1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bác sĩ Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu với dịch corona cho tới phút cuối

(Dân trí) - Bác sĩ Li Yonggang tuyên bố sẽ chiến đấu với dịch virus corona chủng mới (COVID-19) cho tới khi “ngã xuống” dù bản thân ông cũng đang mang bệnh.

Bác sĩ Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu với dịch corona cho tới phút cuối - 1

Bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tại bệnh viện ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

 

“Tôi sẽ đứng vững và chiến đấu cho tới ngày tôi ngã xuống”, bác sĩ Li Yonggang, 58 tuổi, tại tỉnh Hắc Long Giang đông bắc Trung Quốc, chia sẻ sau khi làm việc 20 ngày liên tiếp để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19).

Bác sĩ Li bước đi khập khiễng do sống chung với bệnh hoại tử chỏm xương đùi suốt 10 năm. Cứ vài mét, ông phải dừng lại để chân bớt đau. Khi bước lên xuống cầu thang, ông phải đi chậm rãi và bám vào lan can.

Là giám đốc Bệnh viện Số 2 Đại Khánh, bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm duy nhất tại thành phố Đại Khánh, bác sĩ Li cùng các đồng nghiệp của ông đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch corona và chạy đua với thời gian để điều trị cho 13 bệnh nhân nhiễm bệnh.

Đi ngủ lúc 1 giờ sáng và thức dậy lúc 7 giờ đã trở thành thói quen hàng ngày của bác sĩ Li. Khám cho các bệnh nhân tại các phòng chăm sóc đặc biệt, trao đổi phác đồ điều trị các ca bệnh nặng, tham gia các cuộc họp về ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, bác sĩ Li phải làm việc kín lịch trong suốt hơn 20 ngày qua.

“Ông ấy mệt hơn chúng tôi. Bệnh của ông ấy đang ở giai đoạn xấu nhất và ông ấy cần nghỉ ngơi”, Chen Yanshi, người đứng đầu Trung tâm Thông tin tại Bệnh viện Số 2 Đại Khánh, cho biết.

“Tôi đã lên kế hoạch thực hiện ca mổ trước kỳ nghỉ tết. Nhưng dịch bùng phát và tôi phải hoãn việc mổ lại”, bác sĩ Li chia sẻ.

Các phòng cách ly, khu vực điều trị bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus COVID-19, là nơi bác sĩ Li dành phần lớn thời gian trong ngày để lui tới. Trong bộ đồ bảo hộ, ông thường có mặt ở đó tới 4 tiếng đồng hồ để kiểm tra từng thông tin chi tiết liên quan tới bệnh nhân.

“Mỗi lần rời khỏi phòng cách ly, ông gần như không thể đứng nổi do chân bị đau”, đồng nghiệp của bác sĩ Li chia sẻ.

“Tôi là bác sĩ. Tôi phải gặp trực tiếp bệnh nhân để lấy thông tin”, bác sĩ Li cho biết.

Sự cống hiến tận tụy của bác sĩ Li đã khiến nhiều đồng nghiệp của ông cảm động. Cùng với ông, họ là những người tình nguyện tham gia cuộc chiến chống dịch corona tại Bệnh viện Số 2 Đại Khánh.

“Ông ấy rất quan tâm tới sức khỏe tinh thần của các y bác sĩ và mời các chuyên gia tư vấn tâm lý tới động viên. Thật an tâm khi được chiến đấu (với dịch bệnh) cùng ông ấy”, Liu Yuli, một bác sĩ làm cùng bệnh viện với bác sĩ Li, nói.

Nhờ vào những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ, các xét nghiệm axít nucleic của 3 bệnh nhân trong bệnh viện đã cho kết quả âm tính vào ngày 10/2.

“Cuộc chiến của tôi sẽ không dừng lại cho tới khi dịch bệnh qua đi”, bác sĩ Li nói, trong khi chậm rãi quay người trở về khu vực cách ly bệnh nhân.

Các y bác sĩ tại Trung Quốc, đặc biệt ở “tâm dịch” corona Vũ Hán, đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi phải điều trị cho số lượng bệnh nhân quá lớn khiến họ bị kiệt sức, thậm chí chính họ cũng có nguy cơ bị nhiễm virus do thiếu thiết bị bảo hộ. Trung Quốc đã ghi nhận các trường hợp bác sĩ tử vong trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus COVID-19.

Bác sĩ Xu Hui tại bệnh viện Nam Kinh đã qua đời hôm 7/2 ở tuổi 51, sau 18 ngày làm việc liên tục ở tuyến đầu chống dịch corona. Trước đó, bác sĩ Lin Zhengbin, 62 tuổi, tại bệnh viện Tongji (Vũ Hán) đã tử vong hôm 11/2 vì bị nhiễm virus corona. Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên đưa ra cảnh báo về dịch corona trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, cũng trút hơi thở cuối cùng hôm 6/2 sau một thời gian chống chọi với virus.

Thành Đạt

Theo Xinhua