1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

800 người chết trong cuộc chiến chống phiến quân thân IS tại Philippines

(Dân trí) - Ít nhất 800 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người đã phải đi sơ tán sau 3 tháng xảy ra cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines với các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Marawi.

Tính đến nay, cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với các phiến quân thân IS tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao miền nam Philippines đã bước sang tháng thứ 4. Có nhiều nhóm phiến quân tham gia vào cuộc giao tranh này, trong đó chủ yếu là các tay súng Maute. Trong ảnh: Các binh sĩ thuộc quân đội chính phủ đứng gác trước những căn nhà bị phá hủy tại Marawi. Họ đứng cạnh một tấm biển có ghi dòng chữ “IS”.
Tính đến nay, cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với các phiến quân thân IS tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao miền nam Philippines đã bước sang tháng thứ 4. Có nhiều nhóm phiến quân tham gia vào cuộc giao tranh này, trong đó chủ yếu là các tay súng Maute. Trong ảnh: Các binh sĩ thuộc quân đội chính phủ đứng gác trước những căn nhà bị phá hủy tại Marawi. Họ đứng cạnh một tấm biển có ghi dòng chữ “IS”.

Tình hình căng thẳng tại khu vực này đã kéo dài hơn so với dự tính ban đầu của Tổng thống Rodrigo Duterte dù nhà lãnh đạo Philippines đã gia hạn thiết quân luật trên đảo Mindanao tới hết năm 2017 để quân đội nước này có thêm thời gian tiêu diệt hoàn toàn các phiến quân thân IS.
Tình hình căng thẳng tại khu vực này đã kéo dài hơn so với dự tính ban đầu của Tổng thống Rodrigo Duterte dù nhà lãnh đạo Philippines đã gia hạn thiết quân luật trên đảo Mindanao tới hết năm 2017 để quân đội nước này có thêm thời gian tiêu diệt hoàn toàn các phiến quân thân IS.

Kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu nổ ra từ ngày 23/5 đến nay, đã có hơn 800 người thiệt mạng, trong đó có 46 dân thường, 145 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ và 639 tay súng phiến quân. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
Kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu nổ ra từ ngày 23/5 đến nay, đã có hơn 800 người thiệt mạng, trong đó có 46 dân thường, 145 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ và 639 tay súng phiến quân. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Ngoài số người thiệt mạng, cuộc giao tranh tại Marawi cũng đã khiến hơn 230.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, trong đó có nhiều trẻ em. Người dân Marawi buộc phải sống trong các trung tâm sơ tán hoặc các tòa nhà công cộng trên toàn đảo Mindanao. Trong ảnh: Một người mẹ cùng 3 đứa con sống trong một trại sơ tán tạm bợ sau khi rời khỏi thành phố Marawi.
Ngoài số người thiệt mạng, cuộc giao tranh tại Marawi cũng đã khiến hơn 230.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, trong đó có nhiều trẻ em. Người dân Marawi buộc phải sống trong các trung tâm sơ tán hoặc các tòa nhà công cộng trên toàn đảo Mindanao. Trong ảnh: Một người mẹ cùng 3 đứa con sống trong một trại sơ tán tạm bợ sau khi rời khỏi thành phố Marawi.

Sau hơn 3 tháng giao tranh, thành phố Marawi đã bị tàn phá nặng nề, thậm chí bị gọi là “thành phố ma” vì gần như không có người ở. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ước tính chi phí để tái thiết thành phố này sẽ lên tới 56 tỷ peso (khoảng 1,1 tỷ USD).
Sau hơn 3 tháng giao tranh, thành phố Marawi đã bị tàn phá nặng nề, thậm chí bị gọi là “thành phố ma” vì gần như không có người ở. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ước tính chi phí để tái thiết thành phố này sẽ lên tới 56 tỷ peso (khoảng 1,1 tỷ USD).

Các tay súng phiến quân hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 500 m2 diện tích thành phố Marawi, tuy nhiên cuộc xung đột này được cho là chưa thể kết thúc nhanh chóng dù quân đội Philippines đã đưa tới đây nhiều phương tiện quân sự cùng các đơn vị chiến đấu trong suốt 3 tháng qua. Trong ảnh: Xe cứu thương quân sự làm nhiệm vụ tại Marawi.
Các tay súng phiến quân hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 500 m2 diện tích thành phố Marawi, tuy nhiên cuộc xung đột này được cho là chưa thể kết thúc nhanh chóng dù quân đội Philippines đã đưa tới đây nhiều phương tiện quân sự cùng các đơn vị chiến đấu trong suốt 3 tháng qua. Trong ảnh: Xe cứu thương quân sự làm nhiệm vụ tại Marawi.

Ngoài cung cấp vũ khí và các trang thiết bị quân sự như máy bay, Mỹ đã cam kết sẽ viện trợ 14,3 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đối với những nhóm người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Marawi và các khu vực lân cận. Trong ảnh: Các nhân viên cứu trợ chôn cất thi thể của những người dân và binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Marawi.
Ngoài cung cấp vũ khí và các trang thiết bị quân sự như máy bay, Mỹ đã cam kết sẽ viện trợ 14,3 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đối với những nhóm người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Marawi và các khu vực lân cận. Trong ảnh: Các nhân viên cứu trợ chôn cất thi thể của những người dân và binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Marawi.

Nhiều trẻ em ở Marawi đã phải theo gia đình đi sơ tán và bỏ dở việc học ở trường. Trong khi đó, chính phủ Philippines hiện chưa đưa ra con số thống kê cuối cùng về thiệt hại cơ sở hạ tầng cũng như kinh tế ở Marawi. Trong ảnh: Một em nhỏ bắn súng đồ chơi tại một trung tâm sơ tán.
Nhiều trẻ em ở Marawi đã phải theo gia đình đi sơ tán và bỏ dở việc học ở trường. Trong khi đó, chính phủ Philippines hiện chưa đưa ra con số thống kê cuối cùng về thiệt hại cơ sở hạ tầng cũng như kinh tế ở Marawi. Trong ảnh: Một em nhỏ bắn súng đồ chơi tại một trung tâm sơ tán.

Cuộc sống của những người dân Marawi đi sơ tán gặp nhiều khó khăn. Không chỉ thiếu thốn về vật chất, họ còn phải đối mặt với các nguy cơ về bệnh dịch do môi trường sống thiếu vệ sinh.
Cuộc sống của những người dân Marawi đi sơ tán gặp nhiều khó khăn. Không chỉ thiếu thốn về vật chất, họ còn phải đối mặt với các nguy cơ về bệnh dịch do môi trường sống thiếu vệ sinh.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters