung về Alexis, một cựu quân nhân dự bị của hải quân Mỹ, và là nhân viên của một nhà thầu công nghệ theo phác thảo của cảnh sát lại khác. Họ hàng của nghi phạm tin rằng Alexis có vấn đề đối với khả năng kiểm soát giận dữ, và có thể đã bị tổn thương do căng thẳng sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Ngày 3/6/2004, tên này từng bị bắt tại thành phố Seattle vì nổ súng vào lốp một chiếc xe thuộc sở hữu của công nhân xây dựng đậu gần nơi ở của mình. Alexis nói với cảnh sát rằng mình đã nổ súng và sau đó bị “mất trí nhớ trong khoảnh khắc”vì giận dữ, do tin rằng công nhân xây dựng đó đã nói xấu và thiếu tôn trọng mình.

“Alexis cũng đã nói với tôi việc anh ta có mặt như thế nào trong suốt các sự kiện thảm kịch ngày 11/9/2001, và việc những sự kiện đó khiến anh ta bị rối loạn ra sao”, viên sỹ quan từng bắt giữ Alexis viết trong bản báo cáo.

Một nạn nhân đang được chăm sóc ngay gần hiện trường
Một nạn nhân đang được chăm sóc ngay gần hiện trường

Cha của tên này vào thời điểm đó đã khẳng định với cảnh sát rằng con trai mình “có vấn đề về kiểm soát sự giận dữ”, và rằng gia đình cho rằng vấn đề này xuất phát từ việc Alexis tham gia các nỗ lực cứu nạn sau vụ 11/9. Hồ sơ cho thấy Alexis sống ở khu vực Queens của New York khi vụ khủng bố xảy ra cách đây 12 năm.

Ngoài vụ việc tại Seattle, tên này còn gặp rắc rối với súng ở một lần khác tại White Settlement, Texas, ngày 4/9/2010. Khi đó Alexis bị bắt vì đã nổ súng, sau khi một người hàng xóm ở tầng trên trong khu căn hộ gọi điện báo cảnh sát rằng có ai đó bắn qua sàn và trần nhà mình, chỉ cách vị trí của bà một khoảng ngắn.

Về phần mình Alexis khai rằng vụ nổ súng là tai nạn, bởi lúc đó mình vừa lau súng vừa nấu ăn, nên đã trượt tay và vô tình kéo cò súng. Cảnh sát đã chấp thuận lời giải thích này và không điều tra thêm.

Lối cư xử kém

Alexis phải rời lực lượng dự bị của hải quân do có lối cư xử kém trong những năm tại ngũ, bao gồm cả vụ bị bắt tại Texas năm 2010, một sỹ quan hải quân giấu tên cho biết.

“Tôi không thể hiểu được việc cậu ta chĩa súng vào ai đó và bắn họ”, Michael Ritrovato, 50 tuổi, một người bạn của Alexis nói. Dù vậy ông cho biết Alexis “chơi điện tử rất nhiều, thể loại bắn súng, và tôi có thể nói rằng cậu ta khá giỏi trò đó”.

Ông cho biết có lần mình tới nhà Alexis để xem bóng bầu dục nhưng Alexis lại ngồi suốt 3 tiếng ở một phòng khác chơi điện tử.

Ritrovato lần đầu gặp Alexis khi tên này đang làm việc cho nhà hàng Thái Lan Happy Bowl của Suthamtewakul. Cách đây khoảng 1 năm Alexis nghỉ việc và vào làm cho một công ty có tên The Experts Inc, chuyên về máy tính và nhận các dự án của chính phủ. Công ty này là nhà thầu phụ của hãng máy tính Hewlett-Packard Co. trong một dự án nâng cấp mạng thông tin nội bộ cho hải quân và lính thủy đánh bộ Mỹ, thông báo của Hewlett-Packard xác nhận.

Vụ nổ súng tại căn cứ hải quân nêu trên là vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ sau vụ xả súng khiến 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng tại Newtown, Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái.

“Không có gì nghi ngờ” việc nghi phạm giết người “sẽ tiếp tục bắn giết” nếu hắn ta không bị tiêu diệt, cảnh sát trưởng khu vực Washington Cathy Lanier khẳng định với các phóng viên.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg