1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 người nhiễm virus corona sau tiệc tất niên 40.000 gia đình ở Vũ Hán

(Dân trí) - Nơi diễn ra tiệc tất niên linh đình của 40.000 hộ gia đình ở Vũ Hán bị đưa vào “tầm ngắm” sau khi ít nhất 10 trường hợp đã nhiễm virus corona chủng mới (nCoV).

10 người nhiễm virus corona sau tiệc tất niên 40.000 gia đình ở Vũ Hán - 1
Tài xế taxi đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ trước một khu dân cư ở Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người trong khu dân cư Baibuting, quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bắt đầu có triệu chứng sốt sau khi tham dự tiệc tất niên khổng lồ hôm 18/1 ở đây. Điều này buộc chính quyền địa phương gọi 57 tòa nhà ở đây là “tòa nhà sốt”, báo Caixin Global cho biết.

Baibuting là khu vực có diện tích khoảng 4km2 với 130.000 dân. Như thường lệ hàng năm, mỗi dịp cuối năm, người dân ở đây tập trung để tổ chức tiệc tất niên khổng lồ với sự tham gia của hàng vạn gia đình.

Năm nay, 40.000 hộ gia đình đã cùng tham gia vào sự kiện nấu nướng, chia sẻ các món ăn này hôm 18/1 ngay cả khi dịch nCoV đã bùng phát.
Cư dân trong các “tòa nhà sốt” cho biết với Caixin Global hôm 4/2 rằng, họ không thấy bất cứ khuyến cáo nào từ chính quyền về việc phòng dịch cho đến khi thấy nơi sinh sống của họ dán thông báo đỏ “tòa nhà sốt”.

“Bị coi là tòa nhà sốt không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng gần như không ra khỏi nhà. Chỉ thi thoảng xuống tầng để mua vài thứ lặt vặt, không ai kiểm soát chúng tôi”, một cư dân cho biết.

Theo trang tin Economic Observer, tính đến hôm 4/2, có ít nhất 10 ca dương tính với nCoV ở đây. “Hôm 1/2 chúng tôi thấy hơn 10 ca nghi nhiễm bệnh. Tôi nghĩ còn nhiều trường hợp nữa mà tôi không biết”, một cư dân cho biết.

Cô Liu Wei, 28 tuổi, một cư dân ở Baibuting, cho biết với BBC rằng cô đã không ra khỏi nhà suốt 2 tuần qua sau khi đọc tin tức trên mạng xã hội Weibo về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán.

“Không ai ra khỏi nhà trừ khi cần thiết. Xung quanh chúng tôi, hết người này đến người khác nhiễm virus, vì thế mọi người rất lo sợ”, cô Liu nói. Mặc dù vậy, Liu cho biết, hàng ngày cô vẫn thấy những người lớn tuổi tụ tập nói chuyện hoặc tập thể dục bên dưới tòa nhà.

Ca viêm phổi do nCoV đầu tiên được phát hiện tại một khu chợ chuyên kinh doanh hải sản và động vật hoang dã ở Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh này đã khiến 636 người tử vong, hơn 31.000 người ở Trung Quốc nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu là ở tâm dịch Hồ Bắc.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 21/1, thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói rằng, sở dĩ các sự kiện liên hoan tất niên vẫn được cho phép là bởi giới chức năng khi đó đánh giá nguy cơ lây từ người sang người là thấp. Vào ngày cuộc phỏng vấn được phát sóng, Trung Quốc xác nhận 291 ca nhiễm bệnh, trong đó có 270 ca tại Hồ Bắc. Hai ngày sau, thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân đã bị phong tỏa nhằm ngăn dịch lây lan. Ông Zhou đã lên tiếng nhận trách nhiệm do chậm trễ báo cáo quy mô dịch bệnh.

Minh Phương
Theo AFP