1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện người phụ nữ thứ 10 “tố” ông Trump quấy rối tình dục

(Dân trí) - Karena Virginia, huấn luyện viên yoga và kỹ năng sống ở New York (Mỹ), đã trở thành nạn nhân thứ 10 lên tiếng cáo buộc ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có hành vi quấy rối tình dục thiếu đứng đắn đối với phụ nữ.

Lộ diện người phụ nữ thứ 10 “tố” ông Trump quấy rối tình dục

Karena Virginia bất khóc khi kể lại việc bị ông Trump quấy rối (Ảnh: Chicago Tribune)
Karena Virginia bất khóc khi kể lại việc bị ông Trump quấy rối (Ảnh: Chicago Tribune)

Trong cuộc họp báo vào ngày 20/10, Karena Virginia, huấn luyện viên yoga và kỹ năng sống ở New York (Mỹ), tiết lộ rằng cô đã bị tỷ phú Trump túm lấy tay và sờ vào ngực khi hai người tình cờ gặp nhau tại giải quần vợt Mỹ mở rộng ở Queens, New York vào năm 1998.

Theo lời Virginia kể lại, khi cô đang chờ xe để về nhà thì tỷ phú Trump cùng một vài người đàn ông khác xuất hiện. “Tôi biết ông ấy là ai, nhưng tôi chưa gặp ông ấy bao giờ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe họ bàn tán về mình. Tôi nghe thấy ông ấy nói, “này, nhìn cô gái kia đi, chúng ta chưa thấy cô này bao giờ. Nhìn đôi chân kìa”. Tôi thấy mình giống một món đồ hơn là một con người”, Virginia nói.

“Ông ta sau đó tiến lại gần, nắm lấy cánh tay và chạm vào ngực bên phải của tôi. Tôi rất sốc và co rúm người lại vì sợ hãi”, Virginia thuật lại, còn ông Trump hỏi cô gái đang sợ sệt rằng: “Cô biết tôi là ai không? Cô không biết tôi là ai à?”.

Khi bước lên xe, cơn sốc của Virginia “chuyển thành nỗi xấu hổ” và suốt nhiều năm sau đó cô luôn cảm thấy hổ thẹn vì “đã mặc váy ngắn và đi giày cao gót”. Virginia đã bị ám ảnh sau vụ việc trên. Vì lo sợ vụ việc có thể mang đến tai tiếng không mong muốn tới gia đình và bản thân, cô đã giữ kín trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, rốt cục, Virginia đã chọn cách lên tiếng và nói ra sự thật.

“Cuối cùng, tôi cảm thấy với trách nhiệm của một người phụ nữ, một người mẹ, một con người và một công dân Mỹ, tôi phải nói ra sự thật”, Virginia nhấn mạnh.

Virginia đã không thể kìm nén những giọt nước mắt khi nhớ về những hồi ức đáng sợ trong cuộc họp báo do luật sư Gloria Allred, đại biểu của bà Hillary Clinton tham dự Đại hội đảng Dân chủ hồi tháng 7, tổ chức. Virginia cũng gửi lời nhắn đến tỷ phú New York trong cuộc họp báo rằng: “Ông Trump, có thể ông không nhớ tôi là ai hoặc đã làm việc gì với tôi từ nhiều năm trước. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình vẫn nhớ và nó như mới xảy ra hôm qua thôi. Hành động quấy rối của ông đã đeo bám tôi và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi”.

Những tiết lộ của Virginia là cáo buộc mới nhất nhằm vào ông Trump liên quan tới những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực của vị tỷ phú này đối với phụ nữ. Trước đó, đã có 9 phụ nữ khác lên tiếng tố ứng viên đảng Cộng hòa sàm sỡ và lợi dụng tình dục họ trong quá khứ. Tuy nhiên, ông Trump đều lên tiếng phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng đó chỉ là một trong số những màn kịch do chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton nghĩ ra để hạ thấp uy tín của ông trước thềm cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 tới.

Thành Đạt

Theo NBC