1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô gái gốc Việt bị bạn trai người Mỹ bắn chết sau khi chia tay

(Dân trí) - Một nam thanh niên 19 tuổi người Mỹ đã tiến hành vụ xả súng giết chết bạn gái cũ trong một bữa tiệc tại nhà ở Washington, Mỹ hôm 30/7. Cô gái thiệt mạng được xác định là Anna Bui, một nữ sinh gốc Việt, vừa mới chia tay nghi phạm một tuần.


Nạn nhân gốc Việt Anna Bui (Ảnh: Facebook)

Nạn nhân gốc Việt Anna Bui (Ảnh: Facebook)

Theo Dailymail, Allen Ivanov đã tiến hành vụ xả súng trong một bữa tiệc tại nhà ở Mukilteo, Washington, Mỹ vào đêm ngày 30/7 khiến 3 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là Anna Bui, bạn gái cũ gốc Việt của Ivanov, Jake Long và Jordan Ebner. Nạn nhân bị thương là Will Kramer hiện vẫn đang được điều trị tại trung tâm y tế Harborview trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã bắt giữ Ivanov ngay sau khi nhận được thông tin về vụ xả súng. Tên này sau đó đã bị đưa tới nhà giam quận Snohomish và đối mặt với 3 cáo buộc liên quan tới tội giết người. Nghi phạm năm nay 19 tuổi và đang là sinh viên của Đại học Washington.

Bà Susan Gemmer là bà ngoại của Alexis, một trong số những người có mặt tại bữa tiệc tối hôm đó. Bà Gemmer cho biết Alexis đã nhắn tin cho bà khi đang trốn trong phòng để thoát mũi súng của tên sát nhân. Alexis đã kể lại với bà ngoại rằng, Ivanov bất ngờ xông thẳng vào bữa tiệc và bắt đầu xả súng bắn chết hai người. Sau đó hắn đi thẳng lên mái nhà, nơi mọi người đang tụ tập để dự bữa tiệc, và tiếp tục bắn chết một người nữa. “Chúng tôi nhắn tin qua lại, tôi nói với cháu mình rằng cố gắng im lặng và giữ bình tĩnh, mọi người đang trên đường tới chỗ đó. Trong khi đó, con bé nhắn tin đáp lại tôi rằng: Họ chết rồi, cháu đứng ngay gần đó và cháu nhìn thấy họ đã chết rồi”, bà Gemmer cho biết.


Nghi phạm 19 tuổi Allen Ivanov. (Ảnh: Instagram)

Nghi phạm 19 tuổi Allen Ivanov. (Ảnh: Instagram)

Nicola Harris, một người bạn của Anna Bui cho biết, cô gái gốc Việt là một người cực kỳ vui vẻ và dễ chịu. Cả hai đã cùng tham gia vào đội hợp xướng tại trường trung học Kamiak ở Mukilteo khi còn là học sinh của trường. Một người bạn khác của nạn nhân xấu số là Ines Gandal cũng bày tỏ niềm tiếc thương với cô gái có nụ cười tỏa nắng như Anna Bui. “Cô ấy là cô gái ngọt ngào nhất mà tôi từng biết”, Gandal nói. Hung thủ Ivanov cũng vừa tốt nghiệp trường Kamiak hồi năm ngoái.

Seattle Times dẫn nguồn tin từ McReynolds, một người bạn của Anna Bui, cho biết Ivanov và Bui đã hẹn hò nhau từ hơn một năm trước. Cả hai mới chia tay gần đây. Một người bạn giấu tên của nghi phạm tiết lộ rằng, vào lúc 2h30 ngày 31/7, tức là chỉ 2 giờ sau khi vụ xả súng xảy ra, Ivanov đã gọi điện thoại tới cho anh này và nói: “Mình vừa giết bạn gái cũ rồi”. Cũng theo lời bạn của hung thủ, Ivanov cảm thấy rất chán nản và tuyệt vọng sau khi chia tay Anna Bui và đã mua khẩu súng trường AR-15 vào tuần trước. Sau khi thú nhận về hành vi xả súng, nghi phạm đã khóc rất nhiều qua điện thoại và hỏi bạn mình rằng nên làm gì để tự sát. “Anh ấy chắc chắn ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Anh ấy không còn là Allen mà tôi biết nữa”, người này nói.


Bức ảnh trên Instagram của nghi phạm chụp khẩu súng và 3 viên đạn (Ảnh: Instagram)

Bức ảnh trên Instagram của nghi phạm chụp khẩu súng và 3 viên đạn (Ảnh: Instagram)

Hai ngày trước khi vụ xả súng xảy ra, tài khoản Twitter của Ivanov đã đăng tải những dòng trạng thái khó hiểu như: “Dòng tweet đầu tiên và cuối cùng” hay “Tôi đã trải qua tất cả mọi chuyện rồi”. Tài khoản Twitter này cũng cho thấy nghi phạm đã follow (theo dõi) hai nạn nhân là Long và Ebner. Trong một dòng trạng thái khác, Ivanov viết: “Liệu Ruger sẽ nghĩ gì nhỉ?”, có thể với ngụ ý ám chỉ công ty súng Ruger Firearms. Sau khi nhìn thấy những dòng trạng thái kỳ lạ này, một số người bạn của nghi phạm đã liên lạc với cha mẹ của Ivanov và bảo họ lấy lại khẩu súng, tuy nhiên các bậc phụ huynh cho rằng con trai họ sẽ không bao giờ gây ra chuyện khủng khiếp như vậy. Đầu tuần trước, một người sử dụng tài khoản Instagram có tên @allenivanov, được cho là trang Instagram của nghi phạm, đã đăng một bức ảnh chụp một khẩu súng trường và 3 viên đạn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và nghi phạm sẽ ra hầu tòa trong vài tuần tới.

Thành Đạt

Tổng hợp