1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc:

Đưa các cậu ấm cô chiêu ngông cuồng vào trường cải tạo

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh khoe khoang kệch cỡm, quái đản, ăn chơi thác loạn với ma túy và mại dâm của các “cậu ấm cô chiêu” - con cái những gia đình khá giả ở Trung Quốc.

Có cha mẹ là các doanh nhân, những tỷ phú hay quan chức chính phủ… những cậu ấm, cô chiêu này thường được phụ huynh dùng tiền để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm vì họ quá bận rộn. Để dẹp bỏ trào lưu không lành mạnh cho xã hội này, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Con cái sinh trưởng từ tầng lớp "phú nhị đại" (thế hệ thứ hai giàu có) tại Trung Quốc đang trở thành một hiện tượng xấu khiến dư luận xã hội bức xúc đến nỗi chính phủ nước này quyết định hành động. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công khai kêu gọi nhà chức trách nỗ lực hơn nữa "để hướng dẫn thế hệ kế cận của các chủ doanh nghiệp tư nhân phải nghĩ về nguồn gốc tài sản họ có và sống một cuộc sống tích cực".

Mặt trận Thống nhất lao động (UFWD) tuyên bố, sẽ "hướng giới trẻ giàu có đi theo con đường đúng đắn, yêu nước, sáng tạo, tôn trọng luật pháp, liêm chính và có đóng góp cụ thể cho xã hội". UFWD nhấn mạnh: "Một số người trẻ giàu có chỉ biết rằng, họ sung túc mà không biết nguồn gốc tiền bạc mình có. Họ chỉ biết khoe của mà không biết tạo ra tài sản".

Sau đó, tờ Thanh niên Bắc Kinh đưa một thông tin gây xôn xao dư luận: Hơn 70 cậu ấm, cô chiêu của các tỷ phú siêu giàu ở tỉnh Phúc Kiến phải tới một trường đào tạo đặc biệt để "nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước". Những "phú nhị đại" này có độ tuổi trung bình 27. Trong trường, họ phải học các giá trị của Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo.

Đưa các cậu ấm cô chiêu ngông cuồng vào trường cải tạo - 1

Một tiểu thư Trung Quốc khoe sự giàu có bằng cách đốt tiền.

Nội quy của nhà trường hết sức nghiêm ngặt. Chỉ cần học viên đi muộn vài phút là sẽ bị phạt vài trăm USD. Số tiền này chỉ là "muỗi" đối với các cậu ấm cô chiêu, nhưng các giáo viên cho biết đó là cách để giúp họ phát triển ý thức trách nhiệm. Tờ Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một doanh nhân có con vào trường này bày tỏ mong muốn con mình sẽ cai được chứng "nghiện" đua siêu xe.

Đã từ lâu, dư luận Trung Quốc không khỏi bức xúc với những hành vi ăn chơi sa đọa, ngông cuồng của tầng lớp "phú nhị đại". Tháng 4 vừa qua, cả Trung Quốc xôn xao khi Nhật báo Thượng Hải đưa tin một nhóm thanh niên "phú nhị đại" mở tiệc tình dục và ma túy chấn động thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Báo chí địa phương đưa tin một người mẫu bán dâm trong bữa tiệc này kiếm được 600.000 NDT (tương đương 93.600 USD).

Trên mạng xã hội, "tiểu thư" Zhang Jiale, 22 tuổi, con gái của doanh nhân Zhang Jun, một ông trùm ngành điện tử, bảo hiểm và địa ốc, thường xuyên khoe những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục nghìn USD. Có lần Zhang khoe ảnh ăn mặc như đàn ông, ngồi trong một chiếc máy bay riêng, có 6 cô gái trẻ đẹp vây quanh.

Tháng 4/2013, tờ Shanghai Daily đưa tin về một vụ bê bối sex liên quan đến hội con nhà giàu. Guo Meimei, 21 tuổi, được coi là nữ hoàng của "Fuerdai", đã bị cáo buộc bán dâm cho một băng đảng ma túy ở Tam Á, Hải Nam với mức giá khủng lên đến 600.000 NDT. Cô gái này trước đó đã đăng tải hình ảnh những chiếc nội y có giá lên đến 5 triệu NDT cùng dòng chú thích: "Quá giàu cần phải bán dâm".

Đáp trả lại, một nam thanh niên giàu có khác tên Chen Junyu, cũng tung hình ảnh tài khoản ngân hàng trực tuyến trị giá 3,7 tỉ NDT để dằn mặt cô này. Hành động của cặp đôi đã gây ra phản ứng phẫn nộ từ cư dân mạng Trung Quốc.

Đưa các cậu ấm cô chiêu ngông cuồng vào trường cải tạo - 2

Thiếu gia khoe hàng hiệu.

Hồi tháng 5, Wang Sicong, con trai của tỷ phú Wang Jianlin, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, tung lên mạng xã hội ảnh chó cưng của cậu ta đeo 2 chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch bằng vàng ở chân.

Wang viết dưới bức ảnh: "Ha ha mình có đồng hồ mới. Lẽ ra mình nên đeo bốn chiếc vì mình có bốn chân mà. Nhưng mà thế thì nhiều quá, nên mình chỉ đeo hai chân vậy thôi. Đeo ít hơn hai thì không xứng tầm mới mình". Wang còn kiêu ngạo: "Mình muốn hỏi mọi người rằng có ai có đồ giống mình không?".

Ước tính, giá mỗi chiếc đồng hồ Apple Watch bằng vàng có thể lên tới 10.000 USD. Gần đây, Wang còn thuê cả một khu nghỉ dưỡng lớn ở Tam Á để tổ chức tiệc tùng mừng ngày sinh nhật thứ 27. Cậu ta thuê ban nhạc nữ Hàn Quốc T-ara để biểu diễn riêng cho cậu ta và bạn bè thưởng thức.

Nhật báo Quảng Châu dẫn lời một số chuyên gia xã hội nhận định, việc các "phú nhị đại" khoe của, ăn chơi sa đọa có thể là do họ phải sống một cuộc sống cô đơn. "Rất nhiều bậc cha mẹ giàu có chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không hề quan tâm đến con cái. Việc thiếu tình cảm của bố mẹ đã khiến những đứa trẻ giàu có hành xử ngông nghênh" - một chuyên gia nhấn mạnh.

Tác giả Wang Daqi, người mới viết một cuốn sách về "phú nhị đại", cho biết ông từng phỏng vấn nhiều thanh niên giàu có. "Họ bị cô lập, tách khỏi cha mẹ khi còn nhỏ và lớn lên thì bị đơn độc, tách khỏi những người bình thường trong xã hội. Do đó họ thường quan hệ, ăn chơi với nhau - ông Wang giải thích - Một phú nhị đại tôi phỏng vấn sống xa cha mẹ từ bé, rất ghét cô đơn nên thường tụ tập ăn chơi với bạn bè giàu có. Cậu ta có xe Land Rover, bị đâm nên mua xe Hummer đi cho an toàn. Cậu ta có xe Ferrari nhưng chán nên cho vợ để đi siêu thị hàng ngày".

Đánh giá về nỗ lực hiện tại của Chính phủ Trung Quốc trong việc cải tạo lại ý thức của thế hệ này ở đất nước, ông Wang nhận định rất khó để thành công. "Nó sẽ không thành công. Ví dụ, vào tháng trước, tôi có tham dự một bữa tiệc do chính phủ tổ chức tại Macau, để tạo mối quan hệ gần gũi giữa các thanh niên thế hệ giàu có thứ 2 và các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, những đứa trẻ chỉ uống rượu cùng nhau và không nói chuyện với các quan chức".

Theo Văn Nguyễn - L.T. (tổng hợp)

An ninh Thế giới

Đưa các cậu ấm cô chiêu ngông cuồng vào trường cải tạo - 3