1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3607:

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu!

(Dân trí) - Không còn tiền điều trị nữa, chị đành xin bác sĩ cho hai con về nhà tạm thời đợi vay được tiền tiếp tục cho con đi viện. Ôm các con vào lòng, chị lại khóc, đôi mắt ướt nhòe nhìn lên tấm di ảnh của bé Tuấn Anh đã mãi mãi ra đi sau 20 ngày có mặt ở chốn dương gian.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Phương sinh 3, con trai ra đi khi mới 20 ngày tuổi, 2 con gái cấp cứu

Những ngày này, trở về thôn 3, Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, chúng tôi không khỏi xót xa trước câu chuyện của gia đình chị Phạm Thị Minh Phương.

Ngày 19/9/2019 khi đang đi làm, chị Phương có hiện tượng chuyển dạ, đau bụng dữ dội nên đã được mọi người đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 1
Vì không có tiền điều trị tiếp cho con nên chị Phương tạm thời xin cho 2 con về nhà
Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 2
Bé Tuấn Anh bị suy đa tạng nên đã mãi mãi ra đi khi mới có mặt trên dương gian 20 ngày

Tại đây chị sinh hạ 3 bé là Nguyễn Phạm Lan Anh (nặng 1,2kg); Nguyễn Phạm Châu Anh (1,2kg) và bé Nguyễn Tuấn Anh (1,1kg). Vì các con sinh non ở tháng thứ 7, lại bị nhiễm trùng ối nên ngay lập tức phải chuyển hai bé lên khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, còn một bé ở lại bệnh viện tỉnh.

Nhớ lại những ngày đó, chị Phương không khỏi bàng hoàng, run sợ: “Em sinh xong cũng mất sức, lả đi có biết gì đâu. Bác sĩ thông báo 2 con phải lên Hà Nội gấp, còn 1 bé ở lại bệnh viện tỉnh. Con trai Tuấn Anh bị bệnh nặng nhất phải thở máy ở khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai rồi lại chuyển sang lọc máu ở bệnh viện Nhi TW. Tiền không có lấy một đồng, khi đó em gọi điện đi cầu cứu khắp nơi, rồi nhờ người đi vay ngân hàng nữa mới lo được mấy chục triệu tạm ứng tiền cho con”.

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 3
Châu Anh và Lan Anh vừa từ bệnh viện Bạch Mai trở về. Các con sinh non nên phải nằm lồng kính với chế độ chăm sóc đặc biệt
Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 4
Các con đều rất yếu ớt, mong manh

Vì tình cảnh quá nguy cấp, các con đều trong phòng cấp cứu nên cả nhà chị Phương lúc nào cũng nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Sinh mổ với vết thương còn đau đến quặn người, nhưng chỉ hôm trước, hôm sau chị đã gắng gượng lên Hà Nội với 2 con, rồi chiều tối lại trở về bệnh viện tỉnh Hà Nam với bé còn lại.

Chị Phương kể, cứ lên với con vậy thôi nhưng chị cũng không được vào với con vì cả 2 đứa đều cấp cứu, dây rợ quấn xung quanh người, đặc biệt là Tuấn Anh. Chị khao khát mong con được bú dòng sữa mẹ đầu tiên nhưng cũng không được. Khắc khoải, đợi chờ từng giây phút trôi qua, chị vẫn không ngừng hi vọng…

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 5
Gia đình đã nuôi hi vọng Tuấn Anh sẽ sống nhưng con đã vĩnh viễn ra đi

“Vợ chồng nó đi lại giữa Hà Nam, Hà Nội liên tục có ngày mệt quá ngất cả ra khiến chúng tôi lo lắng lắm. Tôi là chị chồng của em nó, cũng lao đao đi hỏi vay tiền khắp nơi nhưng ở quê nghèo này không vay được là bao cô ạ. Rồi đến ngày 10/10 thì gia đình tôi nhận tin là Tuấn Anh không còn nữa. Cháu yếu quá không còn đủ sức chiến đấu nữa nên bỏ chúng tôi mà đi rồi”. 

Ngồi kế bên em dâu là chị Nguyễn Thị Hoài vì không giữ được bình tĩnh nên cũng òa khóc nức nở. Đôi mắt chị ngước lên tấm di ảnh non nớt của cháu trai, sau bát hương vẫn còn đang nghi ngút khói, tiếc nuối và đớn đau.

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 6
Anh Hổ đau đớn nhìn con và nhớ lại ngày đưa con từ Hà Nội về...
Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 7
Ông nội của các cháu đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối

Con đi thật, đó là ngày mà vợ chồng chị Phương ngã gục ngay cổng bệnh viện Bạch Mai tưởng như không thể gượng dậy được. Nhưng còn hai bé Châu Anh và Lan Anh, các con vẫn đang trong lồng ấp với sự sống yếu ớt, mong manh nên buộc bố mẹ phải đứng lên, tiếp tục cố gắng.

Anh Hổ (chồng chị Phương) nghẹn ngào nhớ lại ngày hôm đó: “Ngày đưa con về mà trong lòng trống rỗng, trong đầu em không còn nghĩ được gì nữa. Em đã khao khát con sẽ sống, con sẽ khỏe mạnh. Vậy mà cuối cùng thằng bé đã đầu hàng. Vợ chồng em chỉ được nhìn thấy con vỏn vẹn đúng 20 ngày thôi chị ạ”.

Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng đến lúc này chính anh Hổ cũng không giữ được sự bình tĩnh cho mình bởi nỗi đau lại kéo về dồn dập.

Con trai mất, hai con gái nằm cấp cứu, bố đẻ của anh lại đúng thời điểm này phát hiện căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nên mọi việc càng dường như càng tồi tệ hơn. Anh khóc lặng, đôi mắt đỏ hoe, tay run run thắp một nén hương cho con, lầm bầm cầu khấn cho ông nội qua được cái Tết năm nay.

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 8
Chị Phương lo lắng cho tính mạng của 2 con nhưng vì không thể cố được nữa nên chị phải cho con về nhà

Nằm rên rỉ ở giường, ông nội các cháu là Nguyễn Văn Hùng dù hiểu được hết những nỗi đau mà gia đình mình đang phải gánh chịu nhưng ông bất lực.

Căn bệnh ung thư đã di căn khiến ông đau đớn, chỉ còn cầm cự cho qua ngày. Khi được hỏi thăm, ông khóc, ông bảo: “Tôi chỉ mong sao hai cháu gái được mọi người giúp đỡ để được quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị, còn tôi chết lúc nào không biết cô chú ạ”.

Ông Nguyễn Trung Thành – Bí thư chi bộ thôn 3, Cát Lại tâm sự: “Khi mà hay tin chị Phương sinh non 3 cháu là bà con trong làng đã rất lo lắng và thương chị. Rồi cháu Tuấn Anh mất, ngày đón cháu về, mọi người cũng đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giờ ông Hùng là ông các cháu lại bị ung thư giai đoạn cuối, không biết sống được bao lâu nữa mà vợ chồng chị Phương, anh Hổ vì không thể cố được nữa nên phải xin cho 2 con gái về nhà. Hiện tại các cháu cũng còn yếu ớt lắm, ở địa phương chúng tôi cũng tha thiết mong muốn được mọi người hỗ trợ để tiếp tục điều trị cho 2 cháu”.

Xót xa cảnh người mẹ sinh 3 bé yếu ớt, một bé mãi mãi ra đi...2 bé nằm cấp cứu! - 9
Hai con gái Châu Anh và Lan Anh đang chờ có phép nhiệm màu

Hơn ai hết biết được các con còn yếu ớt lắm nên chị Phương chỉ có một tâm nguyện xin mọi người giúp đỡ để cứu các con. Gương mặt thất thần, chị cúi xuống lặng lẽ, giọng nghẹn lại: "Em đã mất đi 1 cháu rồi, xin các bác cứu 2 con còn lại của em, chứ nếu chúng có mệnh hệ gì cả nhà em chết mất".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3607: Chị Nguyễn Thị Minh Phương 

Địa chỉ: Thôn 3, Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Số ĐT: 0327704874

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Thiên Ân