1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp

Cựu Bộ trưởng tư pháp bị nghi phát tán tin Sarkozy ngoại tình

(Dân trí) - Cựu ngôi sao trong nội các Pháp, bà Rachida Dati, đã bị cắt các quyền lợi sau khi bị quy phát tán tin đồn về cuộc hôn nhân của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

 
Cựu Bộ trưởng tư pháp bị nghi phát tán tin Sarkozy ngoại tình  - 1

Tổng thống Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati tại điện Elysee năm 2008.

Tổng thống Pháp được cho là tin rằng bà Dati, cựu Bộ trưởng tư pháp và hiện là thành viên nghị viện châu Âu, đã khởi đầu cuộc bàn tán về tin đồn vợ ông ngoại tình với ca sĩ nhạc pop Benjamin Biolay, còn bản thân ông Sarkozy hẹn hò với Bộ trưởng sinh thái Chantal Jouanno.

Giờ đây, bà Dati đã bị cắt các quyền lợi sát sườn, như không có 3 vệ sĩ và chiếc limo có tài xế riêng cũng bị thu hồi.

Ông Sarkozy đã bác bỏ các tin đồn ngoại tình là ngớ ngẩn nhưng vẫn cương quyết muốn tìm ra ai đứng sau tin đồn. Tổng thống Pháp được cho là có hành động cương quyết với bà Dati, 44 tuổi, đúng vào ngày đảng UMP của ông gặp thất bại trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử cấp vùng hôm 14/3.

Ông Sarkozy đang ngồi tại điện Elysee xem kết quả cuộc bầu cử trên truyền hình thì bà Dati xuất hiện trên đài France 2 và chỉ trích chính sách của ông. Bỗng dưng mặt tổng thống Sarkozy tối sầm lại, không chỉ vì sự chỉ trích của bà, mà còn vì ông Sarkozy nghi ngờ Dati phát tán - thậm chí thêu dệt - tin đồn về đời tư của ông.

Ông chủ điện Elysee đã gọi điện thoại và yêu cầu cảnh sát trưởng quốc gia Pháp Frederic Pechenard thu hồi ngay lập tức chiếc limo của bà Dati do Bộ nội vụ cấp. Tài xế và các vệ sĩ cũng bị cắt. Bà Dati biết chuyện trong khi vẫn đang ở trường quay của đài truyền hình. Một trong số các vệ sĩ nói với bà: “Xin lỗi bà, chúng ta phải về nhà theo lệnh của cấp trên”. Một ngày sau đó, tài xế, các vệ sĩ, chiếc limo đều ra đi. Bà Dati cũng phải trả lại chiếc điện thoại di động do Bộ nội vụ cấp.

Bà mẹ độc thân ngày 30/3 đã xác nhận rằng chiếc ô tô, tài xế và các vệ sĩ đều ra đi. Nhưng trên cương vị thị trưởng quận 7 của Paris, bà vẫn được cấp chiếc Toyota Prius để sử dụng.

Tuy nhiên, bà cho rằng ông Sarkozy không trực tiếp đưa ra mệnh lệnh trên. Theo bà, người đưa ra mệnh lệnh này là Bộ trưởng nội vụ Brice Hortefeux - một trong những đối thủ của bà và là người bạn lớn tuổi nhất của tổng thống Pháp. Ông Hortefeux sau đó đã gọi điện xin lỗi nhưng bà Dati tắt máy, bà Dati cho biết.

Bà Dati đã gây tiếng vang hồi năm 2007 khi trở thành phụ nữ gốc Hồi giáo đầu tiên giữ ghế bộ trưởng quan trọng. Bà Daiti có quan hệ tốt với vợ cũ của Tổng thống Pháp, bà Cecilia. Tuy nhiên quan, hệ giữa người vợ mới, đệ nhất phu nhân Carla Bruni, với bà Dati không tốt đẹp lắm.

Bà Dati đã mất ghế sau một cuộc cải tổ nội các nhưng sau đó trở thành thành viên nghị viện châu Âu. Hồi đầu tháng này, bà đã tới Iraq và giám sát cuộc tổng tuyển cử. Bà mẹ một con đã chỉ trích một phóng viên khi người này dám chĩa ống kính vào đôi giày cao gót của bà: “Chẳng có gì hay ho khi chụp ảnh đôi giày của tôi”.

An Bình
Theo Telegarph