1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3610:

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm

(Dân trí) - Đứa con trai mới sinh ra chưa được bao lâu đã bị não úng thủy, phải nằm liệt giường hơn 8 năm trời. Không lâu sau, đôi mắt của vợ cũng mờ dần và nguy cơ mù vĩnh viễn khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, cả nhà chỉ biết trông chờ vào sức lao động của người chồng trụ cột nay đây, mai đó.

Bao năm trời vợ con lâm bệnh phải đi viện điều trị thường xuyên, anh Hồ Mai Thắng (SN 1971, trú tại Khóm Hải Bình, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) phải chạy vạy khắp nơi làm thuê, làm mướn để nuôi sống gia đình.

Từ ngày vợ lâm bệnh nặng, anh trở thành lao động chính chèo chống nuôi mấy miệng ăn và lo chi phí thuốc thang, điều trị cho vợ và con. Khó khăn ngày càng chồng chất, đè nặng lên đôi vai khiến anh đôi lúc cảm thấy không còn đủ sức đưa gia đình vượt qua giông bão cuộc đời. 

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm - 1

Sau nhiều ngày rời nhà ra Hà Tĩnh làm thợ hồ, anh Thắng xin nghỉ về chăm sóc cho vợ và con.

Căn nhà của vợ chồng anh Thắng đang ở mấy năm nay chìm trong vắng lặng, thiếu sức sống. Bản thân anh, sau bao năm làm thuê, làm mướn khắp nơi, không quản ngại khó khăn sang tận Lào để lao động bốc vác, làm thuê. Khi trở về nhà, thậm chí anh không thể dành thời gian ở bên chăm sóc thường xuyên cho vợ và con bị bệnh.

Dẫu không muốn anh cũng phải rời xa vợ con ra Hà Tĩnh làm thợ hồ, mong kiếm thêm đồng thu nhập mua thuốc cho vợ con. Những lúc đi làm xa, nỗi lo vợ và con ở nhà đau ốm luôn canh cánh trong lòng.

Anh Thắng lập gia đình với chị Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1973) vào năm 2003. Năm sau đó thì vợ anh sinh cháu gái đầu lòng. Thời điểm ấy, dẫu là lao động tự do, vợ anh làm hợp đồng tại một cơ quan tín dụng, dù chưa khá giả nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc.

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm - 2

Căn bệnh quái ác khiến đầu cháu phình to như trái bóng.

Biến cố nghiệt ngã bắt đầu đổ xuống gia đình anh khi vợ hạ sinh thêm cháu trai vào năm 2011.

Nhắc đến đứa con bị liệt giường suốt mấy năm qua, anh Thắng đau đớn kể, lúc mới sinh ra, cháu Hồ Mai Phúc cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy vậy, qua một thời gian ngắn thì cháu đổ bệnh lạ, cháu thường lên cơn co giật. Vợ chồng anh đưa đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ điều trị cho biết, cháu có biểu hiện xuất huyết não. Đến khi vào bệnh viện Trung ương Huế thì các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh não úng thủy.

Trải qua 5 tháng điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ mới cho cháu về nhà. Sau đó, dù vợ chồng anh Thắng đã đưa con đi chữa bệnh khắp nơi, trải qua 2 lần phẫu thuật, song bệnh ngày càng nặng.

Suốt thời gian con nằm viện, khi số tiền tích cóp được đã dùng hết vào việc mua thuốc thang, điều trị cho con, vợ chồng anh Thắng phải vay mượn thêm anh em, bạn bè để lo kinh phí phẫu thuật, hy vọng con được hồi phục. Thế nhưng, niềm hy vọng mong manh ấy cũng sớm vụt tắt, hai vợ chồng cắn răng đưa con về nhà chăm sóc.

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm - 3

Cháu Phúc đã chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật hơn 8 năm qua.

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy, nằm liệt giường suốt nhiều năm! - 7

Cả vợ và con lâm bệnh, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chồng.

Trong khi đứa con bệnh tật chỉ nằm một chỗ khiến hai vợ chồng xót thương, nhưng cũng đành bất lực thì một tai họa khủng khiếp khác ập đến gia đình anh Thắng.

Anh Thắng kể tiếp, vào năm 2015, khi đang làm việc Quỹ tín dụng ở huyện Vĩnh Linh, (tỉnh Quảng Trị) thì người vợ của anh bỗng lâm bệnh. Đôi mắt chị Hạnh đang bình thường bỗng có dấu hiệu mờ dần.

Sau đó, chị Hạnh ra Hà Nội, rồi vào TP Hồ Chí Minh để khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh Glôcom mắt (hay còn gọi là bệnh thiên đầu thống).

Do phát hiện muộn nên bệnh đã chuyển biến nặng. Dù đã trải qua 5 lần phẫu thuật nhưng vẫn không đem lại kết quả khả quan, thị lực giảm sút và có nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm - 5

Những khi thời tiết thay đổi, cháu Phúc thường lên cơn co giật, sức khỏe yếu.

Cả vợ và con đều mắc bệnh, khiến cuộc sống gia đình chìm vào cảnh khốn khó, bĩ cực. Nợ nần vì vay mượn tiền bạc để chữa trị cho 2 mẹ con trở nên chồng chất. Hơn 8 năm qua, căn bệnh não úng thủy dày vò khiến cháu Phúc ngày càng tiều tụy.

Hiện cháu chỉ nằm một chỗ trên giường, đầu phình to như trái bóng, trông rất đáng thương. Sức khỏe của cháu ngày càng yếu, hơi thở yếu, mỗi khi thời tiết thay đổi là cháu thường lên cơn đau. Để duy trì sức khỏe cho cháu, anh Thắng phải cho cháu uống thuốc hàng ngày.

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm - 6

Chị Hạnh bị bệnh Glocom mắt, hiện không nhìn thấy gì dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Chị Hạnh cho hay, bình thường cháu chỉ ăn sữa bột hoặc mua thức ăn về giã lấy nước cho cháu. Ngoài ra, còn cho cháu uống sữa và bồi bổ thêm. Nhưng cháu ăn rất ít, khi sức khỏe yếu chỉ ăn được vài thìa.

Dẫu bản thân hiện không còn nhìn thấy gì, nhưng chị Hạnh vẫn cố gắng uống thuốc để duy trì, chờ cơ hội được phẫu thuật. Chị Hạnh nói, giờ chỉ uống thuốc để khống chế nhãn áp, tránh bị mù vĩnh viễn chứ không thể phục hồi mắt được như trước nữa.

Những lúc ba đi làm xa nhà, cháu Hồ Thanh Thương, con gái đầu của hai vợ chồng thay ba quán xuyến việc nhà, chăm sóc cho mẹ và em. Đang là học sinh lớp 10 nhưng cháu nhận thức được sự khó khăn của gia đình nên đã giúp ba đảm đương mọi việc. Sau giờ học, cháu Thương phải nấu ăn, giặt giũ, hỗ trợ mẹ chăm sóc cho em đang bị bệnh.

Xót xa cảnh vợ mù lòa ôm con bị não úng thủy nằm liệt giường suốt nhiều năm - 7

Ngoài giờ học, cháu Thương giúp ba chăm sóc cho mẹ và em đang bị bệnh.

Do công việc không được thường xuyên nên nguồn thu nhập từ tiền công lao động cũng không đủ trang trải cho cuộc sống, anh Thắng tâm sự: “Vợ con thì bệnh tật ở nhà, tôi đi làm xa cũng không được yên tâm. Nhưng cũng đành phải cố gắng chứ không còn cách nào khác. Cũng mong ở nhà có việc gì để làm chứ đi xa, ở xa cũng tốn kém.

Giờ công việc cũng bình thường, bản thân tự nhủ phải gắng làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang cho vợ con và cho cháu lớn ăn học. Nhiều lúc cần việc phải ứng tiền công trước rồi làm sau để trả dần. Tui cũng nếm trải đủ sự khó khăn rồi, chỉ mong cho vợ con được khỏe thôi”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3610: Anh Hồ Mai Thắng.

Địa chỉ: Khóm Hải Bình (Nay là Khu phố 8), thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0947.360.788

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Đăng Đức