1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel chính là thủ phạm ám sát Thủ tướng Palestine?

(Dân trí) - Hôm thứ hai vừa qua, Hamas tố cáo chính Israel đã định ám sát Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh bằng cách gửi một lá thư có chứa chất độc cho ông!

Rất nhiều nhân viên trong văn phòng Phó thủ tướng Nasser Shaer ở thành phố Ramallah trên Bờ Tây đã phải nhập viện sau khi một người mở lá thư gửi cho Thủ tướng Haniyeh. Lá thư có mùi rất lạ, lan toả khắp phòng và làm nhiều nhân viên bị nhiễm độc. 7 nhân viên đã phải nhập viện, một trong số họ ở trong tình trạng nguy kịch.

 

Tuy nhiên một người phát ngôn giấu tên của quân đội Israel đã phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định quân đội và các quan chức nước này không hề dính dáng gì đến vụ việc.

 

Phó thủ tướng Shaer hứa sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Đồng thời ông cho hay lá thư đã được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích.

 

Trước đó, năm 1997, các điệp viên Isrel cũng định ám sát thủ lĩnh tối cao của Hamas Khaled Meshaal ở Amman, Jordan, bằng cách tiêm chất độc vào tai ông. Nhưng vụ việc bất thành, các điệp viên bị bắt và sau đó được mang ra để trao đổi nhà sáng lập phong trào Hamas Sheik Ahmed Yassin, lúc đó đang bị Israel giam giữ.

 

Thủ tướng Haniyeh, một thành viên Hamas, cũng nằm trong “tầm ngắm” của Israel. Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối tháng 3 vừa qua, Isreal đã khiến ông không thể dời Dải Gaza. Hàng chục bộ trưởng và nhà lập pháp thuộc tổ chức Hamas kể từ đó cũng bị Israel bắt giam vô cớ. Gần đây nhất là Chủ tịch quốc hội Palestine Aziz Dweik. Hôm thứ hai vừa qua những người bắt giữ Dweik đã phải cho ông nhập viện. Một phát ngôn viên của quân đội Isrel cho biết, ông Dweik kêu hoa mắt, đau ngực, và phải nhập viện để theo dõi sức khoẻ.

 

Tại Gaza, những người ủng hộ tổ chức Hồi giáo Jihad đã cùng nhau xuống đường ủng hộ cho Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Khoảng 1.000 người phản đối đã diễu hành trên Quảng trường Palestine, vẫy cờ Jihad và Hezbollah, hô vang khẩu hiệu: “Chúng tôi trung thành với ông, O Nasrallah.” Đồng thời họ cũng kịch liệt lên án phán ứng yếu ớt của các chính phủ Ảrập đối với hành động của Israel tại Libăng.

 

Phan Vũ

Theo Los Angeles Times