1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gian nan đường về nhà của hành khách trên du thuyền cập cảng Campuchia

(Dân trí) - Nhiều hành khách trên du thuyền Westerdam đang bị mắc kẹt tại Campuchia sau khi nhiều nước từ chối cho phép nhập cảnh khiến họ không thể tìm đường về nhà.

 
Gian nan đường về nhà của hành khách trên du thuyền cập cảng Campuchia - 1

Hành khách vui mừng khi được rời khỏi du thuyền Westerdam tại Campuchia. (Ảnh: AP)

Những tiếng hò reo đã nhạt dần. Những bông hoa hồng vẫy chào cũng không còn nữa. Cập cảng ở Sihanoukville sau gần hai tuần lênh đênh trên biển khi không được nước nào đón nhận, hàng trăm hành khách trên du thuyền MS Westerdam, những người vẫn đang bị mắc kẹt tại Campuchia do dịch corona, bây giờ chỉ mong muốn tìm được đường về nhà.

“Đó là cảm giác kỳ lạ khi bạn đi du lịch và bắt đầu một hành trình mà chính bạn cũng không biết khi nào mới có thể về nhà”, Lydia Miller, công dân Mỹ 55 tuổi, chia sẻ khi đang ở trong một khách sạn ở thủ đô Phnom Penh. Miller và chồng cô vẫn đang nghe ngóng xem liệu có cách nào để họ có thể về nhà hay không.

Du thuyền MS Westerdam đã neo đậu ở Campuchia từ ngày 13/2, sau khi liên tục bị các nước từ chối cho cập cảng do lo ngại nguy cơ lây lan virus corona chủng mới (Covid-19). Tuy nhiên cảm giác hân hoan ban đầu của các hành khách khi bước xuống tàu đã không còn nữa, thay vào đó, họ đang phải đối mặt với “cơn ác mộng” tìm đường về nhà.

Các phương án di chuyển, vốn đã bị hạn chế bởi số lượng hãng hàng không ít ỏi hoạt động tại Campuchia, nay càng trở nên khó khăn hơn khi ngày càng nhiều quốc gia từ chối cho hành khách trên du thuyền Westerdam nhập cảnh.

“Chúng tôi xuất hiện tại một thành phố trong tình huống không lường trước, nhưng chỉ có một số chuyến bay vào ban đêm, trong khi chúng tôi có rất nhiều người muốn sử dụng dịch vụ đó, và chúng tôi cũng đang gây nhiều sức ép lên họ”, Orlando Ashford, chủ tịch hãng Holland America Line - đơn vị vận hành du thuyền MS Westerdam, cho biết.

“Đó là vấn đề về toán học: Bạn có bao nhiêu người? Bạn có bao nhiêu ghế?”, Ashford cho biết.

Thái Lan, Singapore, Malaysia và Đài Loan là 3 trong số những nơi từ chối cho hành khách trên du thuyền Westerdam quá cảnh. Điều này khiến cho việc đáp chuyến bay tới châu Âu và Mỹ trở nên khó khăn.

Một số hãng hàng không như Emirates sẽ dừng ở Bangkok, Thái Lan rồi mới di chuyển tới các trung tâm trung chuyển như Dubai, khiến các hành khách trên du thuyền càng ít lựa chọn hơn.

Tuy vậy, chủ tịch Holland America Line vẫn hy vọng rằng, các hành khách còn lại sẽ lên đường trở về nhà “trong vài ngày tới”.

Sau khi cập cảng Campuchia, tàu Westerdam chở 2.257 hành khách và thủy thủ đoàn, bắt đầu cho phép hành khách lên bờ hôm 14/2 để tìm chuyến bay về nước. Tuy nhiên, hành trình về nhà của họ gặp trục trặc, sau khi giới chức Malaysia phát hiện một cụ bà 83 tuổi người Mỹ nhiễm virus corona trong lúc người này đang quá cảnh tại sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur.

Khoảng 225 hành khách và 747 thủy thủ đoàn đã bị giữ lại trên tàu để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Bộ Y tế Campuchia ngày 19/2 xác nhận toàn bộ kết quả xét nghiệm đều âm tính và toàn bộ hành khách đều khỏe mạnh, không bị nhiễm virus. Theo đó, những hành khách còn lại được phép rời khỏi tàu.

Niềm vui ngắn ngủi

Gian nan đường về nhà của hành khách trên du thuyền cập cảng Campuchia - 2

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tặng hoa cho các hành khách và thủy thủ đoàn du thuyền Westerdam. (Ảnh: Reuters)

Lydia Miller và chồng đã phải thay đổi lịch trình đi lại tới 3 lần do hãng Holland America cũng liên tục thay đổi kế hoạch di chuyển, sau khi Thái Lan, Nhạt Bản, Đài Loan, Philippines và vùng lãnh thổ Guam của Mỹ từ chối cho du thuyền Westerdam cập cảng.

Cặp đôi đã dành hàng giờ đồng hồ đi bộ hơn 16 km xung quanh tàu mỗi ngày, nghe phát thanh, đọc báo và chơi bóng bàn. Họ dự kiến sẽ có chuyến bay quá cảnh ở Seoul nhưng rốt cuộc kế hoạch không thực hiện được do chính phủ Hàn Quốc không cho phép họ nhập cảnh.

Khi du thuyền được cập cảng Campuchia, John, chồng của Miller, hạnh phúc đến mức anh đã quỳ gối và nắm chặt hai tay để thể hiện sự biết ơn và niềm vui sướng. Nỗi sợ mắc kẹt trên biển qua đi, hai vợ chồng Miller quyết định dành phần lớn thời gian đi dọc sông Mekong, mua đồ ăn đường phố, và tận hưởng cuộc sống ở Phnom Penh.

Sau khi một hành khách trên du thuyền bị phát hiện nhiễm virus corona, vợ chồng Miller được chỉ đạo quay về một khách sạn, nơi các hành khách khác đang tập trung ở đó. Họ biết rằng đường về nhà có lẽ không còn dễ dàng.

Tony Martin-Vegue cho biết đến bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn khi nào vợ anh, Christina Kerby, có thể về nhà. Kerby hiện vẫn ở Phnom Penh và dự định sẽ đáp chuyến bay tới Bay Area ở bang California, Mỹ ngay sau khi cô rời khỏi tàu.

“Tình trạng bây giờ đang là tiến thoái lưỡng nan. Tôi lo lắng về việc làm thế nào cô ấy có thể về nhà. Từng ngày trôi qua và tôi cảm thấy cơ hội cô ấy sớm về nhà dường như càng ít đi, khi dịch bệnh lan rộng và các chính phủ vẫn đang tiếp tục ứng phó với nó”, Martin-Vegue nói.

Mặc dù vậy, nhiều hành khách vẫn bày tỏ sự biết ơn và trân trọng với chính phủ Campuchia và Thủ tướng Hun Sen - người đã ra tận nơi tặng hoa và bắt tay các hành khách và thủy thủ đoàn tàu Westerdam.

“Cảm ơn ông rất nhiều, Ngài Thủ tướng. Tôi không biết ông ấy trước đó, nhưng tôi thực sự biết ơn vì ông ấy đã đồng ý cho chúng tôi cập cảng”, một trong số 230 hành khách rời khỏi tàu hôm 19/2 vui mừng chia sẻ với kênh truyền hình địa phương.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đích thân ra đón du thuyên

Thành Đạt

Theo AFP, SCMP