1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bố của Đoàn Thị Hương: “Con tôi không phải thủ phạm”

(Dân trí) - Bố của Đoàn Thị Hương, một trong hai bị cáo trong vụ án liên quan tới cái chết của người đàn ông Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam, tin rằng con gái ông vô tội.

Bị cáo Đoàn Thị Hương tại Malaysia (Ảnh: Star)
Bị cáo Đoàn Thị Hương tại Malaysia (Ảnh: Star)

Vào ngày mai 16/8, tòa án tại Malaysia sẽ ra phán quyết về vụ nghi ám sát người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sau nhiều tháng xét xử. Sau phiên tòa này, hai bị cáo Đoàn Thị Hương, 29 tuổi mang quốc tịch Việt Nam, và Siti Aisyah, 25 tuổi mang quốc tịch Indonesia, có thể sẽ được tuyên trắng án hoặc bước vào giai đoạn biện hộ sau tuyên án.

Theo AFP, gia đình của cả hai bị cáo vẫn tin rằng con mình vô tội và hy vọng tòa sẽ tuyên trắng án.

“Hương không thể nào là kẻ giết người vì con bé luôn là đứa rất ngoan và chăm chỉ”, ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương, nói với AFP.

Bà Benah, mẹ của Siti Aisyah, cũng tin rằng con gái bà sẽ được trả tự do sau phán quyết của tòa.

“Con bé không bao giờ có ý định sát hại ai cả... Nó là con gái tôi và tôi tin con bé”, Guardian dẫn lời bà Benah nói.

Nếu bị kết tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có thể đối mặt với án tử hình. Nếu giai đoạn biện hộ sau tuyên án được thực hiện và các luật sư tiếp tục bào chữa cho hai bị cáo, quá trình xét xử sẽ kéo dài thêm vài tháng.

Trong trường hợp cả hai bị cáo được tòa tuyên trắng án và tha bổng, họ cũng chưa được về nhà ngay lập tức vì các công tố viên có thể kháng cáo và tiếp tục cáo buộc họ với hành vi lưu trú quá thời hạn cho phép của thị thực tại Malaysia.

“Tôi thực sự muốn con bé được tự do và trở về nhà”, ông Đoàn Văn Thạnh nói với AFP và cho biết ông từng được cho phép tới thăm Đoàn Thị Hương hồi tháng 4.

“Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau về sức khỏe và con bé chỉ nói với tôi rằng: Bố hãy cầu nguyện cho con”, ông Thạnh chia sẻ.

Trong khi đó, bà Beanh cũng tin rằng Siti Aisyah sẽ được thả vì con gái bà “không có tội”.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để bôi vào mặt người đàn ông Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia hồi tháng 2 năm ngoái khiến ông này thiệt mạng. Sau nhiều phiên xét xử, cả hai bị cáo cho đến nay vẫn khẳng định họ bị lừa tham gia vào trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế chứ không có ý định ám sát người đàn ông nghi là Kim Jong-nam.

Thành Đạt

Theo AFP