1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiếm được "cả gia tài" nhờ những vật tưởng vô giá trị

(Dân trí) - Trang tin MSN News đã thống kê những người gặp may mắn “từ trên trời rơi xuống” khi họ tình cờ phát hiện mình đang sở hữu cả gia tài trăm ngàn đô tới triệu USD nhờ những đồ vật tưởng chừng cũ kĩ, ít có giá trị.

Năm 1989, một nhà phân tích tài chính ở Pennsylvania, Mỹ đã bỏ ra 4 USD mua một bức tranh ở một phiên chợ đồ cũ. Tuy nhiên, điều ông không thể ngờ tới là đằng sau bức tranh đó là một bản sao của bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ. Theo MSN News, đây là 1 trong 500 bản in đầu tiên của văn bản này vào năm 1776. Nhà bán đấu giá Sothebys đã bán nó năm 1991 với giá 2,42 triệu USD, một con số cao kỉ lục vào thời điểm bấy giờ. (Ảnh: Youtube)
Năm 1989, một nhà phân tích tài chính ở Pennsylvania, Mỹ đã bỏ ra 4 USD mua một bức tranh ở một phiên chợ đồ cũ. Tuy nhiên, điều ông không thể ngờ tới là đằng sau bức tranh đó là một bản sao của bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ. Theo MSN News, đây là 1 trong 500 bản in đầu tiên của văn bản này vào năm 1776. Nhà bán đấu giá Sotheby's đã bán nó năm 1991 với giá 2,42 triệu USD, một con số cao kỉ lục vào thời điểm bấy giờ. (Ảnh: Youtube)

Năm 2006, NASA dường như đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi họ bán đấu giá một chiếc túi cho người phụ nữ sống ở bang Chicago, Mỹ có tên Nancy Carlson và thu về 995 USD. Tuy nhiên, chiếc túi này chính là vật dụng mà 2 nhà thám hiểm đầu tiên bước chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã sử dụng để mang các mẫu phẩm “bụi” từ hành tinh xa xôi về trái đất. Bà Carlson sau đó đã bán được chiếc túi với giá 1,8 triệu USD thông qua nhà đấu giá Sothebys tại New York năm 2017. (Ảnh: Chicago Tribune)
Năm 2006, NASA dường như đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi họ bán đấu giá một chiếc túi cho người phụ nữ sống ở bang Chicago, Mỹ có tên Nancy Carlson và thu về 995 USD. Tuy nhiên, chiếc túi này chính là vật dụng mà 2 nhà thám hiểm đầu tiên bước chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã sử dụng để mang các mẫu phẩm “bụi” từ hành tinh xa xôi về trái đất. Bà Carlson sau đó đã bán được chiếc túi với giá 1,8 triệu USD thông qua nhà đấu giá Sotheby's tại New York năm 2017. (Ảnh: Chicago Tribune)

Năm 2010, một cô bé ở thung lũng Shenandoah, bang Tây Virginia, Mỹ đã bỏ ra 6,95 USD mua về 1 bức tranh ở chợ đồ cũ. Sau đó, cô mang về nhà và quyết định tái sử dụng phần khung tranh còn bức tranh được bỏ trên gác mái. Hai năm sau đó, mẹ cô bé đã mang bức tranh đi định giá và phát hiện đây là bức vẽ của nghệ sĩ người Pháp Pierre-Auguste Renoir và có giá dao động từ 75.000 tới 100.000 USD.
Năm 2010, một cô bé ở thung lũng Shenandoah, bang Tây Virginia, Mỹ đã bỏ ra 6,95 USD mua về 1 bức tranh ở chợ đồ cũ. Sau đó, cô mang về nhà và quyết định tái sử dụng phần khung tranh còn bức tranh được bỏ trên gác mái. Hai năm sau đó, mẹ cô bé đã mang bức tranh đi định giá và phát hiện đây là bức vẽ của nghệ sĩ người Pháp Pierre-Auguste Renoir và có giá dao động từ 75.000 tới 100.000 USD.

Năm 2010, doanh nhân người Anh Andy Fields người Anh đã mua 5 bản phác họa trị giá 5 USD tại một phiên chợ đồ giảm giá ở Las Vegas, Mỹ. Năm 2012, người đàn ông 48 tuổi đã phát hiện ra tác giả của bản phác họa là họa sĩ nổi tiếng người Mỹ Andy Warhol vẽ khi còn nhỏ và có trị giá lên đến trên 2 triệu USD. (Ảnh: Youtube)
Năm 2010, doanh nhân người Anh Andy Fields người Anh đã mua 5 bản phác họa trị giá 5 USD tại một phiên chợ đồ giảm giá ở Las Vegas, Mỹ. Năm 2012, người đàn ông 48 tuổi đã phát hiện ra tác giả của bản phác họa là họa sĩ nổi tiếng người Mỹ Andy Warhol vẽ khi còn nhỏ và có trị giá lên đến trên 2 triệu USD. (Ảnh: Youtube)

Năm 1999, Bảo tàng Mỹ thuật ở Houston, Mỹ đã trả 1,25 triệu USD cho một người đàn ông sinh sống ở bang Indiana để mang về bức tranh từ thế kỷ 19 của họa sĩ Martin Johnson Heade có tên “Magnolias on Gold Velvet Cloth”. Điều đáng nói là, trước khi bức tranh được trưng bày trong bảo tàng, người chủ cũ từng mua nó về để che đi 1 cái lỗ trên bức tường trong nhà của anh với giá rất thấp. (Ảnh: Wikimedia)
Năm 1999, Bảo tàng Mỹ thuật ở Houston, Mỹ đã trả 1,25 triệu USD cho một người đàn ông sinh sống ở bang Indiana để mang về bức tranh từ thế kỷ 19 của họa sĩ Martin Johnson Heade có tên “Magnolias on Gold Velvet Cloth”. Điều đáng nói là, trước khi bức tranh được trưng bày trong bảo tàng, người chủ cũ từng mua nó về để che đi 1 cái lỗ trên bức tường trong nhà của anh với giá rất thấp. (Ảnh: Wikimedia)

Năm 2010, ông Randy Guijarro sống tại Fremont, California, Mỹ mua được 3 bức ảnh với giá 2 USD ở một cửa hàng đồ cũ, trong đó có một bức ảnh hiếm có chụp Billy The Kid - tên tội phạm khét tiếng nước Mỹ từng sát hại 21 người. Đây được coi là bức ảnh thứ 2 và cũng là bức ảnh cuối cùng chụp lại tên này. Bức ảnh sau đó đã được định giá lên tới 5 triệu USD.(Ảnh: Kagin)
Năm 2010, ông Randy Guijarro sống tại Fremont, California, Mỹ mua được 3 bức ảnh với giá 2 USD ở một cửa hàng đồ cũ, trong đó có một bức ảnh hiếm có chụp Billy The Kid - tên tội phạm khét tiếng nước Mỹ từng sát hại 21 người. Đây được coi là bức ảnh thứ 2 và cũng là bức ảnh cuối cùng chụp lại tên này. Bức ảnh sau đó đã được định giá lên tới 5 triệu USD.(Ảnh: Kagin)

Năm 2007, Loren Krytzer, một thợ mộc tại California, gặp tai nạn giao thông khiến cho anh bị mất đi bàn chân và không thể lao động. Anh phải sống dựa vào khoản trợ cấp 200 USD mỗi tháng. Năm 2011, sau khi xem chương trình “Hành trình Cổ vật”, anh phát hiện ra tấm thảm trên chương trình được bán với giá 500.000 USD giống với tấm thảm cũ kĩ anh đang sở hữu. Loren cho biết tấm thảm là vật bà anh đã để lại cho anh khi qua đời và nó từng được dùng lót ổ cho mèo sinh con. Năm 2012, một nhà đấu giá ở California đã bán thành công tấm thảm với giá 1,5 triệu USD. Đây là tấm thảm có từ thời bộ lạc da đỏ Navajo, Mỹ từ những năm 1800. (Ảnh: Youtube)
Năm 2007, Loren Krytzer, một thợ mộc tại California, gặp tai nạn giao thông khiến cho anh bị mất đi bàn chân và không thể lao động. Anh phải sống dựa vào khoản trợ cấp 200 USD mỗi tháng. Năm 2011, sau khi xem chương trình “Hành trình Cổ vật”, anh phát hiện ra tấm thảm trên chương trình được bán với giá 500.000 USD giống với tấm thảm cũ kĩ anh đang sở hữu. Loren cho biết tấm thảm là vật bà anh đã để lại cho anh khi qua đời và nó từng được dùng lót ổ cho mèo sinh con. Năm 2012, một nhà đấu giá ở California đã bán thành công tấm thảm với giá 1,5 triệu USD. Đây là tấm thảm có từ thời bộ lạc da đỏ Navajo, Mỹ từ những năm 1800. (Ảnh: Youtube)

Đức Hoàng

Theo MSN News