Tin tức về chủ đề "tan cửa nát nhà"
tan cửa nát nhà | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề tan cửa nát nhà
-
Doanh nghiệp lớn quỵt tiền “xương máu” của dân: Toà cho cơ hội hoà giải!
(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin Công ty TNHH MTV cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền xương máu của người dân nghèo, 2 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội đã vào cuộc giúp người dân miễn phí. TAND TP Bắc Giang đã thụ lý vụ án và đã chốt lịch hoà giải theo tiến trình tố tụng. -
Doanh nghiệp lớn quỵt tiền “xương máu” của dân: Mong quan toà đừng vô cảm!
(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin Công ty TNHH MTV cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền xương máu của người dân nghèo, 2 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội đã vào cuộc giúp người dân miễn phí. TAND TP Bắc Giang đã thụ lý vụ án nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử. -
Doanh nghiệp lớn quỵt tiền "xương máu" của dân: "Chí phèo" có thoát nợ?
(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin 2 luật sư Vi Văn Diện và Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) trợ giúp người dân khởi kiện miễn phí Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền "xương máu’ của người dân nghèo, TAND TP Bắc Giang đã chính thức thụ lý vụ án. -
Doanh nghiệp lớn quỵt tiền “xương máu” của dân chính thức bị kiện ra toà!
(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền “xương máu’ của người dân nghèo, được sự trợ giúp khởi kiện miễn phí của 2 luật sư Vi Văn Diện và luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội), TAND TP Bắc Giang đã chính thức nhận đơn và có thông báo nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm. -
Hai luật sư “ra tay” giúp dân miễn phí vì chướng mắt cảnh doanh nghiệp “chí phèo”!
(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền xương máu của người dân nghèo, luật sư Vi Văn Diện và luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết đã liên hệ nạn nhân đề nghị hỗ trợ miễn phí toàn bộ quá trình khởi kiện doanh nghiệp này ra Toà án. -
Một doanh nghiệp lớn quỵt nợ đẩy người dân "bé mọn" vào cảnh "tan cửa nát nhà"!
(Dân trí) - Nuôi bố mẹ già cùng 4 đứa con tuổi ăn, tuổi học trong khi công việc bấp bênh, ông Chu Tam Chức, một người dân phẫn nộ khi bị Công ty cơ khí hoá chất Hà Bắc (nay là Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc trực thuộc Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam) quỵt những đồng tiền xương máu, rắp tâm đẩy gia đình ông vào cảnh "tan cửa nát nhà". -
Doanh nghiệp quỵt nợ, dân "tan cửa nát nhà": Văn hoá doanh nghiệp là điều xa xỉ?
(Dân trí) - “Không thể chấp nhận được cung cách làm ăn chộp giật của công ty này. Hơn nữa đây không phải là công ty tư nhân, một doanh nghiệp đang còn cổ phần lớn của nhà nước không thể hành xử chợ búa đứng ngoài pháp luật như vậy được. Vị giám đốc nên biết đây không phải chỉ là pháp luật mà còn là văn hoá doanh nghiệp, là nhân cách một người lãnh đạo nữa”, quan điểm của bạn đọc Dân trí. -
Doanh nghiệp dồn dân vào cảnh "tan cửa nát nhà", cơ quan pháp luật nào xử được?
(Dân trí) - Ông Chu Tam Chức cần gửi đơn khởi kiện Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc đến TAND TP Bắc Giang. Sau khi cơ quan toà án tuyên ông Chức thắng kiện, cơ quan thi hành án sẽ vào cuộc phong toả tài sản để buộc công ty này phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định pháp luật. -
Doanh nghiệp quỵt nợ đẩy dân vào cảnh "tan cửa nát nhà": Có dễ đánh bài… chuồn?
(Dân trí) - Cho công ty cơ khí hoá chất Hà Bắc (nay là Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc) vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 600 triệu đồng từ năm 2009, đến nay ông Chu Tam Chức đã khóc cạn nước mắt bởi sau khi được trả 300 triệu, ông bị công ty này dấu hiệu "chạy làng". Vậy doanh nghiệp này có dễ đánh bài chuồn với người dân? -
Vay nợ để “vượt khó” xong, doanh nghiệp đánh bài chuồn khiến dân “chết đứng"?
(Dân trí) - Cho công ty cơ khí hoá chất Hà Bắc (nay là Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc) vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 600 triệu đồng từ năm 2009, đến nay ông Chu Tam Chức đã khóc cạn nước mắt bởi sau khi được trả 300 triệu, ông bị công ty này dấu hiệu "chạy làng". -
"Có đánh phụ nữ cũng phải dùng nhành hoa mà đánh"
(Dân trí) - Là đàn ông nhưng tôi chúa ghét ông nào đụng chuyện gì là “thượng cặng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Đánh vợ thì vợ đau, nhẹ thì canh mặn cơm khê, nặng thì tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ, có gì hay ho mà nhiều ông lại cứ thích sử dụng “món võ” ấy thế nhỉ. -
Khởi tố vụ án chủ tịch huyện ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”, dân "tan cửa nát nhà"!
(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đức Thượng sau gần 20 kỳ báo điều tra của Báo Dân trí về loạt bài Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”. -
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ bí ẩn những sổ đỏ trên mảnh “đất ma” tại huyện Hoài Đức
(Dân trí) - Sau gần 20 kỳ báo điều tra quyết liệt của Báo Dân trí làm rõ việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký cấp sổ đỏ cho “đất ma” khiến người dân bị lừa đảo đến “tan cửa nát nhà”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ, có biện pháp xử lý nghiêm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017. -
Người trúng xổ số độc đắc 92 tỷ đồng là một người dân ở Trà Vinh
(Dân trí) - Ngay trong ngày 17/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được người trúng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 (kỳ quay số 39 ngày 16/10/2016) với giá trị giải thưởng lên tới hơn 92 tỷ đồng. Theo nguồn tin của Dân trí, người trúng giải là một người dân ở Trà Vinh. -
Hà Nội: Chủ tịch huyện cấp sổ đỏ cho đất "ma", dân “tan cửa nát nhà”!
(Dân trí) - Sau hơn 10 năm sở hữu cuốn “sổ đỏ” và đóng thuế sử dụng đất ở, bà Nguyễn Thị Ái mới bàng hoàng nhận ra thửa đất ở mình đã mua hoàn toàn không có thật. Tiếp tục hơn 1 năm mòn mỏi gõ cửa cầu cứu Công an huyện Hoài Đức nhưng đến nay vẫn không có kết quả, bà Ái buộc phải gửi đơn đề nghị chuyển quyền điều tra và khởi tố lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.