1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ dọa trừng phạt quân đội Venezuela nếu không rời bỏ Tổng thống Maduro

(Dân trí) - Mỹ cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt đối với lực lượng an ninh Venezuela nếu tiếp tục ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Mỹ dọa trừng phạt quân đội Venezuela nếu không rời bỏ Tổng thống Maduro - 1

Tổng thống Maduro chạy cùng quân đội Venezuela (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 10/5 thông báo Washington đã áp lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải, đăng ký tại quần đảo Marshall và Liberia, cùng hai tàu chở dầu thuộc các công ty này. Cả hai tàu này bị cáo buộc đã vận chuyển dầu của Venezuela cho Cuba.

Bộ trưởng Mnuchin cho biết các hoạt động vận chuyển dầu là một phần trong sự ủng hộ của Cuba dành cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Mnuchin cảnh báo Mỹ sẽ gia tăng lệnh trừng phạt nếu Cuba tiếp tục “nhận dầu của Venezuela để đổi lấy sự hỗ trợ về quân sự”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng dọa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với lực lượng quân đội và tình báo Venezuela nếu họ không rời bỏ chính quyền Maduro.

“Hành động (trừng phạt) của Mỹ hôm nay đã khiến lực lượng quân đội và tình báo Venezuela, cũng như tất cả những ai ủng hộ họ (chính quyền Maduro), phải lưu ý rằng việc họ tiếp tục ủng hộ chính quyền Maduro bất hợp pháp sẽ gặp phải những hệ quả nghiêm trọng”, Bộ trưởng Mnuchin cảnh báo.

Trong một bình luận trên mạng xã hội Twitter ngày 11/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã chỉ trích Nga và Cuba, đồng thời cảnh báo trừng phạt quân đội Venezuela.

“Để đáp trả các hành động hăm dọa ngày càng tăng của chính quyền Maduro, Mỹ đã xác định rằng lực lượng an ninh và quốc phòng của Venezuela là mục tiêu của các lệnh trừng phạt. Những thế lực xấu xa như Nga và Cuba, vốn cho phép sự đàn áp đối với người dân (Venezuela), cũng cần được chú ý”, ông Bolton viết.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela không kéo dài “mãi mãi” mà chỉ nhằm mang lại “một sự thay đổi tích cực về thái độ”. Hãng tin RT (Nga) nhận định về cơ bản, các lệnh trừng phạt được đưa ra để khuyến khích các quan chức quân đội và chính quyền Venezuela rời bỏ Tổng thống Maduro và đứng về phía tổng thống tự phong Juan Guaido.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh ngay sau khi tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela. Tuần trước, ông Guaido đã kêu gọi quân đội Venezuela quay lưng với chính quyền đương nhiệm để tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, kế hoạch này rốt cuộc đã thất bại.

Reuters hôm qua dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các liên lạc giữa Washington và các quan chức quân đội Venezuela gia tăng đáng kể sau cuộc đảo chính bất thành gần đây. Giới chức Mỹ được cho là đã liên lạc với cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Venezuela, tướng Manuel Cristopher Figuera, để tìm cách hỗ trợ ông này.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/5 thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Cristopher sau khi ông này quay lưng với chính quyền Maduro. Động thái này của Washington được cho là nhằm lôi kéo lực lượng quân đội Venezuela rời bỏ Tổng thống Maduro để đứng về phe đối lập.

Theo quan chức trên, Bộ Tài chính Mỹ cũng xác định rằng bất kỳ công ty Mỹ hay công ty nước ngoài nào làm ăn với lực lượng an ninh hoặc quốc phòng Venezuela đều có thể bị Washington trừng phạt.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm qua, Tổng thống Maduro gọi tướng Cristopher là “kẻ phản bội” và tố cáo ông này lên kế hoạch lật đổ chính quyền Venezuela trong cuộc đảo chính hôm 30/4. Ông Maduro cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino và Chánh án tòa án tối cao Maikel Moreno.

Tổng thống tự phong Guaido thừa nhận ông đang cân nhắc phương án cho phép nước ngoài can thiệp vào Venezuela để lật đổ Tổng thống Maduro và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ. Trong khi đó, ông Maduro được cho là đã giáng cấp hoặc sa thải hàng chục sĩ quan quân đội vì có liên quan tới kế hoạch đảo chính.

Thành Đạt

Theo Sputnik, RT