1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tới Huế sau hành trình đạp xe dài 843km

(Dân trí) - Sau hành trình đạp xe 843km từ Hà Nội, Đại sứ Mỹ Ted Osius hôm qua đã tới Huế trong sự chào đón của bạn bè và người dân địa phương. Thành công của chuyến đi là sự khởi đầu tốt đẹp cho một hành trình mới trong quan hệ Việt-Mỹ.

 

Đại sứ Mỹ và đoàn đạp xe cán đích tại Đại Nội Huế ngày 30/1
Đại sứ Mỹ và đoàn đạp xe cán đích tại Đại Nội Huế ngày 30/1

Đại sứ Osius và những người bạn đồng hành trong đoàn đạp xe ngày 30/1 đã kết thúc hành trình tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế trong sự chào đón của bạn bè và người dân địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Dung, đã tặng hoa chúc mừng Đại sứ Osius và đoàn đạp xe về thành công của chuyến đi.

“Cảm ơn các bạn đã chào đón tôi đến Kinh thành Huế lịch sử. Tôi rất vui khi đoàn đạp xe của tôi đã có thể kết thúc hành trình tại một vùng đất quan trọng ở một thời điểm đầy hứa hẹn trong năm - chúng ta sắp đón chào năm mới", ông Osius nói trong bài phát biểu ngắn khi cán đích.


Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Dung trao tặng hoa để chúc mừng cuộc hành trình kết thúc tốt đẹp. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Dung trao tặng hoa để chúc mừng cuộc hành trình kết thúc tốt đẹp. 

Giải thích ý nghĩ của việc kết thúc hành trình tại Cửa Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, ông Osius nói: "Tôi và các bạn đạp xe của tôi tôn trọng văn hoá và lịch sử Việt Nam. Tôi tự hào rằng chính phủ Mỹ đã có thể góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của thành phố lịch sử này với sự hợp tác của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Từ dự án phục chế ba án thờ triều Nguyễn đến công trình sớm được hoàn thành tại Triệu Tổ Miếu, chúng ta đang chung tay bảo tồn di sản văn hoá của thành phố này, và cũng là di sản của đất nuớc này".

Đại sứ Mỹ và đoàn của ông đã bắt đầu chuyến hành trình bằng xe đạp từ ngày 24/1 tại Hà Nội, khởi hành từ di tích lịch sử Ô Quan Chưởng, Hà Nội trong những ngày mưa rét nhất kể từ đầu đông. Họ đã đi qua các tỉnh thành như Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Cố đô Huế là điểm dừng chân cuối cùng. Cuộc hành trình kéo dài 7 ngày.

Đại sứ Mỹ nhận những lời chúc mừng tại vạch đích
Đại sứ Mỹ nhận những lời chúc mừng tại vạch đích

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Hơn nữa cuộc hành trình còn thể hiện tầm quan trọng trong việc hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường của hai nước.

“Hành trình mới” đã đưa Đại sứ Mỹ đến với những vùng đất yên bình ủa Việt Nam. Dù trải qua nhiều thử thách, khó khăn nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm hoàn thành hành trình. Chuyến đi lần này đã mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, thiết thực qua việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện và ghé thăm nhiều nơi như các vườn quốc gia, các di tích lịch sử văn hoá...


Đạp xe cùng Đại sứ Osius từ Hà Nội đi Huế còn có 14 cua-rơ khác

Đạp xe cùng Đại sứ Osius từ Hà Nội đi Huế còn có 14 cua-rơ khác

Trên quãng đường dài đạp xe dài 843 km, ông đã dành thời gian tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam bằng chuyến thăm đền Lam Kinh tại Thanh Hóa, ngôi nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại Nghệ An, cây cầu lịch sử Hiền Lương tại Quảng Trị; cũng như chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vườn quốc gia Cúc Phương tại Ninh Bình, động Phong Nha tại tỉnh Quảng Bình.

Dọc hành trình, nhà ngoại giao Mỹ còn có một loạt các hoạt động ý nghĩa như thăm và tặng quà cho trẻ em mồi côi tại Hà Tĩnh, thăm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ông cũng dành thời gian gặp gỡ với các sinh viên tại Đại học Quảng Bình, trò chuyện bằng tiếng Việt với người dân địa phương trên đường đạp xe.

Ông Osius cho biết thêm: “Hành trình Mới” đã giúp ông nhận thấy được vẻ đẹp tự nhiên nơi đây và gặp nhiều người dân từ học sinh, bác sĩ, nông dân cho đến doanh nhân Tôi rất cảm động trước sự đón tiếp nồng hậu của người dân Việt Nam. Con người Việt Nam rất thân thiện và mến khách. Những món ăn cũng rất tuyệt vời".

Chuyến đi đã giúp nhà ngoại giao Mỹ hiểu thêm về Việt Nam và gia tăng sự gắt kết với đất nước mà ông đã tới làm việc kể từ năm 1996. Những thông tin, hình ảnh cập nhật về hành trình của ông đã nhận được hàng trăm lời động viên, khích lệ trên trang Facebook cá nhân.

Đoàn đạp xe chụp ảnh kỷ niệm với người dân địa phương trước Đại Nội Huế
Đoàn đạp xe chụp ảnh kỷ niệm với người dân địa phương trước Đại Nội Huế

“Chúng tôi đã gặp nhiều người, thăm nhiều nơi và chia sẻ quãng thời gian thật vui cùng nhau suốt hành trình”, ông Osius nói sau khi hoàn thành hành trình.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết chuyến đạp xe Hà Nội-Huế “Hành trình Mới” đánh dấu giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng vững mạnh, sau khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường quan hệ hồi năm ngoái.

Đại sứ cho rằng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ không chỉ dừng lại ở các cấp chính phủ mà ngoại giao nhân dân cũng đang dần được tăng cường. "Hành trình Mới" không chỉ là khẩu hiệu của hành trình này mà còn là của tương lai quan hệ Việt-Mỹ", ông nói.

“Đây là một chuyến đi thật ý nghĩa với nhiều kỷ niệm quý giá và niềm háo hức để hướng tới tương lai chung của chúng ta. Hãy cùng tham gia với chúng tôi bởi Mỹ và Việt Nam đang tiếp tục trên “Hành Trình Mới” và bạn hãy đóng góp phần của mình để tạo nên tương lai của Việt Nam”, nhà ngoại giao Mỹ viết.

Quốc Nhật - Đại Dương - An Bình