1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: 3 phụ nữ bị bắt cóc 10 năm lần đầu lên tiếng

(Dân trí) - 3 phụ nữ từng bị bắt cóc và giam giữ suốt 10 năm tại một ngôi nhà ở Ohio, Mỹ vừa thực hiện một đoạn clip để gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ mình, đồng thời bày tỏ quyết tâm trở lại với cuộc sống thường nhật.

(Từ trái sang phải) Amanda Berry, Gina DeJesus và Michelle Knight.
(Từ trái sang phải) Amanda Berry, Gina DeJesus và Michelle Knight.
Trong lần phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi được giải thoát khỏi ngôi nhà của nghi phạm Ariel Castro tại Cleveland, Amanda Berry, Gina DeJesus và Michelle Knight cho biết họ đang dần hồi phục với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và những người ủng hộ.

“Tôi muốn cảm ơn mọi người, những người đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua thử thách này”, Amanda Berry, người đã biến mất năm 2003 cho biết. “Thật tuyệt vời khi có được sự yêu thương và quan tâm lớn như vậy”.

Berry, 27 tuổi và đã có một con gái 6 tuổi với Castro trong thời gian bị giam giữ, cho biết cô muốn “mọi người biết tôi hạnh phúc ra sao”. “Tôi đang mạnh mẽ hơn lên từng ngày và việc sự riêng tư được đảm bảo đã giúp ích rất nhiều”, cô khẳng định. “Tôi mong mọi người tiếp tục tôn trọng đời tư của chúng tôi và cho chúng tôi thời gian trở lại cuộc sống bình thường”.

Nghi phạm Castro, 52 tuổi, một cựu tài xế xe buýt trường học, hiện bị cáo buộc đã bắt cóc 3 phụ nữ này trong nhiều năm, giam giữ và nhiều lần cưỡng hiếp họ. Tất cả dường như đã bị xích trong những căn phòng bị khóa kín, không cho người lạ vào. Đến ngày 6/5 vừa qua, các nạn nhân mới được giải cứu sau khi một người hàng xóm của Castro nghe tiếng kêu cứu.

“Tôi sẽ không để bản thân bị nhấn chìm bởi chuyện này”, cô Knight, người bị Castro ngược đãi tàn bạo nhất, khẳng định. Người phụ nữ 32 tuổi này cho biết dù đã trải qua những cực hình, chị không muốn bị “sự thù hận nuốt chửng”. Thay vào đó chị sẽ nỗ lực giúp đỡ “những người đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự”.

“Cảm ơn tất cả vì đã cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi mong được bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới”, DeJesus, người từng là bạn thân nhất của con gái Castro, trước khi mất tích năm 2004 nói.

Cùng xuất hiện trong đoạn clip, cha của DeJesus, ông Felix đã cảm ơn gia đình vì “sự yêu thương, tin tưởng và sức mạnh”. Đồng thời ông bày tỏ lòng biết ơn tới công chúng vì đã quyên góp hơn 1 triệu USD cho một “quỹ dũng cảm” để ủng hộ 3 nạn nhân.

Hiện nghi phạm của vụ án Ariel Castro vẫn đang bị giam giữ và sẽ xuất hiện trong một phiên điều trần tiền xét xử vào ngày 24/7. Các công tố viên cho biết họ sẽ đề nghị mức án tử hình cho tên này.

Thanh Tùng
Theo Telegraph