1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bố đạp xe gần 2.400km chỉ để được nghe nhịp tim con

(Dân trí) - Một người cha ở Wisconsin (Mỹ) đã đạp xe gần 2.400km chỉ để được nghe lại nhịp tim của cô con gái đã mất sau khi quả tim được hiến tặng và ghép thành công cho một bệnh nhân ở Florida, theo hãng tin CBS.


Ông Bill Corner và hai con. (Ảnh: CBS)

Ông Bill Corner và hai con. (Ảnh: CBS)

5 tháng kể từ khi ông Bill Conner vĩnh viễn mất cô con gái 20 tuổi Abbey, vào ngày 22/5, ông đã một mình đạp xe, lặn lội vượt qua gần 2.400km từ thị trấn quê nhà Madison (bang Wisconsin) đến Fort Lauderdale (bang Florida). Ông quyết định đạp xe tới bệnh viện Broward, nơi quả tim của con gái ông hiến tặng được ghép thành công cho một bệnh nhân khác.

“Đó là điều mà Abbey muốn tôi làm”, ông Corner chia sẻ với CBS về quyết định đạp xe lặn lội tới bệnh viện ở Fort Lauderdale.

Hồi tháng 1 năm nay, Abbey và anh trai Austin được phát hiện bất tỉnh trong một bể bơi của khu nghỉ dưỡng ở Cancun. Khi được đưa lên bờ, Austin được cứu sống, trong khi Abbey được chẩn đoán tổn thương ở não nghiêm trọng. Cô được đưa tới bệnh viện ở Fort Lauderdale cấp cứu song không thành.

Do năm 16 tuổi, Abbey đã tình nguyện cam kết hiến tặng nội tạng khi qua đời, nên khi xác định không thể cứu vãn được sự sống cho cô, gia đình đồng ý hiến tặng tim và một số bộ phận cơ thể khác của cô cho bệnh viện.

Quả tim của Abbey đã mang lại sự sống cho một chàng trai trẻ ở Lafayette (bang Louisiana), người được ghép tim thành công không lâu sau khi Abbey qua đời. Chàng trai này có tên Jack Jr, 21 tuổi.


Ông Bill Conrner và chàng trai tên Jack. (Ảnh: CBS)

Ông Bill Conrner và chàng trai tên Jack. (Ảnh: CBS)

Bệnh viện đã cung cấp cho ông Corner thông tin liên lạc của gia đình Jack. Ông đã một vài lần liên lạc với chàng trai trẻ này cho tới khi họ sắp xếp một cuộc gặp ở Baton Rouge vào đúng Ngày của Cha.

Lặn lội đạp xe hơn 2.000km, khi gặp Jack, ông Corner có một cảm giác quen thuộc như hai người từng quen biết nhau.

Minh Phương

Theo CBS