1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chuyện “hậu trường” thú vị trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói tiếng Anh với Tổng thống Donald Trump hay ông chủ Nhà Trắng khoe siêu xe “Quái thú” là hai trong số những câu chuyện “hậu trường” thú vị tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên.

Chuyện “hậu trường” thú vị trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên - 1

Tổng thống Trump giơ ngón tay đồng tình trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore. (Ảnh: Reuters)

 

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc gặp chính thức tại Singapore vào ngày 12/6/2018. Cuộc gặp này là sự kiện lịch sử vì đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng vừa trải qua giai đoạn căng thẳng mà nhiều người nhận định là “bên miệng hố chiến tranh”.

Truyền thông quốc tế đã điểm lại những khoảnh khắc ngoài lề đặc biệt trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều.

Phim viễn tưởng

Ông Kim Jong-un nói cuộc gặp với Tổng thống Trump như “phim viễn tưởng"

 

Gặp nhau trên hòn đảo du lịch Sentosa ngoài rìa phía nam của Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dành cho nhau những cử chỉ thân mật và những nụ cười rạng rỡ.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau nhiều lần, thậm chí các máy quay còn bắt được một vài khoảnh khắc khi ông Trump và ông Kim Jong-un đặt tay lên lưng nhau.

Chuyện “hậu trường” thú vị trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên - 2

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt tay lên lưng Tổng thống Trump tại Singapore. (Ảnh: Getty)

 

Sau cuộc gặp riêng kéo dài 40 phút chỉ với hai phiên dịch viên trong phòng kín, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói với Tổng thống Trump một câu ấn tượng.

“Tôi nghĩ cả thế giới đang theo dõi khoảnh khắc này. Nhiều người trên thế giới nghĩ rằng đây là một cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng”, ông Kim Jong-un nói trước khi phiên dịch viên thuật lại với ông Trump.

Ngón tay cái và câu chào tiếng Anh

Tổng thống Trump giơ ngón tay đồng tình với ông Kim Jong-un

 

Trong khoảnh khắc gặp mặt tại khách sạn, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mở lời chào Tổng thống Trump bằng một câu tiếng Anh, thay vì nhờ tới sự hỗ trợ của phiên dịch viên.

“Nice to meet you, Mr. President” (Rất vui được gặp ngài, Tổng thống), ông Kim Jong-un nói.

“Thật không dễ dàng gì để đến được đây. Quá khứ đã đặt ra nhiều trở ngại nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả để có mặt trong buổi họp ngày hôm nay“, ông Kim Jong-un nói tiếp.

Đáp lại, Tổng thống Trump đã giơ ngón tay cái về phía nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thể hiện sự hài lòng. Ông chủ Nhà Trắng trước đó cũng đưa tay về phía ông Kim Jong-un để bắt tay và mỉm cười.

Khoe siêu xe “Quái thú”

Ông Trump khoe xe "Quái thú" với ông Kim Jong-un

 

Sau khi tản bộ cùng nhau trong khuôn viên khách sạn Capella, Tổng thống Trump đã bất ngờ khoe với nhà lãnh đạo Kim Jong-un siêu xe với biệt danh “Quái thú” - phương tiện dành riêng cho ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Trump đã ra hiệu cho một trợ lý mở cửa chiếc Caddilac để nhà lãnh đạo Triều Tiên chiêm ngưỡng nội thất trong xe.

“Quái thú” được thiết kế đặc biệt với khả năng chống đạn và bảo vệ tổng thống Mỹ trong các cuộc tấn công. Xe cũng được trang bị các loại vũ khí, bình oxy, bình chứa nhóm máu của tổng thống, camera xuyên đêm…

an ninh.jpg

Sơ đồ các lớp an ninh được Singapore triển khai để bảo vệ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên. (Ảnh: Straitstimes)

Thay bút ký phút chót

Ông Kim Jong-un không dùng bút có chữ ký Trump để ký thỏa thuận

 

Trước khi Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký tuyên bố chung tại khách sạn Capella, hai chiếc bút, trên thân có in chữ ký của Tổng thống Donald Trump, đã được chuẩn bị sẵn.

Một quan chức Triều Tiên đeo găng tay trắng đã bước tới vị trí chỗ ngồi của ông Kim Jong-un và lau chùi chiếc bút “Donald Trump” được chuẩn bị sẵn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tuy nhiên vào phút chót, khi ông Kim Jong-un ngồi vào ghế chuẩn bị đặt bút ký, bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, đã lấy một chiếc bút khác của bà và đưa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên ký, thay vì sử dụng chiếc bút “Donald Trump” được cấp ban đầu. 

“Gầy và đẹp trai”

Ông Trump muốn phóng viên chụp ảnh sao cho “gầy và đẹp trai”

 

Sau các cuộc họp, hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên do Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dẫn đầu đã gặp nhau trong giờ ăn trưa.

Trước khi ngồi xuống bàn ăn, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng: “Hãy chụp ảnh đẹp cho tất cả mọi người! Sao cho chúng tôi trông thật tuyệt, đẹp trai và gầy nhé! Hoàn hảo".

Câu nói của Tổng thống Trump dường như khiến cả cánh phóng viên và mọi người trong phòng bất ngờ. Phản ứng trên gương mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng gây chú ý trong đoạn video được công bố sau đó.

Sự tôn trọng

Chuyện “hậu trường” thú vị trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên - 3

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt tay lên cánh tay của Tổng thống Trump trong cuộc gặp tại Singapore. (Ảnh: Reuters)

 

Vào buổi sáng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, đoàn xe chở Tổng thống Trump đã khởi hành khoảng 15 phút trước đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên rốt cuộc, ông Kim Jong-un mới là người đặt chân trước tới khách sạn, nơi diễn ra cuộc gặp.

Mặc dù là lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, song xét về tuổi tác, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn nhỏ tuổi hơn Tổng thống Trump. Trong văn hóa Triều Tiên, tuổi tác gắn liền với sự kính trọng. Người nào đến một nơi nào đó sau là người có vị thế cao hơn. Đây có thể là thông điệp ngầm của ông Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên với ông Trump.

Tham quan trong đêm

Chuyến tham quan trong đêm của ông Kim Jong-un tại Singapore

 

Vào tối 11/6, trước khi thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào hôm sau, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời khách sạn St. Regis, nơi ông ở khi tới Singapore, và thăm một số điểm du lịch tại nước này.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong-un ấn tượng với sự phát triển về kinh tế của Singapore và hy vọng có thể học hỏi từ quốc đảo này sau chuyến tham quan trong đêm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho thấy sự thân thiện của ông khi vẫy tay chào người dân đứng bên đường, khác với những tuyên bố cứng rắn trước đó của ông. Nhà lãnh đạo Triều Tiên thậm chí còn vui vẻ chụp ảnh “tự sướng” với Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.

Chuyện “hậu trường” thú vị trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên - 4

Ông Kim Jong-un chụp ảnh “tự sướng” cùng Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan. (Ảnh: Reuters)

 

Thành Đạt

Theo Guardian, Straitstimes