1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia nói Malalaysia chưa đủ bằng chứng để truy tố nghi phạm trong vụ ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Một quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 22/2 cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra các kết luận đối với một công dân nước này, người bị bắt giữ tại Malaysia do có liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam.


Siti Aisyah hiện đang bị phía Malaysia bắt giữ (Ảnh: Reuters)

Siti Aisyah hiện đang bị phía Malaysia bắt giữ (Ảnh: Reuters)

“Việc các nhân viên điều tra đề nghị kéo dài thời gian giam giữ quá 7 ngày cho thấy bằng chứng hiện thời là chưa đủ để truy tố. Điều này đồng nghĩa rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra một kết luận pháp lý trong vụ việc này”, Channel News Asia dẫn lời ông Lalu Muhammad Iqbal, Giám đốc Cơ quan bảo vệ và hỗ trợ pháp lý công dân Indonesia thuộc Bộ ngoại giao Indonesia, cho biết ngày 22/2.

Siti Aisyah, một công dân Indonesia, là một trong số 3 nghi phạm hiện đang bị giới chức Malaysia bắt giữ liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam, người được cho là bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 trong khi đang chuẩn bị bắt chuyến bay đi Macao. Hai nghi phạm còn lại là một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam mang tên Doan Thi Hương, 28 tuổi, và một công dân Triều Tiên mang tên Ri Jong Chol, 27 tuổi.

Ông Iqbal nói Indonesia hiểu rõ tiến trình pháp lý đang diễn ra tại Malaysia và vẫn đang đợi phía Malaysia cho phép tiếp xúc lãnh sự công dân đang bị tạm giữ. “Đó sẽ là trọng tâm của chúng tôi”, ông Iqbal cho biết trong một thông điệp gửi báo chí.

Trước đó, phía Indonesia cũng đã hối thúc Malaysia cho phép tiếp xúc lãnh sự công dân đang bị tạm giữ.

Cũng trong ngày 22/2, Cảnh sát trưởng Indonesia Tito Karnavian đã nhắc lại khẳng định rước đó của ông rằng cô Siti không hay biết rằng “trò lừa” mà cô tham gia là một âm mưu ám sát.

“Cô ấy không biết cô ấy được thuê cho hành động đó. Đây là thông tin chúng tôi nhận được từ các quan chức pháp lý và an ninh ở đó cho tới nay”, Tướng Tito phát biểu trước báo giới trong giờ nghỉ tại quốc hội.

Trước đó, trang tin Detik.com của Indonesia dẫn lời Tướng Tito rằng cô Siti đã được trả tiền để thực hiện các trò đùa, tương tự những trò đùa trên chương trình vui cười “Just for Laughs”.

Ông Tito nói, Malaysia có quyền điều tra vụ việc, nhưng Indonesia cũng phải bảo vệ công dân của họ.

“Nếu cô ấy không sai, họ không nên buộc cô ấy nhận tội. Nếu cô ấy có tội, cần phải đưa ra các bằng chứng pháp lý để chứng minh điều đó. Vụ việc phải được giải quyết trình tự theo luật pháp, phù hợp với hệ thống pháp lý ở Malaysia”, ông Tito nhấn mạnh.


Ông Kim Jong-nam được tin là đã bị sát hại bằng tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-nam được tin là đã bị sát hại bằng tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 22/2, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ các thông tin cho rằng hai nữ nghi phạm bị lừa thực hiện một trò chơi khăm trên truyền hình trong vụ tấn công nhằm vào ông Kim Jong-nam.

Theo ông Khalid, hai phụ nữ rõ rang đã biết đó là một vụ tấn công bằng chất độc. “Tôi nghĩ các bạn đã xem video, đúng vậy không? Người phụ nữ đã rời hiện trường về hướng nhà vệ sinh. Cô ấy rõ ràng biết đó là chất độc và cô ấy cần rửa tay”, ông nói.

Ông Khalid cho rằng nghi phạm Siti đã được huấn luyện để áp miếng vải vào mặt nạn nhân, thực tập hành động này tại Kuala Lumpur trước vụ tấn công tại sân bay. Cô đã tấn công mặt của nạn nhân trước, trước khi người phụ nữ thứ 2 tấn công theo.

Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã thiệt mạng tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng ngày 13/2 khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao. Phía Malaysia xác định ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát nước này đang điều tra vụ việc.

Giới chức Malaysia cho tới nay vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong-nam sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi. Các nguồn tin trước đó cho hay ông Kim Jong-nam bị hai phụ nữ lạ mặt tiếp cận tại sân bay Kuala Lumpur và bị xịt chất lỏng vào mặt.

An Bình