1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đắm phà Hàn Quốc: Chủ phà liên tục “bỏ ngoài tai” cảnh báo an toàn

(Dân trí) - Thuyền trưởng chính thức của phà Sewol, người nghỉ phép vào ngày xảy ra thảm họa, đã khai với các công tố Hàn Quốc rằng nhà điều hành phà đã “bỏ ngoài tai” lời cảnh báo liên tục rằng chiếc phà 20 năm tuổi có vấn đề về cân bằng sau khi được nâng cấp vào năm 2012.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về phản ứng thiếu hiệu quả ban đầu trong công tác cứu hộ phà Sewol.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về phản ứng thiếu hiệu quả ban đầu trong công tác cứu hộ phà Sewol.

Có thể không bao giờ tìm được các thi thể còn lại

Việc tìm thấy một thi thể nạn nhân ở cách xa vị trí trục vớt các thi thể trên chiếc phà đang bị đắm ngoài khơi Hàn Quốc đã làm dấy lên lo ngại nhiều người vẫn còn mất tích có thể không bao giờ được tìm thấy.

Hơn 2 tuần sau vụ phà Sewol bị lật ngoài khơi bờ nam Hàn Quốc, 213 người đã được xác nhận thiệt mạng, trong khi 89 người vẫn mất tích. Vào ngày hôm qua, một tàu cá đã phát hiện được một thi thể ở vùng biển cách địa điểm trục vớt các thi thể trong vụ đắm phà vào ngày 16/4 vừa qua khoảng 2km.

“Điều này khiến chúng tôi ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc ngăn chặn khả năng thất lạc mất các thi thể nạn nhân”, Park Seung-Ki, người phát ngôn của Bộ Hải dương và nghề cá Hàn Quốc cho hay.

Các nhân viên cứu hộ đã đặt một vòng lưới quanh chiếc phà bị đắm nhiều ngày trước, nhưng dòng biển chảy mạnh ở khu vực vẫn có thể kéo một số thi thể ra ngoài.

Người thân của các nạn nhân vẫn mất tích hiện đang hối thúc giới chức trục vớt được tất cả các thi thể trước khi trục vớt chiếc phà đắm.

Tuy nhiên, các đội thợ lặn, vốn đã làm việc trong môi trường đầy thách thức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng suốt 2 tuần qua, cho đến nay mới tiếp cận được 22 trong số 66 buồng khách trên phà.

Phà Sewol bị lật vào ngày 16/4 vừa qua, với 476 người trên khoang, trong đó hơn 300 người là học sinh của một trường trung học ở thành phố Ansan, nam Seoul.

Một nhóm gồm 160 người thân của những em học sinh đã được tìm thấy thi thể hôm nay đã rời Ansan tới đảo Jindo, để động viên những người vẫn đang đợi thi thể chưa được trục vớt của những người thân của họ.

Thảm họa đắm phà Sewol là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình của Hàn Quốc và bi kịch với nhiều người chết là các em học sinh đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Chủ tàu nhiều lần “bỏ ngoài tai” cảnh báo an toàn

Thuyền trưởng và 14 thủy thủ phà Sewol, các chủ hãng phà đã trở thành trung tâm của một cuộc điều tra rộng khắp chưa từng có. Tuy nhiên, phần đa sự chỉ trích của công chúng hướng vào chính phủ. Tất cả đều đồng ý cho rằng, việc thiếu tiêu chuẩn an toàn, thiếu thống nhất giữa các ngành và các nhà điều hành luật đã góp phần khiến vụ đắm phà trở thành thảm họa. Giới chức trách cũng bị đổ lỗi cho công tác cứu hộ ban đầu được thực hiện chậm chạp.

Thuyền trưởng chính thức của phà Sewol, người nghỉ phép vào ngày xảy ra thảm họa, đã khai với các công tố rằng nhà điều hành phà Chonghaejin Marine Co đã “bỏ ngoài tai” lời cảnh báo liên tục rằng chiếc phà 20 năm tuổi có vấn đề về cân bằng sau khi được nâng cấp vào năm 2012.

Nguyên nhân chính xác của phà hiện vẫn đang được điều tra, song giới chuyên gia cho rằng việc phà rẽ đột ngột có thể khiến số hàng hóa lớn trên phà bị dịch chuyển, khiến phà bị nghiêng về phía bên trái trước khi bị lật úp.

Công tố cấp cao Yang Jong-Jin cho hay hai quan chức Chonghaejin Marine đã bị thẩm vấn gắt gao vào ngày hôm qua trước cáo buộc Sewol chở gấp 3 lần số hàng được khuyến nghị.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye hôm thứ ba vừa qua đã xinh lỗi vì chính phủ của bà không chiến đấu được với “những con quỷ” thủ thục và quy định có thể khiến thảm họa đắm phà thêm tồi tệ và xin lỗi về “phản ứng thiếu hiệu quả ban đầu”.

Một số gia đình nạn nhân từ chối lời xin lỗi của bà và bà đã bị la ó khi tới một buổi tưởng niệm các học sinh thiệt mạng ở Ansan. Người phát ngôn của bà đã buộc phải phủ nhận thông tin cho rằng một bức ảnh được đăng tải lại nhiều, cho thấy bà Park đang an ủi một cụ già ở buổi lễ, là được dàn dựng. Người phụ nữ sau đó được biết chỉ là một người khác tới viếng các nạn nhân, chứ không phải là người nhà nạn nhân.

Trung Anh

Theo AFP