1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cuộc sống tiệc tùng của nữ nghi phạm khủng bố tóc vàng

(Dân trí) - Hasna Aitboulahcen, người đã kích hoạt bom tự sát bên trong căn hộ ở ngoại ô Paris sáng ngày 18/11, được miêu tả là người nghiện rượu và thuốc lá, thích tiệc tùng và có nhiều bạn trai nhưng không mối quan hệ nào nghiêm túc.

 


Một bức ảnh tự sướng của Hasna Aitboulahcen (Ảnh: DM)

Một bức ảnh "tự sướng" của Hasna Aitboulahcen (Ảnh: DM)

Mới đội khăn trùm đầu từ tháng trước

Aitboulahcen, 26 tuổi, được tin là đã kích hoạt đai bom tự sát trong căn hộ ở ngoại ô Paris, nơi cảnh sát tiến hành cuộc đột kích vào sáng sớm ngày 18/11. Cô này trú ẩn trong căn hộ cùng người họ hàng, Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu các vụ khủng bố tại Paris. Cô gái tóc vàng này được tin là nữ nghi phạm đánh bom tự sát đầu tiên tại châu Âu.

Chỉ một ngày sau cái chết của cô ta, gia đình và những người quen đã tiết lộ các thông tin về cô gái trẻ, vốn tai tiếng vì nghiện rượu và thuốc lá.

Người anh trai Youssouf Aitboulahcen cho biết với tờ Mail Online rằng cô này không quan tâm tới đạo Hồi, chưa từng đọc kinh Koran và mới bắt đầu đeo khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo 1 tháng trước.

Aitboulahcen dường như mới trở nên cực đoan từ tháng trước sau khi từ bỏ cuộc sống cũ để gia nhập nhóm phiến quân IS.

Trong một tuyên bố, Youssouf cho hay anh chưa từng nhìn thấy em gái mở kinh Koran.

“Nó sống trong thế giới của riêng mình. Nó không quan tâm tới tôn giáo. Nó lúc nào cũng dùng điện thoại di động, xem Facebook hoặc WhatsApp. Tôi đã nói với nó rằng hãy chấm dứt tất cả những điều đó nhưng nó không nghe. Tôi đã nhiều lần khuyên can nhưng nó phớt lờ. Nó nói tôi không phải là bố hay chồng của nó nên hãy để nó yên”.

Youssouf miêu tả mối quan hệ của anh với em gái là “phức tạp”. “Nó lúc nào cũng chỉ trích mọi thứ. Nó không nghe bất kỳ lời khuyên nào của tôi. Nó không muốn thay đổi mình”.

Youssouf đã kể lại một cuộc điện thoại gần đây, trong đó em gái có các biểu hiện lạ.

“Vào sáng Chủ nhật (15/11), nó gọi cho tôi vì tôi gọi nó trước đó. Và có vẻ như nó đã chán sống”.

Youssouf vội vàng lên xe tới chỗ ở của Aitboulahcen để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra nhưng anh đợi 15 phút mà không có câu trả lời. “Nó lại gọi cho tôi và tôi đã cúp máy sau khi nói với nó rằng đừng gọi tôi nữa sau những phiền phức mà nó gây ra cho tôi. Nó khiến tôi lao đến mà không được việc gì”.

“Cuối cùng, vào sáng thứ 4, tôi bật tivi lên và biết tin nó đã tự sát”, Youssouf.

Youssouf cũng cho biết, Aitboulahcen đã trở thành nạn nhân của bạo lực từ khi còn rất nhỏ. Cô bị ngược đãi và ruồng bỏ, không nhận được tình yêu thương mà cô cần.

“Từ lúc 5 tuổi, nó đã bị đưa tới trung tâm chăm sóc, và được nhận làm con nuôi. Thời niên thiếu nó hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng sau đó nó sa ngã, trở nên liều lĩnh và chọn bạn trai không tử tế. Tôi chưa bao giờ gần gũi với nó vì anh em sống tách biệt. Nhưng trong các lần gặp gỡ, tôi đã cố khuyên can nó”.


Aitboulahcen mới mang khăn trùm đầu 1 tháng trước (Ảnh: DM)

Aitboulahcen mới mang khăn trùm đầu 1 tháng trước (Ảnh: DM)

Thích rượu chè, tiệc tùng

Gia đình Aitboulahcen chuyển từ Morocco tới Pháp năm 1973, định cư tại Paris. Aitboulahcen sinh năm 1989 tại Clichy-la-Garenne, một khu vực ngoại ô gần hiện trường cuộc đột kích ngày 18/11.

Cha mẹ Aitboulahcen chia tay khi cô còn nhỏ và cô được cho đi làm con nuôi. Người mẹ ruột của cô này hiện sống trong một khu nhà chung cư ở Aulnay Sous Bois, một khu vực ngoại ô cách Paris hơn 30 km. Aitboulahcen được tin là không sống cố định tại đó, dù tới đó thường xuyên.

Những người bạn thì cho biết Aitboulahcen vẫn thân thiết với bố và thường xuyên tới thăm ông này ở Creutzwald, Moselle. Cô từng sống với bố trong 2 tháng liền.

Amin Abou, 26 tuổi, sống tại Creutzwald, miêu tả Aitboulahcen thích tiệc tùng và hay lui tới các câu lạc bộ giải trí.

“Cách đây khoảng 2, 3 năm, cô ấy đến đây sống ở đây khoảng 2 tháng. Cô ấy không làm việc hay đi học đại học. Tôi thậm chí còn không nghĩ cô ấy đã học xong trung học. Cô ấy thích tiệc tùng và tới các câu lạc bộ. Cô ấy cũng uống rượu, hút thuốc và đi chơi với nhiều nam giới. Cô ấy rất tai tiếng, có nhiều bạn trai nhưng chẳng ai nghiêm túc cả”, Abou nói.

Một người bạn khác Mattius Jacques, 24 tuổi, cho biết bố của Aitboulahcen không quan tâm tới con gái. Ông này từng làm việc tại một nhà máy ô tô nhưng hiện đã về hưu. Ông thường về Morocco vì sống một mình.

Những người bạn cũng miêu tả Aitboulahcen là một cô gái tiệc tùng thích vui vẻ, thích uống rượu và có biệt danh là “cô gái cao bồi” vì thích đội mũ cao bồi vành rộng.

Aitboulahcen đã học đại học Paul Verlaine tại Metz. Cô ta từng là giám đốc một công ty xây dựng Beko Construction tại Epinay sur Seine, cách hiện trường cuộc đột kích hơn 4 km. Công ty đã giải thể hồi năm ngoái.

Aitboulahcen đã chết trong cuộc đột kích cùng Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu các vụ khủng bố tại Paris. Hai người được cho là họ hàng của nhau, dù hiện chưa rõ chính xác mối quan hệ này. Cảnh sát Pháp ngày 19/11 xác nhận, thi thể của Abaaoud nằm trong số 2 người chết tại hiện trường.

An Bình