Khoảnh khắc lính dù Trung Quốc cứu đồng đội bất tỉnh giữa không trung
(Dân trí) - Một lính dù Trung Quốc đã cứu sống đồng đội bị bất tỉnh sau khi dù của hai người bị mắc vào nhau giữa không trung.

Hai chiếc dù của hai binh sĩ Trung Quốc đã bị vướng vào nhau trong một cuộc huấn luyện vào ngày 28/5 (Ảnh: PLA Daily).
Báo PLA Daily đưa tin vụ việc xảy ra trong một cuộc huấn luyện nhảy dù của một lữ đoàn thuộc Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 28/5.
Vào thời điểm đó, Trung úy Wang Rui, chỉ huy một đơn vị thuộc lữ đoàn, thực hiện cú nhảy thứ 16 trong sự nghiệp của mình từ độ cao 800m.
Theo PLA Daily, ngay sau khi rời máy bay vận tải và trước thời điểm bung dù, Wang bất ngờ va trúng một lính dù khác là hạ sĩ Chen Sijie, khiến anh bị lật ngược người giữa không trung.
Sau khi xác định lại phương hướng, Wang phát hiện dù của mình đã bị quấn chặt với dù của Chen - một trong những tình huống khẩn cấp nguy hiểm nhất trong hoạt động nhảy dù quân sự.
Trong trường hợp này, hai lính dù thông thường sẽ phối hợp để gỡ dù. Tuy nhiên, Chen dường như đã bất tỉnh và không phản hồi dù Wang liên tục gọi.

Hạ sĩ Chen Sijie (bên phải) bất tỉnh trong vụ va chạm trên không, khiến Trung úy Wang Rui bị lộn ngược trong quá trình rơi xuống (Ảnh: PLA Daily).
Một bức ảnh do PLA Daily công bố cho thấy chiếc dù của Chen vẫn chưa bung hết và nằm ngay phía trên dù của Wang, trong khi vòm dù và các dây treo của hai dù bị quấn chặt vào nhau.
Wang cố gắng với tay kéo dây kích hoạt dù dự phòng, nhưng nhận ra bản thân cũng đang bị mắc kẹt trong chính chiếc dù của mình và không thể quan sát được. Nếu cố kéo mạnh tay cầm kích hoạt, thiết bị có thể bị hỏng mà vẫn không mở được dù dự phòng.
Wang co người lại và dùng chân liên tục đạp vào phần vòm dù để tự giải thoát. Cú đạp đầu tiên thất bại nên anh điều chỉnh lại tư thế.
Đến cú đạp thứ hai, chân của Wang đã chạm được mép vải dù. Ở cú đạp cuối cùng, phần vòm dù cùng các dây treo quấn quanh người anh cuối cùng cũng được gỡ ra.
Ngay sau đó, Wang kéo dây kích hoạt dù dự phòng và chiếc dù bung ra với một tiếng động lớn.
Chỉ sau khi tiếp đất, Wang mới biết rằng dù chính của anh cũng đã tự bung hoàn toàn.
Wang rơi xuống một bụi cây rồi lăn xuống một con mương gần đó, còn Chen đáp xuống bãi cỏ cách đó không xa.
Khi lực lượng mặt đất tìm thấy Wang, một nửa cơ thể anh đang chìm dưới mương. Bộ quân phục ngụy trang bị rách nhiều chỗ, còn mặt và hai cánh tay đầy máu.
Các dây treo dù vẫn quấn quanh chân Wang, trong khi hai tay anh vẫn nắm chặt phần vòm dù.
Chen tỉnh lại trên đường được đưa tới bệnh viện. Anh bị gãy đốt sống ở phần giữa cột sống. Đến nay, lữ đoàn vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến Chen bất tỉnh trong lúc nhảy.
Về phần Wang, anh bị gãy một số xương sườn bên phải cùng chấn thương vai phải và nhiều tổn thương mô mềm trên khắp cơ thể.
Nhờ hành động dũng cảm cứu đồng đội trong buổi huấn luyện, Wang được trao tặng huân chương vào đầu tháng 6. Anh xuất viện vào cuối tháng 6, đã trở về đơn vị nhưng hiện vẫn chưa thể tham gia huấn luyện.
Theo PLA Daily, một cú rơi tự do từ độ cao 800m chỉ kéo dài vài giây, còn quá trình hạ xuống bằng dù trong điều kiện bình thường mất khoảng 2 phút 30 giây.
Trong khoảng thời gian rất ngắn đó, Wang đã kịp nhận diện tình huống khẩn cấp, tự gỡ khỏi phần dù bị quấn, triển khai dù dự phòng và giữ được đồng đội để thực hiện việc hạ cánh có kiểm soát.
“Khi xử lý tình huống khẩn cấp, tôi hoàn toàn không có thời gian để cảm thấy sợ hãi. Chỉ đến khi nằm trên xe cứu thương và thực sự thả lỏng, tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu phải làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy", PLA Daily dẫn lời Wang cho biết.
Theo lữ đoàn, Chen là một chuyên gia giàu kinh nghiệm về nhảy dù cánh lượn, đã thực hiện hơn 40 lần nhảy dù.





