1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nổ súng gần Nhà Trắng, 1 người chết, 8 người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất một người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong 2 vụ nổ súng liên tiếp xảy ra trên các con phố ở thủ đô Washington của Mỹ vào tối ngày 19/9 giờ địa phương, cách không xa Nhà Trắng.

Nổ súng gần Nhà Trắng, 1 người chết, 8 người bị thương

Mỹ: Nổ súng gần Nhà Trắng, 1 người chết, 8 người bị thương - 1

Các phương tiện cứu hỏa và xe cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin mới nhất từ báo Washington Post, 1 người đã thiệt mạng và 8 người đã bị thương trong 2 vụ nổ súng liên tiếp tại trung tâm thủ đô Washington, cách Nhà Trắng - nơi ở của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump - không xa.

Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra lúc 10h06 tối ngày 19/9 giờ địa phương tại khu Columbia Heights, làm 1 người chết và 5 người bị thương. 

Cảnh sát chưa rõ nguyên nhân gì dẫn tới vụ nổ súng và đang thu thập các video giám sát từ khu vực.

Vụ nổ súng thứ 2 xảy ra lúc 10h30 tại khu 1400 trên phố Rhode Island NE. Ba người đã bị bắn, trong đó có một người đàn ông bị bất tỉnh và không thở.

Cảnh sát hiện chưa xác định liệu hai vụ nổ súng trên có liên quan tới nhau hay không.

Reuters trước đó đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại khu Columbia Height, cách Nhà Trắng khoảng 3 km, vào lúc 22h ngày 19/9 theo giờ địa phương. 

Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa bắt được nghi phạm vào cuối ngày 19/9 theo giờ địa phương. Cảnh sát cũng không biết động cơ xả súng của nghi phạm.

“Các thám tử đang thẩm vấn nhân chứng và tìm kiếm hình ảnh từ camera”, đại diện cảnh sát Washington cho biết.

Cảnh sát xác nhận trong số 5 nạn nhân bị thương, hai trường hợp bị thương nặng. Cả 5 người đều may mắn sống sót.

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra ngoài trời, tại khu vực sân của một tòa nhà. Những hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy xe cứu thương chở các nạn nhân rời khỏi hiện trường và nhiều cảnh sát đã có mặt ngay sau vụ tấn công.

Thành Đạt

Theo Reuters, Washington Post