Tin tức về chủ đề "thạc sĩ thất nghiệp"
thạc sĩ thất nghiệp
-
Có nghề, có tương lai!
Vào đại học không phải là con đường duy nhất tiến đến thành công, nhất là trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” như hiện nay. Thực tế đã chứng minh, có những sinh viên đỗ đại học, đã và đang vào học đại học, chuyển sang học nghề đã rất thành công ngay khi từ còn đang ngồi trên ghế nhà trường... -
Cả nước có 138.800 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp
(Dân trí) - Cả nước hiện có hơn 1,1 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý 4/2016. Trong đó, điểm đáng lưu ý là nhóm có trình độ đại học trở lên thất nghiệp đạt 138.000 người, giảm mạnh so với quý 4/2016. -
Tuổi trẻ cần nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội
(Dân trí) - Tuổi trẻ thì cần phải phấn đấu và tìm kiếm cơ hội, đừng vội nhụt chí nản lòng chỉ vì mình không phải "con ông cháu cha", dù bạn chỉ bán hàng ăn, chạy chợ mà cố gắng bám trụ, tìm tòi thì bạn đều có thu nhập xứng đáng và không ai dám xem thường bạn. -
225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt
(Dân trí) - Hiện nay cả nước có 412 trường ĐH,CĐ tính bình quân mỗi tỉnh, thành phố có khoảng 6,6 trường ĐH,CĐ; cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên trong tổng dân số 95 triệu dân, cao hơn cả các quốc gia phát triển. Đây là một trong những nguyên nhân khiến số lượng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp ngày càng tăng. -
Bộ LĐ-TB&XH: 190.900 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp
(Dân trí) - Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động (Bộ LĐ-TB&XH), tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao ở nhóm thanh niên và lao động có trình độ cao trong quý 1/2016. Buổi công bố khảo sát thị trường lao động toàn quốc trong Quý 1/2016 vừa được Bộ LĐ-TB&XH thực hiện chiều 25/5 tại Hà Nội. -
Ham học làm thay đổi cuộc đời
(Dân trí) - Bạn có đủ kiên trì "mài sắt thành kim", có đủ chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt cho nhiều lần thất bại để đổi lấy kinh nghiệm cho sự thành công? Hay bạn mới thấy khó khăn đã chùn bước, đi làm thì kén việc nhàn nhã lương bổng hậu hĩnh mà không lường được sức mình tới đâu?