1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Nghi phạm thứ ba" trong vụ thảm sát tòa báo Pháp được tự do

(Dân trí) - Mourad Hamyd, nam sinh 18 tuổi bị gọi là "nghi phạm thứ ba" trong vụ thảm sát tòa báo châm biếm Charlie Hebdo tại Paris (Pháp), đã được phóng thích sau khi được xác định vô tội.

Hãng thông tấn AFP cho hay nam sinh Mourad Hamyd đã được cảnh sát Pháp nhận định là vô tội và thả về vào ngày thứ Sáu 9/1. Nhưng hiện Hamyd vẫn bị sốc trước những gì đã xảy ra. Được biết, Hamyd là em rể của Cherif Kouachi, 1 trong 2 nghi phạm khủng bố trong vụ xả súng vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ngày 7/1.

Hamyd tự miêu tả bản thân là một học sinh trung học bình thường, đang sống chung với cha mẹ tại tỉnh Charleville-Mezieres, đông bắc nước Pháp. Ngay sau khi vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo xảy ra, Hamyd đã bị truyền thông "chỉ mặt điểm tên" là nghi phạm thứ 3 của vụ thảm sát đẫm máu nhất nước Pháp trong nhiều năm trở lại đây. Dù theo Hamyd, cậu đang ở trong lớp học vào thời điểm vụ xả súng diễn ra.

“Tôi thực sự sửng sốt và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những thông tin về chính mình trên báo đài, nhưng đối với tôi cảnh sát là người luôn đúng”, Hamyd chia sẻ với hãng AFP trong buổi phỏng vấn có sự hiện diện của luật sư và gia đình cậu.

Trước đó, khi ra đầu hàng cảnh sát vào đêm 7/1, Hamid cũng nói cậu quyết dịnh ra hàng vì “thấy tên mình ngập tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

“Tôi thực sự bị sốc, mọi người nói những điều kinh khủng và sai lệch về tôi trên truyền thông dù tôi chỉ là một học sinh bình thường, sống yên bình cùng cha mẹ mình”, Hamyd, người bày tỏ mong ước được theo học ngành y, cho hay.

Hamyd nói cậu “chỉ là em rể của Cherif”, đồng thời bổ sung rằng Cherif sống tại Paris và rất ít khi về thăm quê.

Nghi phạm thứ ba trong vụ thảm sát tòa báo Pháp được tự do

Cherif Kouachi (trái) và anh trai Said là hai nghi phạm trong vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo. (Ảnh: BBC)

Cậu cũng nói thêm: “Vụ tấn công đó thực sự quá kinh khủng và tâm trí tôi hướng về các nạn nhân”.

Nhưng Hamyd sợ rằng sự cáo buộc sai này sẽ ám ảnh cậu trong nhiều năm sau khi tên mình ngập tràn trên các bản tin và mạng internet trên khắp thế giới. “Tôi hy vọng sự việc này sẽ không hủy hoại tương lai của tôi”, Hamyd nói.

Nhiều nhân chứng đã xác nhận rằng Hamyd đang ở trường khi anh em nhà Kouachi bắn chết 12 người tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, mở màn cho 3 ngày kinh hoàng đã cướp đi 17 sinh mạng, đồng thời khiến nỗi đau ngập tràn trên đất nước Pháp.

Sau một chiến dịch truy lùng với quy mô lớn, anh em nhà Kouachi đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc đột kích vào một nhà máy in ở đông bắc Paris ngày 9/1, nơi chúng cố thủ cùng một con tin.

Vợ của Cherif, chị gái của nam sinh Hamyd, cũng bị bắt hôm 8/1 và đã được thả trong ngày 10/1.

Trong ngày 11/1, một cuộc tuần hành quần chúng sẽ diễn ra tại Paris và các thành phố lớn trên toàn nước Pháp để bày tỏ tình đoàn kết quốc gia và tưởng niệm 17 nạn nhân đã chết trong các vụ tấn công đẫm máu gần đây.

Tuy nhiên, Hamyd sẽ không tham gia tuần hành bởi cậu đang cố gắng để công chúng quên mình đi càng sớm càng tốt.

Thoa Phạm
Theo AFP