1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico: Hơn 40 sinh viên bị thảm sát và đốt xác

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 43 sinh viên bị mất tích, giới chức Mexico ngày 7/11 cho biết các thành viên của một băng đảng tội phạm bị bắt đã thừa nhận thảm sát những sinh viên này và đốt xác họ để phi tang trong suốt 14 tiếng.

Bộ trưởng tư pháp Jesus Murillo Karam
Bộ trưởng tư pháp Jesus Murillo Karam

Thông tin được Bộ trưởng tư pháp Jesus Murillo Karam công bố trong một cuộc họp báo, và cảnh báo sẽ khó có thể nhận dạng tro cốt của nạn nhân, nên cơ quan chức năng sẽ phải xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

“Tôi cũng như toàn thể người Mexico đều đau buồn và giận dữ”, Murillo Karam nói.

Cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm 43 sinh viên bị mất tích, sau khi lực lượng cảnh sát có liên hệ với băng đảng tội phạm tấn công xe chở những sinh viên này tại thành phố Iguala ở phía Nam hôm 26/9. Vụ tấn công bị nghi được thực hiện theo chỉ thị của vợ chồng thị trưởng thành phố này.

Vụ việc khiến dư luận quốc tế giận dữ, và hàng chục nghìn người Mexico đã xuống đường để biểu tình phản đối, khiến sự việc trở thành một cuộc khủng hoảng đối với chính quyền của Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Thiêu xác suốt 14 giờ

3 nghi phạm là thành viên của băng đảng Guerreros Unidos bị bắt cho biết, họ đã sát hại các sinh viên sau khi được cảnh sát bàn giao tại khu vực giữa thành phố Iguala và thị trấn Cocula láng giềng, Bộ trưởng Karam nói.

Các thi thể bị hỏa thiêu bằng xăng, lốp xe, củi và túi nylon gần một bãi chôn lấp rác của Cocula. Ngọn lửa cháy suốt 14 giờ, ông Murillo Karam nói.

“Ngọn lửa đã cháy suốt từ nửa đêm tới 2 giờ chiều hôm sau. Những kẻ tội phạm đã không thể đụng đến các thi thể cho đến tận 5 giờ chiều cùng ngày do quá nóng”, Karam cho biết thêm.

Các nghi phạm sau đó nghiền nát phần tro cốt còn lại, nhồi vào các bao rồi ném xuống một dòng sông. Những kẻ này nói không rõ có bao nhiêu sinh viên được cảnh sát giao cho họ, nhưng một trong số này khai có khoảng hơn 40 người.

Trước khi thông tin trên được công bố, người nhà các nạn nhân tuyên bố sẽ không chấp nhận việc con mình đã bị sát hại cho đến khi nhận được kết quả giám định độc lập của các chuyên gia Argentina.

Thanh Tùng
Theo AFP