1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỳ tích người phụ nữ đi bộ xuyên 2 lục địa trong 3 năm

(Dân trí) - Một phụ nữ Thụy Sỹ Sarah Marquis đã có hành trình đi bộ xuyên 2 lục địa trong vòng 3 năm liên tiếp.

Cô Sarah Marquis đi bộ trong 3 năm. (Ảnh: ESPN)
Cô Sarah Marquis đi bộ trong 3 năm. (Ảnh: ESPN)

Marquis đã hoàn tất hành trình đi bộ một mình qua 6 nước thuộc 2 lục địa trong vòng hơn 1.000 ngày. Trong hành trình, người phụ nữ này đã dùng tới 8 đôi giày đi bộ, thưởng thức 3.000 tách trà.

“Đó là mơ ước của tôi. Tôi muốn tìm hiểu tự nhiên và về những thứ mà tôi muốn hiểu biết sâu hơn”, Marquis nói.

Marquis sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở vùng núi Jura của Thụy Sỹ. Cô cho biết, cô đã dành gần như toàn bộ thời thơ ấu để trải nghiệm thiên nhiên hoang dã ở quê nhà. Năm cô 8 tuổi, cô từng đùa nghịch với chú chó cưng của mình và ngủ qua đêm trong một cái hang.

Khi lớn lên, các cuộc phiêu lưu của cô cũng mở rộng ra, đến những vùng xa xôi hơn. Những năm qua, cô từng chinh phục đỉnh núi ở New Zealand, xuyên qua nước Mỹ, hành trình 16.000km đến Australia và đi phượt qua dãy Andes.

Năm 2010, cô quyết định thực hiện hành trình đi bộ 3 năm bắt đầu từ Siberia qua sa mạc Gobi, đến Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Sau đó cô theo một con tàu chở hàng đến Brisbane và tiếp tục hành trình đi bộ xuyên qua nước Úc. Hành trình của cô kết thúc dưới một gốc cây ở sa mạc, cũng là cái cây mà cô đã phát hiện cách đây 1 thập niên.

Trong hành trình này, cô đã gặp phải không ít khó khăn, như kiếm thức ăn, vượt qua sa mạc hoang vu, lạnh lẽo …

Tôi muốn được sống như những người nguyên thủy 60.000 năm trước đây, nhưng tôi nhận ra rằng việc kiếm đủ thức ăn cũng là một chuyện đầy khó khăn. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt khi tìm kiếm đủ thức ăn cho cả hành tinh", Marquis chia sẻ.

Cô cũng phải thường xuyên tự động viên bản thân để kiện định trước những thử thách thậm chí đe dọa đến tính mạng trong hành trình.

"Tôi đã cắm trại ở sa mạc Gobi, và lúc 5 giờ sáng một ngày nọ có năm con sói liên tục gầm rú xung quanh lều của tôi". Cô cũng kể lại việc bị những tên trùm ma túy ở Lào tấn công vào giữa đêm.

Cô nói cũng gặp một chút rắc rối ở những nơi kỳ thị phụ nữ mà cô đi qua. “Tôi tự hào là phụ nữ. Nhưng đôi khi tôi ước mình có cơ bắp như một người đàn ông”, cô nói. Marquis cho biết, cô phải che giấu thân phận của mình khi qua một số vùng ở Trung Quốc, bởi ở đó những phụ nữ một mình trong hành trình như cô bị coi là gái mại dâm.

Sau hành trình phiêu lưu thử thách này, Marquis đã từ bỏ những cuộc phiêu lưu và trở thành diễn giả cho cuốn sách kể về các trải nghiệm của cô trong suốt 3 năm.

Minh Phương

Tổng hợp