1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc gặp thượng đỉnh “xoay như chong chóng” của lãnh đạo Mỹ - Triều

(Dân trí) - Chỉ trong ít phút, mọi diễn biến của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay đổi hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu khi các bên không tìm được tiếng nói chung.

Tóm tắt thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội trong 3 phút

 

north-korea-kim-jong-un-meets-donald-trump-22819-AP-640x480.jpg

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đi dạo trong khách sạn tại Hà Nội. ̣̣̣(Ảnh: AP)

 

Một mối quan hệ bằng hữu từng được cho là không thể xảy ra giữa  Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu vào mùa hè năm ngoái ở Singapore. Mối quan hệ này được dự đoán sẵn sàng “đơm hoa kết trái” hơn trong tuần này tại Việt Nam, cho tới khi mọi chuyện diễn biến phức tạp và có chiều hướng xấu đi.

Tổng thống Trump, người luôn tự hào về kỹ năng đàm phán của bản thân, bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần hai với Chủ tịch Kim bằng những lời “có cánh”.

“Tôi nghĩ một điều rất quan trọng đó là, mối quan hệ này thực sự rất mạnh mẽ”, Tổng thống Trump khẳng định vào sáng ngày 28/2 trước dàn máy quay đặt tại khách sạn Metropole, Hà Nội.

“Và khi bạn có một mối quan hệ tốt đẹp, nhiều chuyện tốt đẹp cũng sẽ xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Tương tự ông chủ Nhà Trắng, Chủ tịch Kim cũng nói ra những điều ngọt ngào khi tuyên bố “gần như tất cả thế giới” đang dõi theo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

“Có lẽ họ nghĩ rằng mình đang được xem cảnh quay từ một bộ phim viễn tưởng khi họ thấy chúng tôi dành cho nhau khoảng thời gian tuyệt vời bằng việc ngồi đối mặt với nhau”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.

Khi Tổng thống Trump hào hứng nói về tiềm năng kinh tế của Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo được ví như “bản sao” của nhau về ngôn ngữ cơ thể. Cả hai đều ngồi hơi ngả người trên ghế, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại đặt trên chiếc bàn ở giữa ghế ngồi của họ. Giới phân tích Hàn Quốc nhận định tư thế này cho thấy mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều.

“Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã phát triển từ đối tác đàm phán sang hợp tác”, chuyên gia về giao tiếp phi ngôn từ Kim Yo-jong “giải mã” ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trong lần gặp mới nhất.

Tuy vậy, chỉ vài giờ sau đó, cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đều bất ngờ hủy chương trình ăn trưa đã được lên kế hoạch từ trước tại nhà hàng trong khách sạn Metropole.

Rốt cuộc, không có thỏa thuận nào được ký kết. Một ngày mở đầu bằng bầu không khí nồng ấm đã kết thúc bằng việc hai nhà lãnh đạo lên đoàn xe hộ tống rời khỏi khách sạn mà không có bất kỳ cái bắt tay tạm biệt nào trước ống kính truyền thông.

Những gì xảy ra trong hai ngày vừa qua khác với cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore. Năm ngoái, ông Kim Jong-un đã đi dạo vào buổi tối tại trung tâm thành phố và chụp ảnh “tự sướng” với bộ trưởng ngoại giao Singapore. Trong khi đó, ông Trump chiếu cho nhà lãnh đạo Triều Tiên xem một video trên màn hình máy tính bảng iPad, trong đó vẽ ra viễn cảnh đầy hứa hẹn cho Triều Tiên nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thay đổi chóng mặt

796380-27afp-afp1dz1px.jpg

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã không tìm ược tiếng nói chung trong cuộc gặp lần 2 (Ảnh: AFP)

Việc Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đột ngột thay đổi giọng điệu chỉ trong vài giờ đồng hồ hôm 28/2 đã cho thấy bản chất khó đoán, vốn được xem là nét tính cách đặc trưng của hai nhà lãnh đạo này.

Trước khi các cuộc đàm phán không đạt được kết quả như kỳ vọng, một số câu chuyện bất ngờ bên lề đã xảy ra.

Trước ngày lãnh đạo Mỹ - Triều gặp mặt, đoàn báo chí Nhà Trắng đã bị mời ra khỏi khách sạn nơi Chủ tịch Kim Jong-un lưu lại trong chuyến thăm Việt Nam. Căng thẳng với đội ngũ truyền thông tiếp tục xảy ra vào tối hôm sau, khi 4 phóng viên bị cấm đưa tin bữa tối của hai nhà lãnh đạo. Lệnh cấm này do Nhà Trắng đưa ra với lý do “nhạy cảm” thông tin.

Khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt, ông Kim Jong-un đã “làm nên lịch sử” khi lần đầu tiên trả lời không chỉ một mà tới ba câu hỏi từ các phóng viên nước ngoài.

Trong lúc chụp hình chung hôm 28/2, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gây bất ngờ khi trả lời một câu hỏi từ David Nakamura, một phóng viên của báo Washington Post, về việc liệu ông có tự tin sẽ đạt được một thỏa thuận hay không.

“Vẫn còn quá sớm để nói về điều này. Tôi sẽ không nói tôi là người bi quan”, ông Kim nói.

Trong cuộc họp mở rộng sau đó giữa hai nhà lãnh đạo và quan chức hai bên, ông Kim Jong-un tiếp tục trả lời thêm 2 câu hỏi nữa từ truyền thông. Khi được hỏi về việc ông có sẵn sàng phi hạt nhân hóa hay không, Chủ tịch Kim nói: “Nếu tôi không sẵn sàng, tôi đã không có mặt ở đây lúc này”. Đáp lại, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Đây có lẽ là câu trả lời hay nhất mà các bạn từng được nghe”.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi hai nhà lãnh đạo không ăn trưa cùng nhau như dự kiến. Ở bên ngoài khách sạn Metropole, đoàn xe của ông Trump đã rời đi. Trong khi đó, các nhân viên an ninh Triều Tiên cũng nhanh chóng lao về phía đoàn xe Toyota màu đen, thậm chí một số người còn nhảy qua cửa xe khi xe bắt đầu lăn bánh.

Đúng vào thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Trump có lẽ đã bị phân tâm đáng kể khi Michael Cohen, cựu luật sư từng “phản bội” ông, ra điều trần trước quốc hội Mỹ. Trong phiên điều trần, Michael Cohen cho biết ông tin rằng thân chủ cũ của mình có thể đã thông đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong bình luận trên Twitter không lâu trước khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Trump đã cáo buộc Cohen “dối trá”. Một số tin đồn nói rằng, chính phiên điều trần của Michael Cohen đã khiến ông Trump khó chịu, từ đó dẫn tới quyết định cắt ngắn cuộc gặp với ông Kim Jong-un.

Khi rộ lên thông tin bữa trưa của hai nhà lãnh đạo bị hoãn và lễ ký tuyên bố chung bị hủy, các phóng viên bắt đầu ồ ạt phỏng đoán xem chuyện gì đã xảy ra và lý do xảy ra là gì.

Tại trung tâm báo chí cách không xa khách sạn Metropole, các phóng viên hối hả cập nhật trạng thái trên mạng xã hội Twitter, nhờ các đồng nghiệp cập nhật thông tin và tìm kiếm thông báo chính thức từ Nhà Trắng. Tổng thống Trump quyết định sẽ họp báo sớm hơn gần 2 tiếng so với dự tính.

Trong phòng họp báo, Tổng thống Trump rõ ràng tỏ ra không nhiệt tình như cách ông tổ chức họp báo tại Singapore hồi năm ngoái. Tại Singapore, ông Trump đã trả lời các câu hỏi trong hơn một giờ đồng hồ và đưa ra tuyên bố chính sách ngay tại phòng họp báo về việc sẽ dừng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Lần này, Tổng thống Trump vẫn nhấn mạnh rằng ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

“Tôi nghĩ mối quan hệ này rất ấm áp. Và khi chúng tôi rời đi, đó cũng là một sự rời đi thân thiện”, Tổng thống Trump nói.

Thành Đạt

Theo New York Times