1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ bình dị

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của một quốc gia nhưng Người lại sống rất bình dị. Yêu quý và tôn trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nguồn cảm hứng đưa tôi gắn bó với đất nước Việt Nam sau này”, bà Sandra Scargliotti, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học, Tổng thư ký Hội toàn quốc Italia - Việt Nam, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại vùng Piemonte, đã khẳng định như vậy với phóng viên Báo Quân đội nhân dân...

Bà Sandra Scargliotti trong lần thăm Việt Nam, tháng 4-2015
Bà Sandra Scargliotti trong lần thăm Việt Nam, tháng 4-2015
 
Theo bà Sandra, mặc dù không có cơ hội được tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh song tư tưởng của Người có ảnh hưởng rất lớn đối với bà.
 
 “Tôi đã đọc rất nhiều sách viết về Bác Hồ để nắm bắt và lĩnh hội những tư tưởng trên. Mặc dù những nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Italia không nhiều như các nghiên cứu ở Pháp hay ở những nước khác nhưng thật may mắn là Trung tâm Việt Nam học tại Italia có rất nhiều sách báo liên quan đến Bác Hồ. Ngoài các tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung tâm còn rất nhiều hình ảnh của Người dưới góc độ không chỉ là lãnh tụ một quốc gia mà còn là một con người rất đỗi bình dị. Đó là bức ảnh Bác nói chuyện với các phụ nữ dân tộc thiểu số, với các cháu thiếu nhi, Bác đang chỉ huy dàn nhạc... Những hình ảnh trên thể hiện sự gần gũi của Bác Hồ đối với mọi người, mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Quan trọng hơn, Bác làm những việc này hoàn toàn tự nhiên và mọi người đều cảm nhận được sự tự nhiên đó. Điều này khác hẳn với các chính trị gia trên thế giới thường làm chỉ nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của mình. Tôi rất nhớ một câu chuyện về Bác mà tôi đã đọc cách đây khá lâu. Câu chuyện kể rằng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn độc lập" tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, Người không có ý định thông báo với người thân trong gia đình. Chị gái của Bác sau này đọc báo thấy hình ảnh Bác ở Quảng trường Ba Đình mới thốt lên rằng: “Đây là em trai tôi đấy!”. Điều đó nói lên rằng, dù là lãnh tụ của một quốc gia nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phô trương. Sự quan tâm của Người lúc đó đều dành hết cho đất nước, cho dân tộc”, bà Sandra chia sẻ.
 
Cũng theo bà Sandra, nếu ai đó đến thăm Trung tâm Việt Nam học hay trụ sở của Lãnh sự danh dự Italia tại Torino, họ sẽ có chung cảm nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh rất gần gũi và như chưa hề “đi xa”, bởi lẽ cách đây ba năm tại hai địa điểm trên đã đặt tượng Bác Hồ trong khuôn viên của mình.
 
“Hằng ngày, tôi vẫn đi bên bức tượng Bác và nhìn Bác. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, nồng hậu của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ánh mắt của Người và những câu chuyện được lưu giữ ở trung tâm”, nữ Giám đốc Trung tâm Việt Nam học nói.

Ngoài tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Sandra cho biết, điều may mắn hơn nữa là bà được học với những thầy giáo người Pháp, Italia, những người hiểu biết nhiều về Việt Nam. Ngay cả ở Việt Nam cũng có những người thầy đã truyền cho bà tình yêu này như Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, Giáo sư Nguyễn Khắc Viện… Năm 1986, theo sáng kiến của một số trường đại học ở Italia, bà cùng với những người bạn Italia yêu mến Việt Nam đã thành lập ra Trung tâm Việt Nam học, có cùng trụ sở với Hội hữu nghị Italia - Việt Nam để có thể hỗ trợ nhau trong hoạt động hữu nghị tuyên truyền về Việt Nam.

Bà Sandra cho rằng, không chỉ cá nhân bà mà rất nhiều người Italia yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Đó là lý do vì sao Trung tâm Việt Nam học hằng ngày đón rất nhiều khách tới tham quan.
 
 “Mối quan hệ Việt Nam - Italia có nhiều điểm khác biệt với mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới, kể cả trong mối quan hệ về chính trị, văn hóa, lịch sử, bởi mối quan hệ này xuất phát muộn hơn. Italia cũng không có nhiều mối quan tâm đặc biệt tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng, trung tâm vẫn trở thành địa chỉ uy tín cho những ai quan tâm nghiên cứu Việt Nam và cả khu vực châu Á”, bà Sandra tin tưởng nói.
 
Bài và ảnh theo Linh Oanh
Quân đội Nhân dân