1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà mẹ tuyệt vọng kêu cứu trong khói lửa trên tháp 24 tầng đang cháy

(Dân trí) - Một phụ nữ Anh bị mắc kẹt trong tòa nhà 24 tầng bốc cháy ở London hôm 14/6 đã phát trực tiếp video về cảnh tượng kinh hoàng khi cô và 2 con nhỏ cố tìm cách thoát ra ngoài trong tuyệt vọng. Hiện cả 3 người vẫn đang mất tích.


Bà mẹ Rania Ibrham (Ảnh: Daily Mail)

Bà mẹ Rania Ibrham (Ảnh: Daily Mail)

Rania Ibrham, 30 tuổi, sống trong một căn hộ ở tầng 24 của tòa nhà Grenfell, phía tây thủ đô London, Anh. Khi ngọn lửa bốc cháy vào sáng ngày 14/6, cô cùng hai con nhỏ đang ở chơi nhà một người bạn ở tầng 23. Rania đã quay một đoạn video, ghi lại khoảng thời gian kinh hoàng khi cô cùng các con tìm cách thoát ra ngoài và phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân.

Trong đoạn video đầy ám ảnh này, Rania hét to tìm kiếm sự giúp đỡ trong khi vẫn cố tìm đường thoát nạn. Bất chấp những lời khuyên của bạn bè và các thành viên trong gia đình là ở nguyên trong nhà, Rania vẫn quyết định chạy ra ngoài ban công căn hộ của cô. Cô nói chuyện điện thoại với một ai đó: “Cảnh sát yêu cầu chúng tôi ra ngoài. Cả tòa nhà đang cháy và chúng tôi đang ở trên tầng cao. Làm sao chúng tôi thoát ra được?”.

Một người bạn của cô đã hét to: “Chúng tôi đang bị kẹt ở tầng 23. Có ai không? Có rất nhiều người bị kẹt ở trên tầng”.

Rania cũng đã gửi một tin nhắn cho một người bạn qua ứng dụng Snapchat vào lúc 2h45, gần 2 tiếng sau khi lửa bốc cháy, với nội dung: “Mọi người hãy tha lỗi cho tôi, tạm biệt”.


Tòa nhà Grenfell bốc cháy dữ dội vào sáng 14/6 (Ảnh: Dailymail)

Tòa nhà Grenfell bốc cháy dữ dội vào sáng 14/6 (Ảnh: Dailymail)

Một người bạn của Rania, Suhair Sharif, 55 tuổi, sống tại Edgware Road, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi nghe tin về vụ việc. Suhair cho biết Rania sống tại Grenfell với hai con, 5 tuổi và 3 tuổi. Chồng Rania đang công tác tại Ai Cập cũng ngay lập tức lên đường về nhà sau khi biết tin.

Mẹ cùng 2 con nhỏ vẫn đang mất tích

Hiện trường đám cháy dữ dội tại tòa nhà 24 tầng ở London

Suhair cho biết hiện Rania và hai đứa con vẫn đang mất tích. Điện thoại của cô không liên lạc được. Cùng với Rania, hiện lực lượng cứu hỏa vẫn chưa xác định được còn bao nhiêu người mắc kẹt trong tòa nhà.

Thông báo của cảnh sát Anh cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Trong khi đó, 78 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện để điều trị, trong đó có 20 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức địa phương cho rằng họ không còn hy vọng có người sống sót trong tòa nhà. Những người may mắn thoát ra ngoài sẽ sớm được sơ tán tới nơi ở mới.


Tòa nhà Grenfell chìm trong biển lửa sáng ngày 14/5 (Ảnh: Twitter)

Tòa nhà Grenfell chìm trong biển lửa sáng ngày 14/5 (Ảnh: Twitter)

Vụ hỏa hoạn bùng lên ở tòa chung cư Grenfell 24 tầng ở phía tây London vảo rạng sáng 14/6 khi cư dân ở đây vẫn chìm trong giấc ngủ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 600 người trong tòa nhà.

Ngọn lửa đã lan đi rất nhanh và thiêu rụi hơn 100 căn hộ của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương và nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà.

Tòa nhà Grenfell bị cháy được xây dựng từ năm 1974. Người dân tòa nhà này đã từng nhiều lần cảnh báo về độ an toàn vì hệ thống báo cháy của tòa nhà không hoạt động, và tòa nhà cũng không có lối thoát hiểm.

Nhật Minh

Theo Daily Mail