Mã số 2958:

Xót xa cảnh người vợ trẻ tổ chức tang lễ chồng bên bờ biển

(Dân trí) - Trước khi ra khơi anh bảo đây là chuyến biển cuối cùng, khi về anh sẽ tìm việc khác kiếm tiền rồi dựng tạm ngôi nhà nhỏ cho vợ và 3 con thoát cảnh ở trọ. Quả thật, đó là chuyến biển cuối cùng khi một vụ nổ khiến anh tử vong giữa biển cả mênh mông. Ngày đón anh về, người vợ trẻ và 3 con thơ đau xót tổ chức đám tang cho anh ngay trên bờ biển.

Xót xa cảnh người vợ trẻ tổ chức tang lễ chồng bên bờ biển

Tháng 6, cái nắng bỏng rát trên đảo tiền tiêu Lý Sơn khiến căn phòng nhỏ trong chùa Hải Lâm trở nên ngột ngạt. Đó cũng chính là nơi nương náu của chị Phạm Thị Thiệt (34 tuổi, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 3 con nhỏ. Trong một góc phòng là bàn thờ anh Nguyễn Tấn - chồng chị Thiệt, một ngư dân can trường trên biển Hoàng Sa.

Anh Tấn là ngư dân hành nghề lặn, chị Thiệt ở nhà làm thuê với thu nhập chỉ đủ nuôi 3 con nhỏ. Cha mẹ anh chị cũng vô cùng khó khăn, vậy nên sau 10 năm kết hôn hai vợ chồng cùng 3 con vẫn phải thuê nhà ở trọ.

Ngày 22/5/2018, chị Thiệt và 3 con đau xót tổ chức đám tang cho anh Nguyễn Tấn bên bờ biển
Ngày 22/5/2018, chị Thiệt và 3 con đau xót tổ chức đám tang cho anh Nguyễn Tấn bên bờ biển

Giữa tháng 5 vừa qua, anh Tấn lên tàu ra Hoàng Sa lặn hải sâm với mong muốn sau vài tháng cập bến sẽ có ít tiền lo cho con vào năm học mới. Như một định mệnh, anh bảo với vợ đây sẽ là chuyến biển cuối cùng của mình. Anh hứa lúc trở về sẽ tìm việc khác để kiếm tiền mua mảnh đất dựng tạm căn nhà cho vợ con thoát cảnh ở trọ. Vậy mà ngày anh trở về chỉ còn là cái xác không hồn.

Chuyến biển cuối cùng, anh Nguyễn Tấn cùng 2 ngư dân khác của đất đảo tiền tiêu đã tử nạn trong một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân. Anh chết khi ước mơ về ngôi nhà nhỏ vẫn còn dang dở.

Sống trong cảnh không nhà nên khi đón anh về, chị Thiệt đau đớn tổ chức tang lễ chồng ngay trên bờ biển. Cảnh người vợ trẻ ôm 3 con thơ bên quan tài chồng khiến người dân đất đảo không khỏi chạnh lòng.

Không có nhà, chị Thiệt đành đưa bàn thờ chồng vào chùa Hải Lâm để hương khói
Không có nhà, chị Thiệt đành đưa bàn thờ chồng vào chùa Hải Lâm để hương khói

Nhắc đến tang lễ anh Nguyễn Tấn, bà Nguyễn Thị Tà (xã An Hải, huyện Lý Sơn) không giấu được nỗi xót xa. Bà bảo đã ở đất đảo hơn 50 năm vẫn chưa thấy cảnh đời nào khổ đến thế.

"Nhà vợ chồng nó khổ lắm, đến chết vẫn còn khổ. Chú không hiểu hết được nỗi xót xa khi nhìn đám tang ngoài bờ biển đâu. Tổ chức đám tang rồi không có nơi thờ, 3 mẹ con cũng không có nơi ở. Giờ mấy mẹ con phải vào chùa ở tạm, nhìn 3 đứa nhỏ mà xót xa quá", bà Tà chia sẻ.

Chị Thiệt cùng 3 con cũng xin vào chùa nương náu
Chị Thiệt cùng 3 con cũng xin vào chùa nương náu

Những đứa con của anh Tấn, chị Thiệt còn quá nhỏ để hiểu chết là như thế nào. Chúng chỉ nhìn thấy ba mình "xuống đất" để rồi cứ hỏi mẹ bao giờ ba về. Câu hỏi của những đứa trẻ thơ dại như xát muối vào lòng người mẹ đã cạn nước mắt.

"Mấy đứa nhỏ cứ hỏi ba đi biển về rồi sao lại xuống đất ở lâu thế mà không về nhà. Biết nói sao cho tụi nó hiểu đây", chị Thiệt chua xót.

Con của chị Thiệt đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa tròn 4 tuổi
Con của chị Thiệt đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa tròn 4 tuổi

Sau khi được bà con và chính quyền hỗ trợ tổ chức tang lễ cho chồng, chị Thiệt xin gửi bàn thờ anh vào chùa Hải Lâm. Mẹ con chị cũng theo nhau vào chùa nương náu để hương khói cho chồng.

Nén nỗi buồn, hàng ngày chị Thiệt rong ruổi trên những cánh đồng hành tỏi để kiếm việc làm thêm. Ai thuê gì chị cũng làm kiếm tiền lo cho 3 con. Đêm đến, mẹ con chị trải chiếu ngủ tạm bên bàn thờ chồng.

"Chị thì sao cũng được nhưng 3 đứa con còn nhỏ quá, tụi nó còn phải đi học để thoát khỏi cảnh nghèo. Chị tính nếu có bà con thân quen nào nhận nuôi chị sẽ đồng ý vì chị làm sao lo cho tụi nó đầy đủ được", chị Thiệt nói rồi bật khóc. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt đen sạm của người phụ nữ kham khổ nơi đất đảo tiền tiêu.

Người phụ nữ khắc khổ trên đất đảo tiền tiêu Lý Sơn không còn đủ sức để lo cho 3 đứa con của mình
Người phụ nữ khắc khổ trên đất đảo tiền tiêu Lý Sơn không còn đủ sức để lo cho 3 đứa con của mình

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Chí Thanh - PCT UBND xã An Hải, cho biết: anh Nguyễn Tấn là lao động chính trong gia đình nên khi anh mất mẹ con chị Thiệt vô cùng khó khăn. Vì vậy, UBND xã An Hải đang xem xét đưa chị Thiệt vào diện hộ nghèo của xã.

"Chị Thiệt không có nhà cửa nên sau khi chồng mất phải vào chùa ở nhờ. Hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để chị có điều kiện lo cho 3 cháu nhỏ", ông Thanh nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2958: Chị Phạm Thị Thiệt - đội 12 - khu dân cư số 3 - thôn Đông - xã An Hải - huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi.

SĐT: 01696.559.568

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Quốc Triều