Cựu nghị sĩ Thái Lan bắn chết lãnh đạo tỉnh
(Dân trí) - Một cựu nghị sĩ Thái Lan đã bắn chết lãnh đạo tỉnh Nonthaburi do mâu thuẫn cá nhân.

Lực lượng pháp y kiểm tra hiện trường vụ nổ súng tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan vào ngày 10/8 (Ảnh: Reuters).
Cảnh sát Thái Lan ngày 10/8 xác nhận cựu nghị sĩ Chalong Riewrang đã bắn ông Thongchai Yenprasert, Chủ tịch Hội đồng Hành chính tỉnh Nonthaburi (giáp ranh Bangkok), do bất đồng về chuyện vay mượn tiền bạc.
"Động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân", Trung tướng Cảnh sát Wattana Yijin phát biểu với báo giới, đồng thời cho biết tài xế của ông Thongchai cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Ông Thongchai sau đó đã tử vong tại bệnh viện Phra Nang Klao ở Nonthaburi do vết thương quá nặng. Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Sakol Sookprome, xác nhận thông tin này.
Trong một tuyên bố với các phóng viên khi đang bị cảnh sát tạm giữ, cựu nghị sĩ Chalong cho biết ông đã tìm gặp ông Thongchai để giải quyết tranh chấp tiền bạc kéo dài, nhưng nạn nhân từ chối đối thoại.
"Tôi đi theo ông ấy ra xe và gõ vào cửa kính, nói rằng tôi muốn nói chuyện. Nhưng ông ấy bảo sẽ không nói chuyện, nên tôi rút súng ra", nghi phạm kể lại khi đang hút thuốc và không bị còng tay.
"Tôi không định nổ súng, nhưng tài xế của ông ấy rút súng chĩa về phía tôi nên tôi đã bắn”, ông Chalong nói thêm.
Theo giám đốc bệnh viện, ông Thongchai bị bắn vào cổ và mất nhiều máu. Tài xế của ông Thongchai cũng bị bắn vào cánh tay phải, nhưng đã được phẫu thuật thành công.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên rằng, tại Thái Lan, ngoài các quan chức đang thi hành công vụ, không ai được phép mang súng ở nơi công cộng theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Anutin cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiến hành “đầy đủ các biện pháp xử lý theo pháp luật” đối với cựu nghị sĩ Chalong.
“Bất kể ông ấy là ai, giờ đây ông ấy là một kẻ giết người”, ông Anutin nhấn mạnh.
Theo chỉ huy cảnh sát khu vực Wattana Yeechin, ông Chalong thừa nhận là người duy nhất nổ súng trong vụ việc, nhưng “cả hai bên đều có súng”.
Ông cho biết một khẩu súng được tìm thấy trong xe của ông Thongchai nhưng chưa được sử dụng, trong khi hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chỉ có ông Chalong nổ súng ở cự ly gần.
Chỉ huy cảnh sát xác nhận tranh chấp giữa hai bên liên quan đến số tiền vài triệu baht, tương đương hàng chục nghìn USD.
“Đó là vấn đề cá nhân. Theo lời khai của nghi phạm, vấn đề liên quan đến khoản tiền mà chủ tịch (Thongchai) đã vay trong vài năm và ông ấy đã nhiều lần yêu cầu hoàn trả số tiền này”, ông Wattana nói thêm.
Trước đó, Tỉnh trưởng Nonthaburi Chestha Mosikarat nói với các phóng viên rằng nghi phạm và nạn nhân “là bạn bè lâu năm”, đồng thời cho rằng vụ việc nhiều khả năng bắt nguồn từ sự hiểu lầm.
Vụ việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng hàng loạt tại trường Debsirin Nonthaburi, ngoại ô Bangkok.
Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và một số người bị thương. Nghi phạm được xác định là một nam sinh 14 tuổi của ngôi trường. Nghi phạm cũng bị cáo buộc đã sát hại ông bà tại nhà riêng trước khi gây án tại trường học.
Vụ tấn công trường học hôm 7/8 là vụ sát hại hàng loạt đẫm máu nhất ở Thái Lan trong gần 4 năm qua.
Sau vụ việc Thủ tướng Anutin tuyên bố sẽ ban hành luật mới siết kiểm soát súng đạn. Ông Anutin cho biết sẽ đề xuất luật hạn chế việc người dân mang theo súng.
Theo quy định của Thái Lan, có các loại giấy phép riêng biệt cho việc sở hữu và mang theo súng.





