1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng

(Dân trí) - Số người chết đang có dấu hiệu tăng nhanh chóng sau 3 ngày giao tranh dữ dội và hàng trăm tên lửa đã trút xuống Israel và Dải Gaza. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng sau khi hàng trăm tên lửa từ các bên dội xuống 2 khu vực nói trên.

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng
“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 1

Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào mục tiêu của Hamas (Ảnh: AFP)

Theo BBC, sau 3 ngày căng thẳng leo thang dữ dội giữa Israel với lực lượng Hamas cũng như các nhóm vũ trang tại Dải Gaza đã khiến ít nhất 4 người Israel và 23 người Palestine thiệt mạng.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có hơn 600 tên lửa tấn công vào lãnh thổ nước này kể từ khi căng thẳng leo thang hôm 4/5. IDF cũng đã đáp trả lại khi tấn công 320 mục tiêu tại Gaza.

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên bình tĩnh. Liên Hợp Quốc, Qatar và Ai Cập đang nỗ lực trong việc trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ "100% hành động của Israel tại Gaza" để bảo vệ người dân của Nhà nước Do Thái. 

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 2

Phòng không Israel đánh chặn tên lửa trên bầu trời Ashkelon (Ảnh Reuters)

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/5 cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội “tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào các đối tượng khủng bố” ở Gaza.

Israel cho biết phòng không của họ đã đánh chặn hơn 150 tên lửa cho tới thời điểm hiện tại. Ông Netanyahu cho biết lực lượng Israel ở gần Dải Gaza sẽ được chi viện thêm “xe tăng, pháo binh và bộ binh”.

Trong bối cảnh tên lửa vẫn tiếp tục bị bắn về phía Israel, toàn bộ trường học trong phạm vi 40 km ở Gaza đều đã bị đóng cửa. Một số hầm trú ẩn đã được mở cửa cho người dân.

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 3

Dân thường ở Ashkelon, Israel cúi rạp mình trong khi còi báo động rền vang thành phố và tên lửa bay trên đầu (Ảnh: Reuters)

Ngày 5/5, cơ quan y tế Gaza cho biết 23 người Palestine thiệt mạng vào dịp cuối tuần. Bảy trong số đó được cho là các phần tử khủng bố. Số còn lại là dân thường trong đó có một bé trai 12 tuổi, 2 phụ nữ mang bầu. Israel đã bác thông tin vụ tấn công của họ khiến một em bé 14 tháng tuổi và người mẹ đang có thai của em thiệt mạng. Họ cho rằng 2 người này chết vì trúng phải tên lửa của đối phương, không phải từ lực lượng Nhà nước Do Thái.

Israel trước đó cũng tuyên bố đã phá hủy một tòa nhà cao tầng tại Gaza mà họ cho là văn phòng tình báo của Hamas. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hãng tin Anadolu của Ankara có trụ sở ở tòa nhà này và họ lên án dữ dội các vụ tấn công của Israel.

Tối 5/5, lãnh đạo Hamas Ismail Haniya tuyên bố rằng lực lượng này “có thể bình tĩnh trở lại” nếu Israel cam kết “ngừng bắn hoàn toàn”.

Căng thẳng bắt đầu leo thang từ hôm 3/5 khi một người Palestine bắn bị thương.

Theo BBC, diễn biến trong 3 ngày qua là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ vụ đụng độ tháng 7-8/2014. Khi đó, Hamas và các đồng minh đã bắn 4.500 tên lửa về Israel khiến 6 dân thường, 67 quân nhân thiệt mạng. Trong khi đó, 2.251 người Palestine, trong đó 1.462 thường dân cũng tử vong sau 7 tuần đụng độ.

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 4

Nỗi đau đớn của một gia đình Israel trong đám tang người thân thiệt mạng vì căg thẳng leo thang (Ảnh: EPA)

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 5

Mục tiêu ở Gaza bốc cháy do bị tên lửa Israel không kích (Ảnh: Reuters)

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 6

Tên lửa phóng từ Gaza về phía Israel (ẢnhL Reuters)

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 7

Một tòa nhà ở Gaza đổ nát dưới hỏa lực của Israel (Ảnh: Reuters)

“Mưa” tên lửa trút xuống Israel và Gaza, ít nhất 27 người thiệt mạng - 8

Người thân bế thi thể em bé Palestine 14 tháng tuổi, người đã chết vì giao tranh dữ dội trong vài ngày qua (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo BBC