1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Venezuela đổ ra đường đưa thi hài ông Chavez tới bảo tàng

(Dân trí) - Ngày 15/3, hàng trăm nghìn người Venezuela đã đổ ra các đường phố tham dự lễ rước linh cữu cố Tổng thống Hugo Chavez về nơi an nghỉ cuối cùng tại một bảo tàng quân sự ở thủ đô Caracas.

Tham dự buổi lễ có bạn bè, gia đình của vị Tổng thổng từng có 14 năm cầm quyền tại quốc gia dầu mỏ cùng các quan chức chính phủ, quân đội. Ngoài ra còn có Tổng thống Bolivia Evo Morales, một đồng minh thân cận của ông Chavez. Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của quyền Tổng thống Nicholas Maduro.

Linh cữu của ông Chavez được rước tới bảo tàng
Linh cữu của ông Chavez được rước tới bảo tàng

Trong bài phát biểu của mình tại học viện quân sự, nơi thi hài của ông Chavez được quàn 9 ngày qua, chủ tịch quốc hội Venezuela Diosdado Cabello khẳng định:

“Ông ấy đã trở thành một Tổng thống mẫu mực, người duy nhất quan tâm đến những người nghèo. Những kẻ phỉ báng và nói rằng chúng ta không còn Chavez nữa thì chúng đã nhầm. Chúng ta cần tuân theo các mệnh lệnh của tổng tư lệnh đó là: đoàn kết, đấu tranh, chiến đấu và chiến thắng”.

Thay mặt gia đình, con gái ông Chavez Maria Gabriela đã bước lên giữa những tràng pháo tay vang dội để cảm ơn cha vì đã “giành lại đất nước” và cam kết sẽ bảo vệ di sản của cha mình. Trong khi đó, thân mẫu của ông Chavez không ngừng khóc thương con.

Sau buổi lễ, quan tài của ông Chavez được đặt lên chiếc xe tang và rước đi trên đoạn đường dài 12km tới một đỉnh đồi, nơi từng là một doanh trại quân đội nhưng nay đã được cải tạo thành một bảo tàng. Đây là nơi cố Tổng thống của Venezuela từng sử dụng làm tổng hành dinh trong nỗ lực đảo chính bất thành năm 1992. Theo sau xe tang còn có nhiều người đi bộ, xe mô tô, xe hơi, xe jeep cùng kỵ binh hộ tống.

Hai bên đường hàng trăm nghìn người Venezuela đã đổ ra, mang trên mình những chiếc áo màu đỏ để dõi theo đoàn xe tang. “Tôi tới đây bởi ông ấy là Tổng thống của chúng tôi”, ông Judith Santana, 51 tuổi cho biết. “Sự tưởng nhớ lớn nhất chúng tôi có thể dành cho ông ấy chính là tiếp tục chiến đấu vì cuộc cách mạng của chúng tôi và sống vui vẻ thay vì buồn bã”.

Hiện vẫn chưa rõ thi hài của Tổng thống Chavez sắp tới sẽ được xử lý ra sao sau khi quyền Tổng thống Maduro cho biết đã quá muộn để ướp xác Chavez và đặt ông ở một nơi công chúng có thể tới viếng vĩnh viễn.

Cũng có tin cho rằng thi hài của ông Chavez sẽ được mai táng tại Lăng danh nhân quốc gia, bên cạnh nhà lãnh đạo cách mạng Nam Mỹ Simon Bolivar, người mà ông Chavez luôn xem là người hùng và là nguồn cảm hứng cho phong trào cánh tả của mình.

Một số hình ảnh về lễ rước thi hài ông Chavez:

Nhiều quan khách trong nước và quốc tế tới dự buổi lễ
Nhiều quan khách trong nước và quốc tế tới dự buổi lễ
Thi hài của ông Chavez được đội danh dự rước đi
Thi hài của ông Chavez được đội danh dự rước đi
Rất đông người dân Venezuela đổ ra đường tham dự buổi lễ
Rất đông người dân Venezuela đổ ra đường tham dự buổi lễ
Rất đông người dân Venezuela đổ ra đường tham dự buổi lễ
Rất đông người dân Venezuela đổ ra đường tham dự buổi lễ
Rất đông người dân Venezuela đổ ra đường tham dự buổi lễ
 
Nhiều người không kìm nén được sự tiếc thương

Nhiều người không kìm nén được sự tiếc thương
Nhiều người không kìm nén được sự tiếc thương
Nhiều người không kìm nén được sự tiếc thương
Nhiều người không kìm nén được sự tiếc thương
Nhiều người không kìm nén được sự tiếc thương
 
Clip lễ rước thi hài ông Hugo Chavez:

Clip lễ rước thi hài ông Hugo Chavez:


Thanh Tùng
Theo AFP