1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng của ông Trump với cố vấn an ninh quốc gia

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn vào lúc 3 giờ sáng để hỏi về tác động của đồng USD mạnh tới nền kinh tế Mỹ, theo Huffington Post.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Huffington Post ngày 8/2 dẫn các nguồn tin thân cận tại Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã nhấc máy gọi cho Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn để hỏi về việc đồng USD mạnh là tốt hay xấu cho nền kinh tế Mỹ. Điều đáng chú ý là cuộc gọi này diễn ra vào lúc 3 giờ sáng.

Ông Flynn đã trả lời rằng ông không chắc về vấn đề này và khuyên Tổng thống Trump nên hỏi ý kiến một chuyên gia kinh tế, thay vì hỏi ông, các nguồn tin cho biết thêm.

Tổng thống Trump và đội ngũ của ông thường tuyên bố rằng đồng USD tăng giá là một tín hiệu không tích cực đối với nền kinh tế Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, tỷ phú New York thậm chí còn khẳng định đồng USD mạnh sẽ “giết chết” nước Mỹ. “Các công ty của chúng ta không thể cạnh tranh với các công ty Trung Quốc vì đồng tiền của chúng ta quá mạnh”, ông Trump nói.

Trong khi đó, ứng cử viên được ông Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới, ông Steven Mnuchin, nhận định đồng USD mạnh hơn thông thường sẽ tốt cho Mỹ vì nó thể hiện “niềm tin của các nhà đầu tư” khi làm ăn với Mỹ, nhưng “sức mạnh hiện tại của đồng USD có thể mang lại những bất lợi ngắn hạn” cho Washington.

Trước đó, truyền thông Mỹ từng đưa tin về thói quen “gây bão” trên mạng xã hội Twitter vào lúc 3 giờ sáng của Tổng thống Trump khi ông còn là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. Tỷ phú New York từng bóc mẽ cựu hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado do cô tăng cân quá đà, chỉ trích truyền thông đưa tin sai lệch về mình, đả kích bê bối ngoại tình của cựu Tổng thống Bill Clinton và “chọc giận” các cử tri ủng hộ bà Hillary Clinton khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3 giữa hai ứng viên tổng thống hồi tháng 10/2016. Tất cả đều diễn ra vào thời điểm sáng sớm, khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ.

Theo New York Times, mỗi khi tỷ phú Trump ngồi một mình, thường ở trong Tháp Trump tại New York, để suy ngẫm và không có các trợ lý hay cố vấn “để mắt” bên cạnh, ông sẽ mắc phải “chứng nghiện” đăng đàn trên Twitter để trút tâm sự hoặc nỗi tức giận về một cá nhân hoặc vấn đề nào đó mà ông không hài lòng. Và điều này xảy ra không ít lần vào những lúc sáng sớm. Nhiều người đã phê phán ông Trump vì thói quen này và ông Trump từng phản pháo sẽ “đáp trả” trên Twitter.

Thành Đạt

Tổng hợp