1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công tố viên Mỹ và vợ bị sát hại ngay tại nhà riêng

(Dân trí) - Một công tố viên tại bang Texas đã bị bắn chết cùng vợ ngay tại nhà riêng, trở thành quan chức luật pháp cấp cao thứ 3 bị sát hại tại Mỹ trong những tuần qua.

Ông Mike McLelland.

Ông Mike McLelland.

Ông Mike McLelland, trưởng công tố quận Kaufman, và bà vợ Cynthia McLelland được tìm thấy đã chết tại nhà riêng gần thị trấn Forney, bang Texas hôm thứ Bảy.

Theo tiểu sử trên trang web của ông, McLelland từng có 23 năm phục vụ trong quân ngũ và có 5 người con.

Cái chết của ông McLelland diễn ra chỉ 2 tháng sau khi trợ lý công tố quận Kaufman, ông Mark Hasse, bị bắn chết.

Hồi tuần trước, một nghi phạm trong vụ sát hại giám đốc các nhà tù tại bang Colorado, Tom Clements, đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng với cảnh sát ở bang Texas.

Chưa ai bị bắt giữ liên quan tới cái chết của ông Hasse, nhưng cảnh sát được cho là đang điều tra mối liên hệ giữa cái chết của ông này với vụ sát hại ông Tom Clements.

Phát biểu trước báo giới về vụ sát hại ông Mike McLelland, cảnh sát trưởng quận Kaufman Chris Aulbaugh nói: “Thật là sốc. Cùng với cái chết của ông Mark Hasse, vụ việc còn gây sốc hơn. Tôi không thể xác nhận sự liên giữa hai vụ việc cho tới khi chúng ta biết chắc chắn điều gì đã xảy ra”.

Nghi phạm chính trong vụ sát hại ông Clement, Evan Spencer Ebel, đã thiệt mạng trong vụ đấu súng với cảnh sát tại Decatur, cách Kaufman khoảng 135km hôm 21/3.

Ebel, 28 tuổi, từng là tù nhân nhà tù Colorado và có liên quan tới một nhóm da trắng người ủng hộ thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt tại nhà tù có tên gọi Crew 211.

An Bình
Theo AP, BBC