1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc điện thoại cuối cùng của Công nương Diana với các con trước tai nạn thảm khốc

(Dân trí) - Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đã chia sẻ niềm tiếc nuối vô hạn của họ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với mẹ, Công nương Diana, trước khi bà ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn ô tô xảy ra cách đây 20 năm.

Công nương Diana và hai con trai là Hoàng tử Harry (giữa) và Hoàng tử William tham dự một sự kiện tại London, Anh năm 1995. (Ảnh: AFP)
Công nương Diana và hai con trai là Hoàng tử Harry (giữa) và Hoàng tử William tham dự một sự kiện tại London, Anh năm 1995. (Ảnh: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với ITV, dự kiến được phát sóng ngày 24/7, Hoàng tử William và em trai, Hoàng tử Harry, đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc của họ với người mẹ quá cố, Công nương Diana, khi bà còn sống. Cuộc phỏng vấn là một phần trong bộ phim tài liệu tưởng niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana.

Khi một vụ tai nạn ô tô xảy ra bên trong một đường hầm ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp vào tháng 8/1997 và cướp đi sinh mạng của Công nương Diana, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry khi đó mới chỉ là những cậu thiếu niên, lần lượt 15 và 12 tuổi.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Công nương Diana đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với hai con trai. Khi đó, hai hoàng tử Anh đang ở Balmoral, tư dinh của Nữ hoàng Anh tại Scotland, cùng với cha là Thái tử Charles và các thành viên Hoàng gia Anh.

Hoàng tử William và Hoàng tử Harry cho biết vào ngày Công nương Diana gặp tai nạn, họ vẫn đang mải chơi khi Công nương gọi điện thoại đến, mà không hề biết rằng đó là lần cuối cùng họ có cơ hội nói chuyện với mẹ của mình. Chính điều này đã trở thành nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng hai anh em cho tới tận bây giờ.

“Khi đó Harry và tôi vẫn đang mải chơi và chỉ tập trung vào những hoạt động của mình. Lúc đó chúng tôi đang chơi với các anh em họ và có khoảng thời gian rất vui vẻ”, Hoàng tử William chia sẻ.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry cho biết: “Khi còn là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ thích nói chuyện với cha mẹ của mình qua điện thoại. Khi điện thoại đổ chuông, William đã chạy tới và nói chuyện với mẹ trong khoảng 5 phút”.

“Lúc đó, cả tôi và Harry chỉ muốn mau chóng nói lời chào tạm biệt mẹ, hẹn gặp lại bà và sau đó cúp máy. Nếu như lúc đó tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, có lẽ tôi sẽ không hờ hững như vậy. Cuộc điện thoại đó đã hằn sâu trong tâm trí của tôi”, Hoàng tử William cho biết.

Hoàng tử William (phải) và Hoàng tử Harry trong bộ phim tài liệu về Công nương Diana (Ảnh: Telegraph)
Hoàng tử William (phải) và Hoàng tử Harry trong bộ phim tài liệu về Công nương Diana (Ảnh: Telegraph)

Nỗi tiếc nuối khôn nguôi

Trong cuộc phỏng vấn với ITV, Hoàng tử William nói rằng vẫn ghi nhớ những gì mà Công nương Diana đã nói trong cuộc điện thoại cuối cùng đó, song Hoàng tử đã từ chối tiết lộ những nội dung này.

“Mẹ đã nói chuyện với chúng tôi từ Paris. Tôi không thực sự nhớ hết những gì tôi đã nói lúc đó, nhưng tất cả những gì tôi nhớ đó là sự nuối tiếc trong suốt phần đời còn lại của mình về một cuộc điện thoại quá ngắn ngủi như vậy. Nếu tôi biết trước rằng đó là lần cuối cùng, tôi sẽ nói với mẹ tôi những điều mà tôi muốn nói với bà ấy. Bây giờ nghĩ lại, chuyện đó thực sự khó khăn”, Hoàng tử Harry cho biết.

Trong bộ phim tài liệu kéo dài 90 phút với sự tham gia của những người bạn và những người thân thiết nhất trong gia đình Công nương Diana, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đã kể lại những ký ức không thể nào quên của họ về người mẹ quá cố.

Hai Hoàng tử Anh đã chia sẻ với người xem về những nỗ lực của Công nương Diana để có thể tạo cho các con một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác, về những lá thư và cuộc điện thoại cuối cùng và cả sự yêu thích của bà với những trò đùa nghịch.

Thành Đạt

Theo Telegraph