1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Giam lỏng cựu binh trong 4 năm để lấy trộm lương hưu hàng tháng

(Dân trí) - Một người đàn ông ở quận Cam thuộc bang New York (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 19/7 vừa qua với cáo buộc giam lỏng một cụ ông 81 tuổi, là cựu chiến binh Thủy quân lục chiến, trong một phòng trọ ít nhất 4 năm để lấy tiền lương hưu hàng tháng của nạn nhân.

Giam lỏng cựu binh trong 4 năm để lấy trộm lương hưu hàng tháng

Nghi phạm Perry Coniglio (Ảnh: People)
Nghi phạm Perry Coniglio (Ảnh: People)

Theo Fox News, Perry Coniglio, 43 tuổi, đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hôm 19/7 với các tội danh gồm giam giữ người trái phép, đe dọa người không có năng lực tự chủ, ăn cắp và sở hữu vũ khí trái phép. Tên này bị bắt tại căn phòng kế bên phòng của nạn nhân trong một nhà trọ tại Highlands, quận Cam, bang New York, Mỹ. Nhà trọ này nằm sát cạnh sở cảnh sát địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, Coniglio đã sử dụng vũ lực và lời lẽ hăm dọa để ép một cụ ông 81 tuổi, vốn bị mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ, để hợp tác với hắn trong việc lấy tiền lương hưu hàng tháng. Vì không còn minh mẫn nên cụ ông đã nói với cảnh sát rằng mới chỉ ở trong phòng trọ được 4 ngày. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết cụ đã ở đây từ 4 năm trước.

Cựu binh 81 tuổi bị giam lỏng 4 năm qua trong một nhà trọ tại Mỹ (Ảnh: People)
Cựu binh 81 tuổi bị giam lỏng 4 năm qua trong một nhà trọ tại Mỹ (Ảnh: People)

Cảnh sát trưởng khu vực, ông Jack Quinn, cho biết nạn nhân là cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Mỹ. Hàng tháng, cựu binh này nhận được “khoản tiền lớn” từ cơ quan an ninh xã hội, trong đó có các tấm séc lương hưu và phiếu thực phẩm. Cơ quan điều tra vẫn chưa tiết lộ số tiền cụ thể mà cựu binh này nhận được trong 4 năm qua cũng như danh tính của ông.

Nghi phạm Coniglio đã bán chiếc xe của nạn nhân, sau đó đóng giả là người bảo vệ của nạn nhân và cùng nạn nhân đi rút tiền ở ngân hàng hàng tháng, tờ Stripes dẫn nguồn tin từ thám tử Joseph Cornetta cho biết. Mỗi ngày, cụ ông hơn 80 tuổi chỉ được nghi phạm cho ăn một bát ngũ cốc và không được tắm rửa. Ông cũng thường xuyên bị đánh đập và chỉ được đi lại quanh quẩn trong nhà.

Truyền thông địa phương dẫn lời một người hàng xóm cho biết, cựu binh lớn tuổi thường xuyên bị giam lỏng trong nhà và thỉnh thoảng đi bộ ra ngoài trong tình trạng trần truồng. “Ông ấy không đáng bị đối xử như vậy, đặc biệt lại là một cựu chiến binh. Ông ấy lẽ ra phải được ăn uống, tắm giặt và có nơi ở đàng hoàng, chứ không phải bị lạm dụng như vậy”, người hàng xóm nói.

Nhà trọ của nạn nhân (phải) nằm sát ngay cạnh sở cảnh sát địa phương (Ảnh: Google)
Nhà trọ của nạn nhân (phải) nằm sát ngay cạnh sở cảnh sát địa phương (Ảnh: Google)

Cảnh sát Mỹ cho biết, họ nhận được thông tin về vụ việc trên thông qua tin báo của hàng xóm sống kế bên nhà trọ của nạn nhân. Người này đã cung cấp một đoạn video cho cảnh sát, trong đó quay cảnh nạn nhân bị đánh đập ở bên ngoài căn nhà. Trước đó, cảnh sát cũng đã từng được nghe một số hộ dân trong khu vực than phiền về việc Coniglio thường xuyên lăng mạ người đàn ông lớn tuổi này. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng hắn là người chăm sóc cho cụ. Chỉ sau khi đoạn video được cung cấp, lực lượng cảnh sát mới tiến hành đột nhập vào phòng trọ của nạn nhân để giải cứu.

Nhiều người vẫn đang đặt ra câu hỏi về việc tại sao cảnh sát địa phương không thể phát hiện ra vụ việc trên dù nơi làm việc của họ chỉ cách nhà của nạn nhân vài bước chân. Nghi phạm dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 25/7 tới.

Hiện cựu binh này đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc. Nhiều cựu binh khác sau khi nghe tin về vụ việc đã đề nghị giúp đỡ ông, trong khi đó cơ quan chức năng đang phối hợp cùng cảnh sát để tìm một ngôi nhà mới cho cựu binh này.

Thành Đạt

Tổng hợp