1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô gái Indonesia lần đầu tiết lộ chuyện bị lừa trong nghi án Kim Jong-nam

(Dân trí) - Siti Aisyah lần đầu chia sẻ quá trình bị lừa tham gia vụ ám sát người đàn ông Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur hồi năm 2017.

Cô gái Indonesia lần đầu tiết lộ chuyện bị lừa trong nghi án Kim Jong-nam - 1

Siti Aisyah quay trở về Indonesia sau khi được trả tự do hồi đầu năm 2019. (Ảnh: Dailymail)

“Nếu hôm nay mọi việc suôn sẻ, cô sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Cô có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng”, một người tự nhận là nhà làm phim nói với Siti Aisyah.

Những câu nói trên cũng là viễn cảnh mà cô gái Indonesia mơ ước từ lâu. Nhà làm phim đã hứa hẹn đưa Siti Aisyah, con gái của một gia đình nông dân chất phác, từ nơi tối tăm trở thành một ngôi sao nổi tiếng.

Xét trên khía cạnh nào đó, nhà làm phim đã nói đúng: Siti  thực sự trở nên nổi tiếng, nhưng không phải theo cách mà cô mong đợi.

Tên tuổi của Siti giờ đây gắn liền với một trong những vụ án liên quan tới cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nạn nhân thiệt mạng vào tháng 2/2017 sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Nghi phạm là hai cô gái trẻ, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương. Cả hai đều đơn giản nghĩ rằng họ đang tham gia vào một trò chơi khăm để quay video chia sẻ trên Youtube.

Siti và Hương bị giam giữ trong 2 năm, trước khi họ được trả tự do vào đầu năm nay.

Sau khi được thả, Siti sống một cuộc sống khép kín. Cô quay trở lại làng quê của mình ở một nơi hẻo lánh tại vùng nông thôn Indonesia và làm lại cuộc đời. Chỉ đến bây giờ, khi báo The Mail của Anh tìm đến phỏng vấn, Siti mới quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ của mình lần đầu tiên.

Trong tâm trạng vừa hối hận, tức giận, hoang mang, Siti đã chia sẻ cảm xúc của cô khi bị những đối tượng khác lợi dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên. Họ không quan tâm tới việc cô còn sống hay đã chết.

“Tôi không biết mình đã làm gì. Họ nói với tôi rằng họ sẽ biến tôi thành một ngôi sao. Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng họ dễ dàng như vậy. Tôi không biết ông Kim Jong-un là ai trước đó. Tôi thậm chí còn không biết Triều Tiên ở đâu. Tôi cảm thấy thật tồi tệ về những gì đã xảy ra với Kim Jong-nam và tôi ước tôi chưa từng tham gia vào vụ việc này. Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm bất kỳ chuyện gì như vậy”, Siti chia sẻ.

“Khi tôi ra tù, tôi đã tìm kiếm tên mình trên Internet và cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện. Tôi nghĩ, “làm sao tôi có thể bị lôi kéo vào một vụ giết người nghiêm trọng, có liên quan tới nhiều người quan trọng như vậy”. Tôi chỉ là một cô gái từ một ngôi làng nhỏ. Tôi chỉ tin là mình đang tham gia một trò chơi khăm. Đó là tất cả những gì tôi từng nghĩ”, Siti nói thêm.

Rất ít người nghĩ rằng Siti có thể liên quan tới một vụ giết người. Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn với vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 27, khó có thể tin cô là mẹ của một cậu con trai 10 tuổi, Rio. Vào thời điểm Siti bị bắt, Rio mới 7 tuổi.

Mối quan tâm và kiến thức xã hội của Siti rất hạn chế. Cô thậm chí không biết Donald Trump là ai. Là con út trong gia đình có 3 người con, Siti nghỉ học từ năm 12 tuổi. 17 tuổi, cô kết hôn nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ. Siti để lại con cho bố mẹ chồng nuôi, còn cô tới thủ đô Kuala Lumpur làm việc.

Năm 2017, Siti làm nhân viên mát xa tại một khách sạn ở Kuala Lumpur. Cô đón khách hàng đêm tại quán cafe Beach Club. Vào một buổi sáng tháng 1, Siti gặp một tài xế lái taxi, người đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

“Ông ấy nói với tôi rằng có một khách hàng người Nhật đang tìm kiếm nhân vật diễn trong chương trình truyền hình thực tế và ông ấy nói tôi có ngoại hình phù hợp”, Siti nhớ lại.

Ngày hôm sau, Siti tới một trung tâm thương mại và gặp “James”, người tự nhận là một nhà sản xuất truyền hình Nhật Bản chuyên sản xuất các video quay thực tế để đăng lên Youtube. Do không thể nói tiếng Indonesia, James đã trao đổi với Siti qua ứng dụng dịch Google Translate.

Công việc đầu tiên của Siti khá đơn giản, nhưng cô được trả mức thù lao hậu hĩnh là 80 bảng Anh. Nhiệm vụ của Siti chỉ là tiếp cận 3 người đàn ông ngẫu nhiên tại trung tâm thương mại, sau đó bôi dầu trẻ em lên mặt họ trước khi xin lỗi và rời đi. Trong lúc đó, James sẽ quay lại toàn bộ diễn biến vụ việc bằng điện thoại của anh ta.

“Sau đó, James nói rằng tôi đã hoàn thành tốt công việc và sẽ có thêm công việc mới cho tôi”, Siti nói thêm.

“Tôi hồi hộp khi lần đầu thực hiện những trò chơi khăm này vì có người phản ứng mạnh, nhưng tôi rất vui khi có công việc này để làm. Tôi cũng thắc mắc vì sao có người muốn xem những trò chơi khăm kiểu này, nhưng họ nói với tôi rằng khán giả Nhật Bản thích xem và các video sẽ được biên tập tại Singapore để chiếu trong một chương trình lớn. Tôi kiếm được 400 ringgit (95 USD) cho một lần làm việc kéo dài 15 phút. Trong khi đó, với công việc mát xa tại khách sạn, tôi chỉ kiếm được 20 ringgit cho mỗi khách”, Siti nói.

Siti thừa nhận rằng cô có tình cảm với James và điều này càng khiến cô mất cảnh giác. Tuy nhiên tình bạn với James không kéo dài. Vài tuần sau đó, Siti bay sang Campuchia và kết nối với một nhà sản xuất phim khác tên là Chang. Chang bị nghi là một người Triều Tiên có tên thật là Hong Song Hac.

Chang có thể nói trôi chảy tiếng Bahasa, tiếng mẹ đẻ của Siti. Công việc của Siti cũng tương tự tại Malaysia, cô tiếp tục làm những trò chơi khăm để quay video kiếm tiền tại Phnom Penh và Kuala Lumpur.

Siti quay trở lại Kuala Lumpur 2 ngày trước vụ ám sát. Cô được Chang trả thêm 200 USD vì làm tốt ở Phnom Penh. Chang nói với Siti rằng nhiệm vụ tiếp theo có thể giúp cô trở thành ngôi sao quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến Siti quan tâm không phải là sự nổi tiếng mà là tiền.

Vào ngày xảy ra vụ ám sát, Siti tới một quán cafe tại sân bay Kuala Lumpur để gặp Chang trao đổi về nhiệm vụ chơi khăm tiếp theo. Chang nói với Siti rằng nhiệm vụ của cô lần này hơi khác một chút. Siti sẽ hành động cùng một “nữ diễn viên khác”, người sẽ tiếp cận mục tiêu từ một hướng khác. Người này chính là Đoàn Thị Hương.

Sau khi thực hiện trò chơi khăm, Siti dành 3 tiếng đi lại trong trung tâm thương mại tại sân bay để mua quần áo và ăn trưa trước khi quay trở lại khách sạn, nơi cô làm công việc mát xa.

Siti không biết mức độ nghiêm trọng của công việc cô vừa làm. Hai buổi tối sau đó, cảnh sát tới bắt giữ Siti. Hai tuần tiếp theo, Siti gặp luật sư và biết mình bị cáo buộc tội giết người.

Thành Đạt

Theo Dailymail