1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3557:

Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: "Các bác ơi! cứu con cháu với"

(Dân trí) - Kể từ lúc chào đời, cuộc sống của bé Khải đã gắn liền với các bệnh viện bởi căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng. Để cứu sống bé, bệnh viện đã có chỉ định ghép tủy từ người chị ruột, nhưng chi phí cần tới hơn 500 triệu đồng, trong khi gia đình nghèo đã bán hết cả ruộng lẫn ao.

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người cha nghèo khó, chúng tôi tức tốc tìm về thôn Cao Xá, (xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nơi cậu bé Nguyễn Quang Khải (7 tuổi) đang ngày đêm vật lộn với đau đớn, bởi căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh gây ra.

Nhìn những tập sổ ghi dằng dằng dặc bệnh tình của bé, tôi không khỏi rùng mình, khi đứa trẻ 7 tuổi này đã từng phải chịu đựng sự hành hạ ghê gớm, bởi căn bệnh quái ác gây ra như thế nào...

Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 1

Xót xa cậu bé Nguyễn Quang Khải, mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng.

Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo xin được ghép tủy cứu con

Lọt lòng mẹ được 3 ngày tuổi, bé Quang Khải có biểu hiện biếng ăn, không ăn sữa mẹ và sốt cao liên miên nhiều ngày không dứt. Đưa con đi bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết, bé Khải bị nấm họng, nấm ruột.

Kể từ đó cuộc sống của bé gắn liền với các bệnh viện: hết viện Nhi Hải Dương, Nhi TƯ, rồi đến 3 tháng đằng đẵng ở bệnh viện Huyết học & truyền máu TƯ. Đến năm 2013 bé được xác định mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng.

Tiếp theo là nhiễm trùng tai rồi phải phẫu thuật ở bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ. Năm lên 5 tuổi bé lại phải điều trị lao khớp háng ở bệnh viện Phổi TƯ… Cứ thế, bệnh này chưa khỏi thì lại đến bệnh kia, đứa trẻ tội nghiệp 7 tuổi hiếm khi được ở nhà…

Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 2
Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 3

Sinh liền 4 đứa con khiến cuộc sống của gia đình nghèo càng thêm khốn đốn.

Để chạy chữa cho con trong 7 năm trời, vợ chồng chị Tươi đã phải bán hết ruộng, ao được hơn 200 triệu đồng và vay mượn hơn 100 triệu đồng khiến cuộc sống gia đình chị cơ cực vô cùng.

Không có ruộng đất canh tác, lại chẳng có nghề phụ gì, nên anh Biên (chồng chị Tươi) phải đi làm thuê, làm mướn. Chị Tươi thì cũng tranh thủ xa đàn con ra phố rửa bát thuê kiếm lấy vài chục ngàn đồng.

Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 4
Cậu bé này 7 năm trời chống chọi với căn bệnh quái ác, cùng với vô số các chứng bệnh cơ hội khác.
Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 5

7 năm trời cùng con đi khắp các bệnh viện, ruộng đất đã bán hết, lại nợ nần khắp nơi.

Thời gian gần đây, các căn bệnh cơ hội như viêm đại tràng, loét dạ dày, đứt dây thần kinh số 7,… bùng phát hành hạ đứa trẻ tội nghiệp. Chị Tươi lại đưa Quang Khải trở lại viện Nhi TƯ. Do bé sức yếu lại dùng quá nhiều thuốc trong thời gian dài, cơ thể lại mất khả năng miễn dịch nên để tiếp tục được sống Quang Khải chỉ còn cách là ghép tủy.

“Bác sĩ bảo cháu phải ghép tủy, chị nó đã xét nghiệm hợp tủy rồi, nhưng phải cần đến 500 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc sau đó. Nghe nói đến số tiền này vợ chồng em chết lặng, chúng em lấy đâu ra tiền bây giờ chị ơi, có cái gì bán được vợ chồng em bán hết rồi, lại nợ nần khắp nơi nữa, chúng em biết phải làm sao bây giờ?!...”. Nói đến đây người mẹ tội nghiệp này lại bưng mặt khóc.

Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 6
Người chị cả Nguyễn Hoàng Uyên (11 tuổi) ngoài những lúc đi học, thì phụ giúp mẹ trông các em.
Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 7

Bé Khải đã có chỉ định ghép tủy, nhưng chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 500 triệu đồng. Một số tiền khổng lồ, mà nằm mơ người mẹ nghèo khó này cũng không dám nghĩ đến.

Trao đổi với bác Nguyễn Văn Trịnh trưởng thôn Cao Xá, bác Trịnh ái ngại chia sẻ: “Gia đình 2 cháu Biên - Tươi đã quá bi đát rồi. Đã nghèo khó (là hộ nghèo nhiều năm nay), con cái lại mắc bệnh nan y chạy chữa tốn kém vô cùng. Ruộng đất cũng bán hết rồi, không biết nhà nó sau này làm gì mà ăn nữa đây!

Nghe tin cháu Khải phải ghép tủy cần số tiền lớn, chính quyền cũng đã vận động bà con quyên góp mỗi người một ít, nhưng cũng phải nói thật là không được là bao, bởi bà con kinh tế đều khó khăn. Qua đây, tôi cũng mong mỏi các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho thằng bé có cơ hội được tiếp tục sống…”.

Quang Khải đã gần như mất khả năng miễn dịch. Tình hình đã trở nên nguy cấp lắm rồi, nếu không được ghép tủy tính mạng đứa bé 7 tuổi trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nhưng, nghĩ đến số tiền khổng lồ cho ca phẫu thuật, người mẹ nghèo của 4 đứa con chỉ còn biết ôm mặt nức nở: “Các bác ơi, cứu con cháu với”.

Xót xa cậu bé có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện: Các bác ơi! cứu con cháu với - 8

Hiện đứa trẻ tội nghiệp này đã gần như mất khả năng miễn dịch, tính mạng cậu bé mong manh hơn bao giờ hết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3557: Chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0395601262

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng