1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Ảrập Xê-út thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Một Hoàng tử của Ảrập Xê-út phụ trách về an ninh đã thoát chết trong gang tấc khi kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung mình ngay trong văn phòng của ông hôm qua.

 
Hoàng tử Ảrập Xê-út thoát chết trong gang tấc - 1

Hoàng tử Mohammed bin Nayef bin Abdul Aziz (phải) cùng cha trong một bức ảnh chụp năm 2008.
Vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 28/8 tại văn phòng của Hoàng tử Muhammad bin Nayef ở thành phố Jeddah nằm bên bờ Biển Đỏ, phía tây Ảrập Xê-út, hãng thông tấn quốc gia SPA đưa tin.

Hoàng tử Mohammed bin Nayef - Thứ trưởng Bộ nội vụ phụ trách về an ninh - đang gặp gỡ những người hảo tâm về tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo thì kẻ tấn công kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người, khiến ông bị thương nhẹ.

SPA cho hay, Hoàng tử Mohammed bin Nayef, con trai của Bộ trưởng nội vụ - Hoàng tử Nayef bin Abdul-Aziz, đã được xuất viện. Kẻ đánh bom là người duy nhất thiệt mạng và may mắn không ai bị thương nặng trong cuộc tấn công.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm trực tiếp vào một thành viên của gia đình hoàng gia kể từ khi Ảrập Xê-út bắt đầu cuộc truy quét các phần tử có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda cách đây 8 năm sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vào nước Mỹ.

Hoàng tử Mohammed bin Nayef đã tham gia vào chiến dịch chống khủng bố của Ảrập Xê-út và được ca ngợi bởi những thành công gần đây của chính phủ trong việc trấn áp bạo lực.

Hồi đầu tháng này, các nhà chức trách Ảrập Xê-út đã tuyên bố bắt giữ 44 phần tử có liên hệ với al-Qaeda và thu giữ nhiều thuốc nổ, vũ khí.

Ảrập Xê-út là quê hương của Thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden. 15 trong số 19 tên không tặc tham gia vụ các vụ tấn công vào Mỹ năm 2001 là công dân vương quốc Ảrập này.

An Bình
Theo AP