1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nữ giám ngục bị nghi tiếp tay cho 2 tội phạm trốn khỏi nhà tù

(Dân trí) - Một nữ nhân viên nhà tù Clinton, bang New York, Mỹ bị tình nghi đã âm mưu lái xe đưa hai kẻ sát nhân tẩu thoát nhưng từ bỏ kế hoạch này vào phút chót. Báo chí Mỹ cũng đưa tin 1 trong 2 phạm nhân vượt ngục đã từng trốn tù thành công.

Nữ giám sát viên nhà tù Joyce Mitchell. (Ảnh:

Nữ giám sát viên nhà tù Joyce Mitchell. (Ảnh: Facebook)

Nhật báo New York Daily News cho biết cảnh sát đang điều tra nữ giám sát viên nhà tù Joyce Mitchell, 51 tuổi, vì nghi bà đã tiếp tay cho sự tẩu thoát của hai tên tội phạm giết người, Richard Matt và David Sweat.

Bà Mitchell là giám sát viên tại cửa hàng may của nhà tù Clinton, bang New York, nơi hai tên tù vượt ngục đã làm việc.

Hai kẻ sát nhân được cho là dự định lên xe mà bà Mitchell đợi sẵn bên ngoài để bỏ trốn, sau khi thoát ra khỏi nhà tù tối 5/6. Tuy nhiên, bà Mitchell đã thay đổi quyết định và nhập viện vào đúng hôm xảy ra vụ vượt ngục, khiến Matt và Sweat phải chạy bộ để tẩu thoát.

Theo New York Post, một nguồn tin cho biết có thể bà Mitchell đã bị Matt thuyết phục giúp đỡ trong vụ tẩu thoát của hắn và đồng bọn.

Chồng bà, ông Lyle Mitchelle, cũng là giám sát viên tại nhà tù Clinton. Tuy nhiên, giới chức tin rằng ông không biết gì về ý định của vợ mình.

Con trai của bà Mitchell, Tobey Mitchell, đã lên tiếng bảo vệ mẹ. Anh khẳng định bà sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình hay người khác để giúp các tù nhân vượt ngục. Anh cho biết bà nhập viện trùng với thời gian xảy ra vụ việc chỉ vì bị đau ở ngực.

Hai tù nhân trốn thoát được cho là đã dùng khoan điện cắt bức tường thép phía sau phòng giam, sau đó trèo dọc một lối hẹp để tới hệ thống đường ống và đường hầm của nhà tù. Tại đây, chúng lại dùng khoan khoét lối đi. Cuối cùng, chúng trốn thoát qua một nắp cống trên đường phố gần đó.

Hơn 250 quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang đang truy đuổi Matt và Sweat. Cảnh sát đã triển khai chó nghiệp vụ đến đây đánh hơi và truy tìm nhưng không có kết quả.

Một trong hai kẻ sát nhân từng hai lần vượt ngục

Hai tên tù nhân vượt ngục David Sweat (phải) và Richard Matt (trái). (Ảnh: 

Hai tên tù nhân vượt ngục David Sweat (phải) và Richard Matt (trái). (Ảnh: Getty Image)

Theo BBC, hai tù nhân trốn khỏi nhà tù Clinton được mô tả là “cực kỳ nguy hiểm”. David Sweat, 34 tuổi lĩnh án tù chung thân không ân xá với tội danh giết người cấp độ một. Richard Matt, 48 tuổi, đã bắt cóc, giết và chặt thân thể ông chủ của mình vào năm 1997.

Theo tin tức từ NY Post, tên sát nhân Richard Matt từng hai lần vượt ngục, trong đó có một lần thành công, trước khi bỏ trốn khỏi nhà tù Clinton vào cuối tuần qua. 

Báo trên dẫn lời Nicholas Harris, 23 tuổi, con trai của Matt, cho hay cha của mình đã hai lần vượt ngục. "Trước đây ông ấy từng vượt ngục rồi. Ông ấy có IQ của một thiên tài. Tôi không tin được là họ lại để xảy ra chuyện này (vụ vượt ngục ở nhà tù Clinton hôm 5/6)". 

Matt từng trốn khỏi nhà tù hạt Erie, bang New York hồi năm 1986. Khi đó, kẻ này trèo qua hàng rào và bị dây thép gai cứa vào cánh tay nhưng vẫn tẩu thoát được. Cảnh sát đã bắt lại Matt tại một căn hộ ở thị trấn Tonawanda cùng bang sau 5 ngày. 

Đến năm 1997, khi bị bắt với tội danh mới nhất, Matt lại tiếp tục vượt ngục bằng cách trèo lên mái nhà tù nhưng không thành công. Nhiều người hoài nghi tại sao nhà tù Clinton lại để một kẻ có tiền sử vượt ngục nguy hiểm như Matt được thoải mái tiến hành mưu đồ trốn ra khỏi nhà tù tới lần thứ ba.

BBC dẫn lời các nhân viên hành pháp từng truy tìm Matt trước đây cho biết hắn là một kẻ ranh ma và toan tính.
Trước khi tiến hành vụ trốn trại, hắn và đồng phạm Sweat đã giả vờ cải tạo tốt để được đưa vào "nhóm danh dự" của nhà tù. Các tù nhân trong nhóm này được hưởng những ưu đãi đặc biệt như nới lỏng quản chế, được phép mặc và giữ những bộ quần áo khác thay vì chỉ mặc quần áo tù. 
Nghi Phương - Thoa Phạm
Theo NYPost, NY Daily News, CBSNews