Biệt thự 16 triệu đô của con trai Gadhafi giữa London
(Dân trí) - Một ngôi nhà trị giá nhiều triệu USD ở thủ đô London (Anh) từng thuộc sở hữu một trong số những người con trai của Đại tá Gadhafi sẽ được chuyển giao cho giới chức lâm thời Libya quản lý.
Ngôi nhà - toạ lạc tại một trong những khu vực giàu có nhất của London - từng thuộc sở hữu của Saadi Gahdafi, con trai thứ 3 của cố lãnh đạo Libya Gadhafi và một cựu cầu thủ bóng đá. Nhưng Saadi, người đã bỏ trốn tới Niger - một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi - sau khi người cha bị lật đổ hồi năm ngoái, sắp mất quyền sở hữu ngôi nhà.
Thiết kế nội thất của biệt thự rất hiện đại và được lắp đặt các thiết bị xa xỉ như phòng tắm hơi, bồn tắm mát xa và một bể bơi trong nhà.
Ngôi nhà đã trở thành chủ đề bàn tán suốt hơn 1 năm qua và giờ đây trở thành nơi sinh sống của những người chiếm dụng, lâu hơn Saadi hay bất kỳ thành viên nào của gia đình anh ta.
Ngôi nhà đang gặp phải các vấn đề về điện và ngập lụt.
Mohamed Shabaan, đại diện hợp pháp của giới chức mới tại Libya, cho hay ngôi nhà đã gặp các vấn đề về cấu trúc khi được mua, và các công nhân xây dựng đã bỏ dở công việc tu sửa khi Saadi không trả tiền công cho họ trong cuộc nổi dậy ở Libya.
Tầng hầm của căn nhà đã ngập kể từ khi đó, và mặc dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn có mùi hôi khó chịu bốc lên các tấm thảm bị mục nát tại rạp chiếu phim trong nhà.
Hồi đầu tháng này, một thẩm phán toà án tối cao tại London ra phát quyết rằng căn nhà đã bị mua bán sai trái và không hợp pháp, sử dụng các nguồn quỹ quốc gia của Libya. Do đó, căn nhà phải được chuyển giao cho phía giới chức lâm thời Libya quản lý.
Một người hàng xóm cho biết ông đã 3 lần nhìn thấy 2 trong số các con trai của ông Gadhafi tại căn nhà.
Khi họ xuất hiện, không có gì là bí mật cả. Họ đến trên những chiếc limousine sang trọng kính đen và một nhóm người gồm bạn bè và các vệ sĩ, theo người láng giềng.
Nhưng ai muốn sống trong ngôi nhà lúc này?
Jeremy Karpel, giám đốc hãng bất động sản TK International, cho rằng danh tính người chủ trước của ngôi nhà không làm nản lòng khách hàng tiềm năng.
“Nó thực chất là một ngôi nhà, chứ không phải một cung điện. Một giám đốc ngân hàng hay một ông trùm nhỏ có thể mua nó”, ông Karpel nói.
Ngôi nhà dự kiến sẽ được rao bán và được định giá lên tới khoảng 16 triệu USD.
Muftah, một người tị nạn, cho hay tất cả họ phải đảm bảo luôn có một người ở nhà, vì họ sợ rằng ai đó có thể chiếm nó.
Họ cho biết đã chống lại các vụ tấn công nhằm vào ngôi nhà của những người ủng hộ chính quyền cũ. Họ cũng được gạ gẫm những món tiền lớn bởi các nhóm khác nhau nếu tất cả họ đồng ý rời đi. Không rõ tại sao lại như vậy.
“Tất cả chúng tôi sẽ ra đi khi ngôi nhà thuộc về chính phủ lâm thời Libya”, Muftah nói.
Tài sản dồi dào
Chúng được tin là bao gồm các tài khoản ngân hàng, các cổ phần và các khoản đầu tư tại Anh và những nước khác.
Việc truy tìm các tài sản này là điều không dễ, vì chúng thường được mua bởi các công ty ở nước ngoài hoặc được đăng ký dưới tên một người khác.
“Những tài sản này thực sự khó tìm và cũng khó lấy lại được”, phó đại sứ Libya tại London, Ahmed Gebreel, cho hay.
“Chúng tôi đang hợp tác với các công ty tư nhân, với một số cá nhân và đang tìm kiếm sự trợ giúp và hợp tác từ các chính phủ”, ông Gebreel nói thêm.
Hồi tuần này, giới chức Italia đã tịch thu các tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ USD từ gia đình Gadhafi.
Nhiều người Libya tin rằng bất kỳ tài sản nào thuộc về Saadi, các anh chị em của anh ta, các cựu quan chức chính quyền cũ đều là tài sản thuộc sở hữu nhà nước và nên được trả lại cho chính phủ mới.
An Bình
Theo BBC