1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai gửi "tâm thư" cho gia đình trước khi bị tuyên án

(Dân trí) - Trong bức thư gửi cho gia đình trước khi bị tuyên án vào Chủ nhật này, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai nói ông đã chuẩn bị tinh thần đi tù giống như cha mình và tin rằng một ngày nào đó ông sẽ được minh oan.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai trong phiên tòa xét xử hồi cuối tháng 8.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai trong phiên tòa xét xử hồi cuối tháng 8.

Hai nguồn tin thân cận với gia đình Bạc Hy Lai ngày 18/9 xác nhận rằng lá thư, vốn được lan truyền trong một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông kể từ hôm 17/9, do chính cựu chính trị gia “ngã ngựa” viết.

Lá thư là liên lạc đầu tiên giữa ông Bạc và gia đình được công khai kể từ khi cựu bí thư Trùng Khánh bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái.

Trong bức thư, được viết vào thứ Năm tuần trước, ông Bạc tiếp tục chứng tỏ thái độ thách thức mà ông đã thể hiện trong suốt phiên tòa kéo dài 5 ngày hồi tháng trước.

“Tôi sẽ im lặng chờ đợi trong tù. Cha tôi từng bị đi tù nhiều lần. Tôi sẽ theo bước chân của ông”, ông Bạc viết.

Cha ông Bạc, Bạc Nhất Ba, một lão thành cách mạng, từng bị ngồi tù ít nhất 2 lần trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949. Ông bị cách chức vào năm 1966 trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa trước khi được phục chức vào cuối những năm 1970. Ông Bạc Nhất Ba qua đời năm 2007 ở tuổi 98.

Trong bức thư, ông Bạc Hy Lai viết: “Cha và mẹ tôi đã qua đời, nhưng những lời dạy của họ vẫn rọi đường cho tôi. Tôi sẽ không làm hoen ố quá khứ vinh quang của họ. Tôi có thể vượt qua thậm chí những khổ đau lớn hơn”.

Ông Bạc nói ông luôn giữ một bức ảnh của người mẹ bên mình và cảm thấy “không còn cô đơn” khi có bà ở bên.

Theo sử sách, bà mẹ của ông Bạc đã tự tử trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Trong thư, ông Bạc cũng cảm ơn các thành viên gia đình vì sự ủng hộ dành cho ông. “Trong những giờ phút đau buồn này, tôi nhận ra rằng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi những người thân ngồi phía sau trong phiên tòa”.

Cuối thư, ông Bạc gửi lời nhắn tới 2 con trai, Lý Vọng Tri, 35 tuổi, con với người vợ đầu, và Bạc Qua Qua, con với người vợ thứ hai Cốc Khai Lai.

“Vọng Tri và Qua Qua là những đứa con ngoan. Tôi mong các con sẽ tiếp tục truyền thống của gia đình và đạt được thành công gì đó. Tôi hi vọng chúng sẽ là anh em tốt”, ông Bạc viết.

Lá thư của ông Bạc được tiết lộ sau khi Tòa án nhân dân trung cấp tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ngày 18/9 thông báo sẽ công bố bản án đối với ông Bạc Hy Lai vào 10 giờ sáng ngày 22/9.

Cựu chính trị gia 64 tuổi đã bị cáo buộc về tội nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực. Các nguồn tin cho hay nhiều khả năng ông Bạc chỉ bị kết án chưa tới 15 năm tù giam và ông này có thể sẽ kháng cáo.

An Bình
Theo SCMP